Tình yêu không có tuổi khi tôi yêu người bằng tuổi thì nhiều người phản đối, mà nói yêu người lớn hơn 10 tuổi cũng có người nói ra nói vào? tại sao lại thành kiến thế nhỉ??? người ấy bằng tuổi nhưng bề ngoài thì già dặn hơn và tính tình chững chạc hơn. ko biết như thế nào mới được chấp nhận nhỉ???
Hơ! Đã nói là tình yêu ko có tuổi mà. Sao còn hỏi thế nhỉ? hơ`! mà tình yêu ko có tuổi nó như thế nào nhỉ
Chị yêu của em ơi , bằng tuổi thì đã là gì , ng ta nói thì kệ ng ta nói chứ , chị yêu chứ ng ta có yêu đâu mà chị để ý làm gì , mỗi ng có một tiêu chuẩn riêng mà chị . Trên thế giới có biết bao nhiêu chuyện tình mà đâu kể đến tuổi tác , Eg : C Mác và Gieni đấy chị ạ . Mác kém Gieni những 6t , vượt qua bao nhiêu khó khăn họ vẫn đến với nhau và tình yêu của họ thì bất kì ai cũng fải mơ uớc có một mối tình bền lâu và sâu sắc như thế , chị ạ