1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu không phải là tất cả....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tamngo, 01/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamngo

    tamngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu không phải là tất cả....

    Tau đau khi yêu một người không yêu trở lại ....tối ta buồn khi nhận ra mình cũng trở thnàh ngu ngốc trong tình yêu ...đôi khi ta thất vọng ....đôi khi ta hứng khởi với tình yêu ...đôi khi ta lại quặn quánh với ý nghĩ ...tình yêu là như thế nào . Thế rồi cũng có khi ta mơ ...một tình yêu đích thực ,rồi cũng có khi ta mơ về một ai đó ta yêu thương _ can nam _ và chia sẻ ...Rồi cũng có khi ta thất bại khi lòng tin bị phủ nhận , tất cả là trống rỗng ,,,,,thất bại với chính tình yêu của ta .....
    uh...tình yêu rất nhiều cũng bạc ...nó đem đến cho con người ta nhiều cảm gíac - Tuổi trẻ và tình yêu ..như là hai mảng không tách rời nhau ..ấy thế nhưng ....cuộc sống vẫn có rất nhiều điều khác nữa .....tình yêu thương ...sự chia sẻ ......rất nhiều ......Đôi khi ta yêu và những lúc như thế lại cho tình yêu là quan trọng ....nhưng mọi cái lại không như ta nghĩ khi ta đánh mất nó ....rồi lại tìm được điều gì là cần thiết cho mình ...
    Yêu mà đánh mất đi bản thân mình là một tình yêu thật ngu ngốc .....nhưng mấy ai biết rằng mình ngu ngốc hay không nhỉ !!!!!.....
    ôi thôi !!! Tình yêu không phải là tất cả .....cho dù đôi khi nó cũng là tất cả ...
    .Mọi người đang nghĩ gì đấy ????Tất cả khi nào ? và không là tất cả khi nào ??? Rất vui nếu nhận được ý kiến .......

    Mong bạn lần sau dùng TELEX đẻ post bài. Thanks

    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 04:30 ngày 02/11/2003
  2. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu không phải là tất cả, tình yêu cũng không duy nhất vì yêu thương là bản năng của con người, khi phải xa nhau người ta vẫn yêu nhau, khi không thể tiếp tục yêu nhau người ta cũng không thể quên và coi như chưa có gì xảy ra, khi thù ghét mà trước đó là yêu thương thì lòng họ cũng vẫn vướng bận..........................tình yêu luôn có những lý lẽ riêng của nó và vì thế mà người ta đau khổ vì yêu và cũng hạnh phúc vì yêu.
    Tình yêu không phải là tất cả nhưng tình yêu là mãi mãi khi nào con người còn sống, còn thở, còn biết là mình phải và cần tồn tại vì tình yêu sinh ra khi con người sinh ra.
    P.S : tên topic thì rất hay mà toàn buôn dưa, có đáng không nhỉ ?
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  3. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    tamngo thân mến, nói về topic là rất hay mà, đâu có nói ám chỉ bài đầu tiên, đúng là tiếng việt đa nghĩa nhưng sea_nymph nói là để nói về những bài reply, không phải chỉ toàn buôn dưa sao, đâu có ai nói gì đúng chủ đề nhỉ, vậy có phải là phung phí không ? mong là tamngo sẽ không hiểu lầm ý nữa để lại phải thấy buồn cười.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  4. Inter21

    Inter21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    đúng là như thế chứ còn gì nữa. làm gì có cái nào gọi là "những gì mình nghĩ"
    chỉ toàn những câu nói bạn chẳng gõ chữ có dấu làm người ta muốn lắm nhưng cũng chịu không đọc
    sea_nymph không có gì mà phải xin lỗi cả, người cần phải cho ý kiến chính là tamngo, tại sao bạn lại bỏ chủ đề của mình như thế?
    Resident Evil Friends Club​
    Forever​
  5. sandy_sad

    sandy_sad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu không fải là tất cả nhưng cuộc sống không có tình yêu sẽ thật vô vị. Tình yêu là món quà tuyệt vời nhất tạo hoá ban tặng cho con người. Trái tim không biết rung động khác gì một trái tim chết. Người ta sinh ra là để yêu thương nhau mà.
    ·:-*´¨¨`*:·.*·:-*´¨¨`*:·.Va^nAnh ·:-*´¨¨`*:·.*·:-*´¨¨`*:·.
  6. vua_tro_choi_tri_tue_2008

    vua_tro_choi_tri_tue_2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    dau mat qua xa !
    ong viet nhu tra tan a !
    nhung ma tinh yeu ko dang ban ong ban ve cai gi !
    ng` ta noi roi
    tren doi nay chi co 1 cai dang quan tam la tinh yeu
    no co tat ca mui vi , suong kho ngot bui
    no lam cho con ng` biet the nao la thi vi cuoc song do
    Mình là Nguyễn Minh Đức , rất vui được làm quen với các bạn ... mong rằng chúng mình sẽ mãi vui vẻ , may mắn và hạnh phúc " điều mình gửi tới các bạn đó : chúc tất cả những gì tốt đẹp nhất !
  7. tamngo

    tamngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    inter21! Thế những suy nghĩ của bạn không phải là những gì bạn nghĩ à ? Thế là cứ gõ mà không cần nhận thức à? Đấy là những gì tôi nghĩ thì sao nào ??? Nhưng cũng thật đáng tiếc khi tôi đọc lại bài của mình đã được ai đó đánh dấu thì có những câu văn không biết tại sao lại là lạ ?????
    Tôi sẽ làm như thế nào với chủ đề của mình ? Chẳng nhẽ cứ hô hào lên trong khi có người vào và chỉ gõ có đôi dòng không ăn khớp??? Chảng nhẽ tôi lại phải chịu trách nhiệm với cả những điều ấy hay sao ????
  8. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã tạm ổn, chứ mới nhìn cái chủ đề này thấy nham nhở quá đi mất. Bây giờ dọn xong rồi xin được post bài nhỉ.
    Tình yêu tất nhiên là không phải là tất cả rồi, nếu là tất cả thì chắc tôi cũng cố gắng yêu mọi lúc mọi nơi, chứ lười nấu cơm, giặt giũ quá, có em nào giặt giũ cho đây, có ai để nấu cơm cùng nhỉ. Nhưng mà em có ăn hộ được đâu cơ chứ.
    Nhưng như các bạn thấy đấy, mặc dù không phải là tất cả, nhưng nó cũng hay đấy chứ, chẳng phải nấu cơm, giặt quần áo, có người chăm lo, quả thật là hạnh phúc.
    Đã có ai đánh giá được mức độ quan trọng của tình yêu chưa, chắc là sẽ chẳng một ai đánh giá được phải không. Nhưng dường như người ta sẽ không thể sống nếu thiếu vắng tình yêu
    hungdo
  9. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu tất nhiên không phải là tất cả .Nếu tình yêu là 1 tập hợp thì nó là tập con thực sự của ******** .Lên giường là trên hết các em gái thân thương ạ
  10. kalvinadh

    kalvinadh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Toi da tung xemtinh yeu la tat ca roi nhan ra rang minh that su ngu ngoc ..ngu ngoc khi xem tinh yeu la duy nhat nhu vay ...bay gio toi xemno l athu tyeu ., toi thuc su khong con long tin vao no nua ....toi khong biet bat dau tu dieu gi bay gio ...........

Chia sẻ trang này