1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu không bằng phẳng!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi PacITECH, 27/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PacITECH

    PacITECH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu không bằng phẳng!

    Các bạn oi! các bạn nghĩ sao khi bạn gái của mình sẽ đi xa trong 4-5 năm ròng rã, tôi sắp và sẽ phải ở trong hoàn cảnh đó đấy, tình yêu của chúng tôi đã trãi qua những ngày tháng rất đẹp, nhưng một ngày nào đó, tôi sẽ phải rời xa cô bé ấy, cô bé mà tôi thương yêu thật sự! có lẽ chỉ có niềm tin của cả 2 người mới có thể giữ chúng tôi ở bên nhau, các bạn ơi! tôi có chút hy vọng nào về tình yêu của mình không??
    ITalone

    ACNIIT
  2. neoxman

    neoxman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Day la luc that su thu thach tinh cam cua 2 ban, can phai giu lien lac thuong xuyen, doi khi ban phai gay bat ngo bang gui qua hay thiep nhan ngay sinh nhat (khong duoc phep quen), cuoi tuan goi dien mot lan: dien thoai internet re ma,...Do la ve phia ban, con co ay thi neu that long yeu ban thi voi nhung gi ban lam va the hien trong luc xa nhau se lam cho co ay yeu ban hon thoi, manh me len, minh la dan ong ma, da yeu la phai tin tuong o nhau thoi chu cu so set thi ngay ca o ben nhau thi cung se mat nhau ma thoi. Phai tu tin len ban. Do la dieu quan trong nhat day. Neu co ay di du hoc thi nghi he hay tet thi cung se ve thoi, a ma neu ban co the hay co gang tiep can voi gia dinh co ay, thi sau nay se tot cho ban hon day.
  3. thuanvn

    thuanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Cũng phải có những lúc xa vắng nhau chứ. Không lẽ lúc nào cũng quẩn lấy nhau? Nếu như bạn còn phân vân như vậy, hãy xem lại bạn đã thật sự yêu hay chưa? Khi yêu nhau người ta thường không thiếu tự tin khi phải xa nhau đâu.
     
    Tự ha?o được gắn lên ngươ?i cái mác peda...
    thuanvn
     
  4. reallyman

    reallyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn có thể tin được, nếu cô ấy thuộc tuýp phụ nữ chung thuỷ và yêu bạn hết lòng. Thêm nữa vẫn có nhiều công cụ để bạn có thể hâm nóng tình yêu của bạn, chẳng hạn như: mail, điên thoại internet, nhắn tin bằng di động...Chưa kể 4 hoặc 5 năm thì cũng chẳng dài lắm, qua cái vèo ấy mà. Yên tâm đi.
    Pc
  5. neverkissuagain

    neverkissuagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ vào tình cảm của hai bạn thôi, nhưng sẽ rất khó đấy. Nếu điều đó xảy ra với mình, mình nghĩ là mình sẽ khó mà vượt qua được.Hy vọng là bạn và người yêu bạn sẽ khác không ai giống ai mà.Mong các bạn sẽ vượt qua được nó.
    Lang Thang
  6. PacITECH

    PacITECH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    rất cám ơn các bạn đã cho mình những lời khuyên tốt đẹp, hy vọng là mình có thể làm được
    Rồi một ngày! hãy chờ xem - mơ ước lớn - sự nghiệp lớn - sẽ thành công
  7. meoluoi21311

    meoluoi21311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy tin tưởng vào tình cảm của cả hai và khi xa người đó bạn ko bao giớ quên kỉ niệm của hai người ,dừng quá lo sơj về thờ gian và khoảng cách .......dù nó có thể làm thay đổi khá nhiều điều nhưng ko bao giờ thay đổi được những gì đã có giữa hai bạn .
    Chúc cho hai bạn vượt quá được thử thách trước mắt để càng trân trọng tình yêu của chính mình .
    Đừng để như tui đánh mất mọi thứ ,đánh mất lòng dũng cảm ,niềm tin của mình vì ko vượt qua được thời gian, khoảng cách .............để giờ đây tôi vẫn luôn nhớ tới người đó mà tôi ko thể làm gì nữa.
    Bạn hãy tự tin lên nha !
  8. Tuyet_vong_83

    Tuyet_vong_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau thì phải tin nhau chứ . Với lại xa nhau cũng là thử thách đấy !


    Hãy vui lên mai là một ngày mới !

    Tôi đi lang thang như một gã điên để tìm lại những gì tôi đã mất ....

Chia sẻ trang này