1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu không có chỗ cho sự thương hại - chuyện của bạn tôi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi heartandtears, 21/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emyeudartagnan

    emyeudartagnan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chị heartandtears thân mến!
    Chị viết rất hay ,chị nói đúng ,tình yêu ko có chỗ cho sự thương hại.Em thì chưa có thể định nghĩa về tình yêu.Và em cũng ko biết những điều mà mình đã từng trải qua có thể gọi là tình yêu được ko nữa.Người ấy đã có mặt bên em vào lúc em tuyệt vọng nhất.Em tưởng chừng mình ko thể vươt qua nổi giây phút ấy.Nhưng sự có mặt của người ấy đã nâng đỡ em dậy,giúp em vượt qua tất cả.Và em đã tưởng rằng cái đó người ta gọi là tình yêu.Người đó cực tốt ,rất hiểu em ,và em cũng biết họ có tình cảm với em .Lúc đó em như 1 kẻ vừa bước ra khỏi cơn mơ dài vậy.Và em đã nhận lời yêu họ.Thật là sai lầm khi em quyết định như vậy.Bởi vì chỉ sau 1 thời gian ngắn em nhận ra rằng họ làm bạn thân của mình thì tốt hơn .Em rất bối rối,em ko biết phải làm thế nào .Đứa bạn thân bảo em quyết định gì thì quyết định cũng để thi ĐH xong đã.Em cho thế là phải.Và vẫn tiếp tục thứ tình cảm mà mình trót gọi là "tình yêu" đó.Những ngày đó đối với em thật la khủng khiếp.Em sợ nhìn thấy họ.Bởi vì em biết trong cách cư xử của mình sẽ ko còn như xưa nữa.Em day dứt rất nhiều.Đến khi em ko thể làm như vậy được nữa(em rất sợ sống mà ko thật với chính bản thân mình) em đã quyết định nói ra sự thật mặc dù chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là thi ĐH .Em biết họ thất vọng và đau khổ nhiều lắm,còn em thì thấy có lỗi với họ vô cùng.Nhưng em ko thể làm khác được.Nhiều người trách em tàn nhẫn ,ko biết nghĩ.Em hiểu họ là người ngoài cuộc thì nghĩ đơn giản lắm.Và em cũng hiểu rằng tình yêu ko có chỗ dành cho sự thương hại.Nếu em tiếp tục tình cảm đó,nghĩa là em lừa dối em .Nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua.Đến khi đọc chuyện của chị thì em càng hiểu hơn .Cảm ơn chị heartandtears nhé.
    alex
  2. heartandtears

    heartandtears Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    To emyeudartagnan
    Em làm như vậy là hoàn toàn đúng. Không phải ai cũng "cứng rắn" và tỉnh táo được như em đâu. Người ta có thể nói em là tàn nhẫn, nhưng chị lại đánh giá đấy là sự trung thực. Không thể cứ tiếp tục một tình cảm gượng gạo mãi được. Điều đó cũng chính là sự thiếu tôn trọng với người đang yêu em vì tình cảm em dành cho họ là phải cố gắng và "giả tạo". Tình yêu không thể là ngộ nhận và ảo tưởng. Người đó chắc chắn sẽ buồn, sẽ thất vọng, nhưng rồi sau này họ sẽ hiểu rằng em có lý. Thà rằng đau khổ một lần còn hơn là cứ tiếp tục nuôi dưỡng một điều không có thực, để rồi đến lúc càng gắn bó lại càng khó chia tay, chỉ vì lòng thương chứ không phải vì tình yêu. Vả lại tình yêu là thứ tình cảm không thể ép buộc được. Em sẽ luôn cảm thấy day dứt vì đang "lừa dối" người khác, và khổ sở vì phải lừa dối cả chính mình.
    Chị mong rằng em và người ấy vẫn giữ được tình bạn với nhau.
  3. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Ban ko thay la tat ca dang lang nghe cau truyen day sao.Dang ngoi cho doi de chi ay viet tiep day chu,muon danh tat ca khoang trong cho chi ay viet ma`!!!!
  4. JamesNguyen

    JamesNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ban oi:
    Cau chuyen ke cua ban hap dan va lang man lam. Dung the, moi nguoi dang yen lang de duoc doc nhung dong chu cua ban day. Chuc mung cho van tai cua ban nua. Than ai
  5. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    [blue]
  6. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Linh ngố ....
    Bài này hay quá ... vote cho tác giả 5 *

    @---YÊU-EM-NHƯ-THẾ-SAO---@

Chia sẻ trang này