1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu không cần nhiều lí lẽ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi TAKESUKO, 18/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. K1

    K1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu cufng thấy dân nha? tim vơf
  2. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Sao anh ko sớm nói với em là chuyện tình trên mạng? Em thất thất vọng khi nghe rõ câu chuyện thế này? Nếu anh kể chi tiết hơn em đã ko để anh thế này đâu. Cố gắng vượt qua đi anh, trên mạng??????????mơ mộng quá ko anh? Lớn tuổi rồi anh đừng mơ mộng nữa, hãy nghĩ đến tương lai đi anh, làm lại vẫn kịp mà, đừng chạy theo mối tình này nữa, vô ích thôi, em gái ko giúp đc nhìu đâu, cố lên anh nhá
  3. kysyluclam

    kysyluclam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    mấy ông mấy bà nói thế thì anh ý tự tử mất
  4. dracula28

    dracula28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
  5. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Còn biết làm gì nữa đây: Im lặng thở dài thôi. Đúng là tình yêu không cần nhiều lý lẽ, nhưng làm sao có thể tồn tại 1 tình yêu đầy ảo tuởng như thế nhỉ? Mình cũng lãng mạn và mơ mộng lắm, nhưng tuyệt đối mình không thể yêu ai mà chưa bao giờ gặp gỡ cả, hoang đuờng hết sức. Hãy coi như như 1 giấc ngủ dài, nay tỉnh dậy lại thấy mặt trời .
  6. ukyo265

    ukyo265 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi hiện đại công nghiệp hoá, cái gì cũng có thể, lừa tình online cũng đắt show ghê cơ.
    Chán cái bác chủ topic, yêu nhau qua internet mà cũng tin được. Ở đời đừng tin ai ngoài bản thân mình ra nhé
  7. Die4Spam

    Die4Spam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cãi nhau mới cần lý lẽ thôi, còn t/y thì ko. Dưng mà khi chia tay thì thường có "lý do"
  8. TAKESUKO

    TAKESUKO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Mình biết tình cảm qua mạng là ..... nhưng mà mình không thể nói khác với con tim mình được, mà cũng chi khi gặp mặt rùi mình mới ngỏ lời yêu, vậy mà cũng không được, mình cũng đã thất vọng, ....... nhưng nếu mình không nói chuyện ba mẹ bắt mình cưới vợ vào lúc ra Tết thì tình cảm của mình và em ấy vẫn không đến nỗi nào .... Cũng hơi buồn nhưng rồi cũng sẽ qua đi thôi ......
  9. Die4Spam

    Die4Spam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Để đc gọi là t/c thì phải xét lúc sau gặp mặt chứ
  10. lephuongtv

    lephuongtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải tiếc đâu bạn ah, bạn nói ra hay không nói ra cũng thế thôi. Bản thân mình là con gái, nếu ở vị trí cô gái đó, nếu chỉ vì lý do ba mẹ bạn giục bạn cưới vợ mà không gặp nhau nữa thì hoàn toàn không phải. Bạn hãy nhìn thẳng vào sự thật là những gì cô gái ấy nghĩ về bạn không phải như thực tế những gì bạn có nên cái tình cảm online vốn dĩ không bền vững dễ dàng bị xóa đi. Mình tin với sự chân thành bạn sẽ tìm được 1 cô gái phù hợp với mình mà!

Chia sẻ trang này