1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu không có hậu thì sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi doll_04, 19/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doll_04

    doll_04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu không có hậu thì sao?

    Chào các bạn!Mình có một thắc mắc !
    Chẳng qua là thế này : Mình và boyfriend iu nhau được gần 1 năm rùi! đây là mối tình đầu của mình!Mình còn nhỏ,chưa đến 20 tuổi nữa,mình quen anh í là bởi vì mình cảm thấy hơi like like anh í và cũng muốn thử cảm giác iu thế nào! có 1 điều rằng mình không hề nghĩ xa hơn về mối quan hệ này,chẳng hạn như wedding,chỉ dừng lại ở mức iu thôi,iu,quen nhau là để đi chơi,để có bạn,để tâm sự buồn vui với nhau thôi ! Mình luôn nghĩ rằng ông xã tương lai của mình là một người khác anh í !Các bạn thấy thế nào nếu 1 tình iu mà không hề nghĩ đến tương lai xa xôi thì liệu có tốt đẹp không?có nên không?k biết rằng suy nghĩ của mình có khác người không?
  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Em còn trẻ quá nghĩ đến chuyện wedding làm giề,mà cũng chẳng tới dc đó đâu,thôi thì cứ yêu đi đừng nghĩ xa làm gì cho mệt,biết đâu sau này em lại nghĩ khác về chuyện của 2 đứa thì sao?Nó phức tạp lắm,các bác đây đã 25t rồi mà còn chưa nghĩ đến chuyện đó thì em việc giề phải vậy cho mệt,bác ủng hộ em về chuyện yêu nhưng đừng có...xxxxx là dc,khổ lém em ạ
  3. Pink_Ocean

    Pink_Ocean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    hic thế bác ơi ... em năm nay 21t, người yêu em 26t.. thế có nghĩ đến chuyện hôn nhân được không ah? Nghe bác nói 20t chưa nghĩ nên em sợ hic
  4. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên nếu iu ai mà không muốn nghĩ đến chuyện tương lai lâu dài với người đó thì chỉ nên trên tình bạn một chút thôi nhé, chứ đừng làm gì vượt quá giới hạn là coi chừng sau này hối hận đó. Biết đâu bây giờ bạn nghĩ thế thôi, lỡ một thời gian quen nhau bạn lại thấy anh chàng này chính là người mà bạn cần không thể rời xa được, lúc đó lại muốn tính chuyện lâu dài với người ta thì sao, chuyện tình cảm khó nói trước lắm. Vì vậy bây giờ cần tỉnh táo nha bạn để nếu sau này hai người có chia tay vì nhiều lí do nào đó thì người kia cũng tôn trọng bạn, vì tớ thấy nhiều người họ hết mình với tình yêu đầu của mình lắm. Thôi chúc bạn vui vẻ há.
  5. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Khi nào tình yêu chính chắn, thời gian tìm hiểu khá dài...nhận thấy đó là Mr right của mình rùi thì mới nghĩ đến chuyện gắn bó với người đó suốt đời...chứ mới iu nhau chưa được bao lâu thì , chưa biết rõ người ấy ra sao thì nghĩ về đám cưới cũng hơi sớm nhỉ...
    Chỉ cần giữ gìn thì cho dù cho xảy ra chuyện gì thì mình cũng không bị thiệt thòi (gal).
  6. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Sai rùi, tui nghĩ là chỉ khi tình cảm chín muồi thì con người ta sẽ nghĩ tới nhũng chuyện đó nữa. Nếu 2 người thật sự cảm thấy yêu nhau, sẵn sàng hy sinh cho nhau để giúp nhau tốt đẹp hơn trong cuộc đời.. và có khả năng về tài chính thì tại sao kô nghĩ đến chuyện cưới xin nhỉ? Tất nhiên cũng có nhiều lý do khác để bắt buộc người ta phải nghĩ tới chuyzện cưới xin chẳng hạn như dính chưởng chữa quá muộn hoặc muốn cho người kia khi quan hệ với với người khác sẽ trở thành kô tuân thủ luật pháp chẳng hạn...
  7. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Yêu phải nghĩ lâu dài mới thú vị chứ...
    mà cũng nên thế...chứ nếu không thì tình yêu sẽ khó thực tế...hay thích mơ đến những điều lãng mạn phi hiện thực...đẹp có đẹp nhưng làm sao yêu mà lúc nào cũng chỉ có chơi với bời.......phải làm ăn chứ......
  8. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    đúng là tuổi mới lớn có khác. tình yêu chỉ là chuyện để thoả mãn trí tò mò. có bao giờ nghĩ cho cái người mà em đang gọi là người yêu không thế em chỉ thấy hơi like like anh í và cũng muốn thử cảm giác iu thế nào , nghe cũng hay thật. vậy mà mối tình này của em lại kéo dài được đến 1 năm cơ đấy. người yêu em sẽ nghĩ thế nào khi biết được những suy nghĩ này của em. tất nhiên là em còn quá trẻ để mà nghĩ tới một tương lai hạnh phúc gia đình. nhưng cũng đừng coi người mình yêu như một người để lấp chỗ trống trong tình cảm của em như vậy. đến một lúc nào chín chắn hơn, cảm nhận được thế nào là tình yêu thật sự, có thể em sẽ thấy hối tiếc vì đã có những suy nghĩ như hiện nay. khi hai người đã yêu nhau chân thành, không ai là không muốn ở bên nhau trọn đời. một tình yêu mà kết thúc không có hậu sẽ chỉ để lại trong lòng hai người một vết thương không bao giờ lành được, dù sau này họ có tìm được hạnh phúc gia đình thật sự. vấn đề có hậu của tình yêu không phải là một wedding tốt đẹp hay không mà là khi yêu nhau, hai người đối xử với nhau như thế nào, để sau này nếu có chia tay thì cũng không ân hận với những kỷ niệm cũ, vẫn mỉm cười vì mình đã từng có một mối tình ngọt ngào. em hiểu không
  9. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu mà không có hậu...quả là tốt,chứ mà TY đòi hậu..Quả thì chít
  10. doll_04

    doll_04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thực ra không phải là mình không iu anh í,cái chuyện hơi like like chỉ là lúc đầu khi mới bắt đầu quen mà thôi,bây giờ thì mình iu anh í nhiều rùi,iu nhiều nhưng mình lại không nghĩ đến chuyện tương lai!Đúng là lúc đầu mình suy nghĩ thật ích kỷ khi quen chỉ để lấp chỗ trống như amie2701 đã nói!Còn chuyện các bác nói rằng sau 1 thời gian quen nhau biết đâu mình sẽ nhận ra đó là MR RIGHT của mình <= điều này mình nghĩ là khó trở thành sự thật !Vì mình và anh í có nhiều điểm bất đồng với nhau và mình gia đình cho là không hợp tuổi với nhau (lại chuyện bói toán) thành ra trong suy nghĩ của mình luôn có 1 chút ảnh hưởng
    Các bác vui lòng cho mình biết ý kiến về việc quen nhau iu nhau mà không nghĩ đến tương lai thì mối quan hệ đó như thế nào?có nên tiếp tục không?Mình xin nói rõ là không hề có chuyện lợi dụng gì trong quan hệ này hết đó

Chia sẻ trang này