1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu không hoa hồng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thinking, 20/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thinking

    thinking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu không hoa hồng!

    Nhận lời yêu trong một hoàn cảnh hết sức đặc biệt: lúc nửa đêm, bằng tin nhắn. Và tình yêu ấy còn đặc biệt hơn nữa, khi kể từ khi tìm hiểu, đến khi nhận lời yêu và cả đến tận bây giờ, nó vẫn chưa nhận được một bông hồng nào. Ngày 20/10, anh có thể nghĩ đến việc mua hoa tặng cô bạn của nó, nhưng không hể nghĩ gì đến việc mua tặng nó một bông hoa, dù lúc ấy đang đứng trước một hàng hoa... Buồn thay. Đi chơi, người ta mời mua hoa, anh lắc đầu, không biết rằng nó đang mong mỏi lắm. Chẳng lẽ đó là một nhu cầu quá đáng ư? Sao anh không hề nghĩ đến điều ấy nhỉ?

    never forget
  2. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại thích những người con trai như thế. Hoa hồng tặng bạn họ để trong tim. Hãy nghĩ về những điều thiết thực hơn là những bông hoa chẳng để làm gì cả, mất công đi đổ rác thôi.
  3. Smari8x

    Smari8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    hoa là thứ phù phiếm,tình cảm là thứ bạn cần....2 cái này bạn thích người ta tặng bạn cái rì?
    Miss you much!!!!
  4. thinking

    thinking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, tôi cũng biết chứ, hoa là một thứ phù phiếm. Nhưng hoa hồng là biểu tượng của tình yêu. Liệu rằng bạn có thể quên đi biểu tượng ấy, không mong có nó khi bạn yêu không? Tôi đâu có cần lúc nào anh cũng tặng tôi hoa? Chỉ cần một lần mà thôi... Tôi cần tình cảm. Tôi cũng cần cả hoa. Bạn sẽ cho rằng tôi quá tham lam? Đúng vậy, con người là thế mà, có bao giờ thoả mãn với những gì họ có đâu?
    Bạn binhminh à, những bông hoa là để tô đẹp thêm cho cuộc sống. Bạn nói như vậy, chắc bạn không bao giờ mua hoa về để trang trí cho cuộc sống của bạn đâu nhỉ?
    never forget
  5. darknight

    darknight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ, có thể anh người yêu bạn tốt nhưng vô tâm và cực đoan. Tôi cho rằng anh ấy có thể không mua hoa vì anh ta cho hoa là phù phiếm nhưng sao anh ta có thể mua hoa tặng bạn gái bạn mà không tặng bạn? Phải chăng anh ta nghĩ chỉ nên phù phiếm với người ngoài? Biểu hiện của một kẻ sĩ tính và ick kỷ thôi. Anh ta yêu bạn thì anh ta phải nên tìm hiểu được sở thích của bạn chứ, anh ta phải biết bạn nghĩ gì. Đằng này anh ta toàn làm theo ý thích của mình.
    Lần sau bạn nên nói thẳng với anh ấy là em rất yêu hoa, được tặng hoa mà nhất là người mình yêu quý tặng thì hạnh phúc biết nhường nào. Và xem phản ứng của anh ta.
    A butterfly invaded my dream
    I'm admitted the dream of a butterfly
    What's the difference between
    Being awake or asleep?
    The dancing dust in the wind
    Moving through time and space
    Who's right, who's wrong
    Who's to decide ?
  6. thinking

    thinking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bạn Darknight à, cám ơn bạn. Nhưng tôi không định lên án anh mạnh mẽ như vậy. Anh không phải là một kẻ sĩ tính. Anh cũng không phải là một người ích kỷ. Có lẽ điều này xảy ra là vì chúng tôi chưa kịp hiểu hết về nhau. Thời gian ở bên nhau ngắn quá. Và giờ đây, tôi và anh đang ở xa nhau. Yêu là khoảng thời gian để tìm hiểu nhau, vậy mà dường như điều ấy chúng tôi cũng không thực hiện được. Những lúc ở bên nhau quá ít ỏi... Tôi không trách anh nhiều. Tôi chỉ thấy buồn mà thôi.
    Xa nhau, nhớ anh nhiều lắm. Mong có anh bên cạnh, dù không có hoa hồng...
    never forget
  7. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    đấy! tình iu là vậy đó bạn à?có thể anh ấy nghĩ bạn là "người nhà" không cần hoa hoè cho rắc rối...nghĩ ngợi làm chi..khi bít chắc hoa là thứ phù phiếm rùi.Nếu mún được tặng hoa ,bạn nên nói khéo với anh ấy là thượng cách!
    Dù đi xa lòng vẫn nhớ về.......box Đà nẵng
  8. lilly_of_the_valley

    lilly_of_the_valley Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Chẳng sao đâu ấy ạ, tớ cũng rất nhiều lần đi cùng bạn ý qua hàng hoa, nhìn vào ao ước thậm chí còn bảo là Eo ôi, hoa đẹp thế nhỉ mà cũng có được bông hoa nào đâu. Nhưng cuối cùng thì bọn tớ vẫn là một đôi rất ăn ý đấy.
    Tớ cũng thích hoa mê mệt, nhưng yêu nhau mà không tặng hoa thì cũng không sao cả. À nhưng nếu 20-10 không tặng hoa cho ấy mà lại tặng hoa cho người khác thì phải xem xét lại. Hơi khó hiểu đấy.
    Money is not the most important thing on earth.
    Love is.
    Fortunately,I LOVE MONEY!
  9. lemontree

    lemontree Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Mình không muốn làm bạn buồn nhưng hãy thử xem lại đó có phải là TY không? Đừng quá kỳ vọng bởi nó sẽ làm khổ bạn. Mình thấy lilly_of_the_valley nói đúng đấy. Thử xem lời tỏ tình qua tin nhắn lúc nửa đêm có phải là "ngẫu hứng" của anh ko? Dù sao chót lỡ tay nhấn "send" rồi thì cũng thật khó rút lại nhất là khi ban yêu người ta như vậy. Dũng cảm lên nha...

    lemontree
  10. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Dẫu biết rằng đó chỉ là thứ phù phiếm,nhưng khi yêu nhau nó cũng quan trọng lắm...Là con trai đáng lẽ ko nên quên những ngày như vậy..!!!Sinh nhật của bạn thì sao ?Còn 8-3 nữa,...!Bạn nên gợi ý khéo cho anh ấy là tốt nhất...!
    Nên hỏi thẳng anh ấy ,đừng nghĩ ngợi linh tinh,mình thấy bạn đang phân vân nhiều quá rồi,...!Đừng giấu trong lòng làm gì,nếu ko lại hiểu lầm anh ý!
    Chúc 2 bạn vui vẻ!
    ...think of you,day and night...

Chia sẻ trang này