1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu không có ***

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi firstlove03, 23/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. firstlove03

    firstlove03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    tình yêu không có ***

    Em thấy nếu giữ gìn tình yêu ở mức giới hạn là ôm và hôn thôi thì có thể có nhiều điều kiện để tìm hiểu kỹ hơn về nhau. Nếu have *** rồi thì có thể cái nhìn không thể khách quan được nữa, đấy là em nói những người không có nhu cầu vắt chanh bỏ vỏ, em thấy nhiều người dính vào chuyện đấy lại lệ thuộc nhau và như là bị ràng buộc vậy. Tại sao không để đến khi đám cưới rồi làm chuyện ấy có phải hợp lý hơn cả về thời gian và không gian, có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hoà qui tụ cả. CÓ nhiều quan niệm là yêu mà không have *** thì coi như là chưa yêu nhau chỉ là mức độ thích.
    Các bác thấy sao ?

    love ...[​IMG] 
  2. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Đúng!!Đúng ở cái quan niệm tình yêu trước hôn nhân chỉ nên dừng lại ở cái giới hạn hôn & ôm!Bác nào đi quá,dừng lại ngay ạ!!Xì tốp hia!!
    Dung mo mong nhung gi ngoai tam voi
    May cua troi cu de gio cuon di
    Khanh Linh
  3. Bill

    Bill Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Hừm ,đấy cũng chỉ là vấn đề quan điểm thôi. Đa số mọi người vẫn nghĩ tình yêu lãng mãn là tình yêu không có ***, tại sao ko ai nghĩ là *** cũng là biểu hiện lãng mạn nhỉ khi 2 người 2 become 1, nâng niu nhau, trao cho nhau những nụ hôn đằm thắm,... (tất nhiên là không phải hùng hục như trong phim con heo đâu ạ). Khi have *** rồi tạo cho ta cái cảm giác như đã thuộc về nhau hoàn toàn, rằng tình yêu đã đủ sức mạnh giúp chúng ta dâng hiến tất cả.
    Vấn đề ngăn cản cái nhìn khách quan hơn về *** chỉ là 2 chữ "trinh tiết" đã ăn sâu vào văn hoá người Châu á từ ngàn đời nay mà thôi.
    Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng nhiều tiền !
  4. khanhphan62

    khanhphan62 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    uhmmmm, tình yêu ko có ***, nghe đến điều này thì chắc là mấy chị em cảm thấy yên tâm. Nhưng đối với đa số đàn ông thì T/Y và TD thì lại hay đi kèm với nhau. Cái bác Bill ( ko hiểu Bill Gate hay Bin Landen nữa) nói đúng đấy, yêu rồi 2 become 1 ai bảo là ko lãng mạn nào, cứ gọi là........khoái, có khi lần sau chị em lại đòi become 1 thêm 1 số lần nữa đấy chứ, sorry chị em khi tớ nói vậy nhá, hì hì
  5. Mr_Lin

    Mr_Lin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cai'' em Firstlove03 hình như tư tưởng hơi cũc rồi hay sao y'' nhỉ. Yêu là yêu còn có *** hay không là chuyẹn khác hẳn nhau. Nhưng thưòng thì khi đang bên nhau thì đôi nào chẳng nghĩ đến chuyện đó( nhất là các cậu. hí hí). Các bác biết không, tôi có một anh bạn luôn cho rằng chuyện đó là phải để dành cho đêm tân hôn, thế mà bây giờ kinh lắm các bac ạ. Tôi gặng hỏi mãi mới bảo là do cô nàng người yêu dạy dỗ. sau khi thấy anh này cứ tụng kinh mãi mà không thấy hành động gì cả. Nói vậy thôi chứ *** cũng thích ra phết đấy các cô ạ
    ( các cô đừng giả vờ nữa đi)
  6. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Ặc,nghe chừng thảo luận với các bác này khó lọt quá!!Nói thật các bác lại giả vờ!!Có thể tư tưởng của E là hơi cũ,nhưng quan niệm của E vẫn luôn luôn là đợi đến đêm tân hôn mới có chuyện í!!
    & nó luôn luôn đúng!!Cho dù nó cũ!!Hoan hô 1 tình yêu lg mạn,0 ***,còn bác trai nào yêu mà cứ thích ***,cứ việc nhé,bọn E chả cấm được,nhưng đừng đề nghị chuyện đó,giải tán luôn đấy ạ!!
    Các bác bảo bây giờ 0 hiếm những cô gái vẫn thích tình yêu có *** chứ gì ạ??thế thì cứ việc kiếm những cô gái đó mà yêu thôi ạ!!
    Còn bọn E,chia tay người yêu dù co đau khổ thế nào đi chăng nữa,nhưng cũng 0 lấy làm hối tiếc khi chia tay những người như các bác!!
    E đồng í rằng,con trai khi iu rất hay nghĩ chuyện đó,nhưng làm ơn chỉ nghĩ trong bụng thôi,đừng nói ra & đòi hỏi thì bọn E vẫn vui vẻ mà yêu thôi!!
    Các bác mà đòi hỏi nhiều,chia tay đừng hối nhá!!
    Dung mo mong nhung gi ngoai tam voi
    May cua troi cu de gio cuon di
    Khanh Linh
  7. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    cái nì thì tuỳ thôi.... bác gái mà không cho thì bác trai sao lấy được... tình yêu thật sự dù có *** hay không thì vẫn rất đẹp và ý nghĩa nếu cả hai bên thật sự biết cách nâng niu nó........
    nhưng khách quan hơn mà nói : một tình yêu ko có *** là một cái gì đó hấp dẫn, thôi thúc cả hai cùng chờ đợi để khám fá lẫn nhau từng bưóc một cùng với thời gian........đẹp thiệt ý...nên giữ gìn nếu 2 bên còn rất trẻ....
    còn theo chủ quan mà nói : đó còn tuỳ vào độ tuổi và đạo lý trong xã hội... nói thế nào nhỉ...đại khái như yêu một người đàn ông trẻ tuổi tầm 18-25 và những người khá mature late 20s hay 30+ thì quan điểm về tình yêu , sự quan tâm, và *** của họ cũng phần nào khác nhau...nhưng trong xã hội việt nam , nên "giữ" hơn là "cho" lén lút........
    I asked GOD for a flower, He gave me a garden...I asked GOD for a tree, He gave me a forest...I asked GOD for a river, He gave me an ocean...I asked GOD for a friend, anD He gave me YOU.....lol....im juz greedy for a little bit more....
  8. Thesixsenses

    Thesixsenses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Em thấy cái chủ đề này nó hay hay nên em xin phép các cô các bác các anh các chị và toàn thể gia quyến cho em tham gia với nhé!
    Như các bác cũng đã biết con trai con gái đến tuổi dậy thì thì ít hay nhiều cũng đều có ham muốn về ******** khi trí tuệ và bộ não đã phát triển hết thì phải phát triển những cái khác.Việt Nam là nước phương đông nên chịu nhiều ảnh hưởng của văn hoá phương đông đặc biệt là của đồng chí Tàu khựa, mới nge qua thì tưởng là rất khắt khe về quan hệ trước hôn nhân nói thẳng ra là chữ " Trinh" đáng giá ngàn vàng.Tuy nhiên thời xưa các cụ dựng vợ gả chồng rất sớm "gái thập tam , nam thập lục" đó cũng độ tuổi dậy thì của mỗi giới mặc dầu có thể chưa trưởng thành về mặt ******** hoàn toàn nhưng nó cũng mang một ý nghĩa nhân văn nhất định không nên kiềm chế những cảm xúc thật sự của con người! Liên tưởng đến Adam và Eva không cần phải con rắn lươn lẹo chỉ cần có con bò ở đó thì chuyện 2 anh chị ấy vẫn ăn phải trái cấm thôi! Bây giờ ngoài 20 mới lấy vợ lấy chồng mà không quan hệ trước thì ức chế lắm các bác nhỉ ! Giải quyết bằng mấy cách đi vào vài chỗ vớ vẩn thì lại mang tiếng mà lại còn rước bệnh vào thân thì khổ! Em thấy còn gì hạnh phúc hơn nếu được chia sẻ những cảm xúc tuyệt vời hơn với người mình yêu với người mà mình tin tưởng ng mà mình dám đặt cả cuộc đời vào! Điều em nói không phải để khuyến khích cho việc QHTD trước hôn nhân đặc biệt các bạn gái nếu các bạn tin tưởng thực sự vao ai thì tuỳ các bạn hành động thôi! Em nghĩ rằng ******** cũng góp phần ******** yêu thêm gắn bó và hiểu nhau hơn! Em thấy công thức này tương đối đúng: TÌNH YÊU = TÌNH BẠN + ******** ******** dù ít hay nhiều thì tuỳ từng người thôi!
    ĐANG PHIM HAY THÌ MẤT ĐIỆN !(THẾ MỚI TỨC)
    ĐANG ẤY... HAY THÌ CÓ ĐIỆN ( CÒN TỨC HƠN)
  9. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ngày nay hầu hết là have sẽ hết cả, đôi khi vì lí do khách quan nhưng phần nhiều là chủ quan cả
    Người ta thường nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng chính mối tình cuối cùng mới thực sự là mối tình bất diệt...
  10. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Kekekê? Topic này y sì mấy cái Topic cũ : Yêu ?" cho- ko cho- ***- ko *** ?. NhỈng r"I bà con vẫn xúm vô ý kiến ý cò ra phết.
    Ai cũng biết theo quan ni?m Á 'ông là ?o'f dành?.
    NhỈng dù gì 'i nữa cũng cần phảI nhìn nhận thực tế XH mTt chút các cô các pác ạ!! Ngày nay, bà con cô pác ?ohifu biết? nhiều hỈn các cụ ngày xỈa, v>I lạI quan ni?m cũng thoáng hỈn r"i. CuTc s'ng nfng 'Tng thì con ngỈờI tập trung những thứ quan trọng khác. TY và TD bây giờ ko là vi?c ?onghiêm trọng? nữa 'âu.
    Ai yêu nhau quá, giữ ko n.I thì cũng có cái lý của nó. Ai yêu mà giữ n.I thì là ngỈờI thiên về lý trí hỈn tình cảm.
    Tóm lạI, chả mất tí tI nào. Đó ch? là 2 phe quan ni?m thôi mà.
    NhỈng nghe tụI bạn '"n là trò ?o2 become 1? vui phảI biết . Có ?onó? thì TY ngọt ngào theo mTt kifu khác?hay sao ý. Kifu gì nh??.Xem ra mình tò mò quá r"i?ặc ặc..

Chia sẻ trang này