1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu không phải là tất cả....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tamngo, 01/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ở lại một chiều mưa nức nở
    Như bong bóng, cuộc tình dễ vỡ
    Tan thành dĩ vãng ở trong nhau
    Em ở đâu ?
    Miền nhớ nào trong trái tim nóng bỏng
    Anh nhốt mình giữa đôi bờ trống rỗng
    Một con đò lặng lẽ nhớ đêm trăng
    Em nhớ không ?
    Lời yêu cũ của một thời vụng dại
    Xa quá rồi chắc gì em giữ lại
    Những bài thơ nhoè mực dưới cơn mưa
    yêu mà đau khổ thế này , thà không yêu còn hơn!
    Cay đắng chưa từng sao biết ngọt
    Cơ hàn chưa trải hiểu chi đời
    Mắt chưa đẫm lệ , tim chưa natS
    Sao hiểu sâu xa nghĩa tiếng cười ?
  2. tamngo

    tamngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Yeu chi dem cho connguoi ta dau kho nhung tai sao con nguoi van mai mai mong muon duoc cam nam no ???
  3. joliechatte

    joliechatte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì nếu không thử cảm nhận và trải qua nó, người ta sẽ không thể hiểu thế nào là tình yêu, thế nào là sự đau khổ....và như thế người ta sẽ không biết mình tồn tại trên đời này để làm gì....
    Có thử nếm vị đắng của tình yêu thì bạn mới biết được rằng đó không phải là vị đắng nhất và rằng trên đời này đâu phải chỉ có vị đắng không thôi ......còn rất nhiều điều tốt đẹp khác nữa mà....
  4. FACE_OF_EVIL_GIRL

    FACE_OF_EVIL_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    đúng tình yêu o phải là tất cả nhưng khi con người ta đã yêu rồi thì đố ai hi sinh tình yêu của mình vì bất cứ chuyện gì khác o hay lại mù quáng hết mình vì người yêu.. nói thế thôi chứ có ai làm đc đâu
    Đời là cái đinh
    Tình là cái que
    Anh là con lợn què
    Ngo ngoe em chọc tiết.....
  5. Mat_den

    Mat_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ trong cuộc sống còn rất nhiều điều để bạn phải suy nghĩ và phải bận tâm nhiều hơn là cả ngày chỉ có mỗi việc ngồi vẩn vơ nghĩ đến người yêu mình.Tôi cũng là con gái đó nhưng chuyện tình cảm ko làm tôi bận tâm.Khi tôi chưa đến 20,tôi muốn bạn bè nể nình trong học hành,khi tôi 20 tôi muốn có thật nhiều công việc để làm,có thật nhiều mối quan hệ để tìm kiếm kinh nghiệm trên thương trường cũng như trong cuộc sống.Những gì học được tôi muốn có đất để thực hành.Bạn đừng nghĩ nếu bạn yêu nhiều bạn sẽ thấy hạnh phúc,bởi có khi hạnh phúc chỉ giản đơn ,nó đến với bạn vào lúc bạn cảm thấy cần nhất và sẵn sàng để đón nhận nó,còn vào lúc ko thích hợp thì tốt nhất bạn đừng để tình cảm cản trở con đường bạn bước.Tình yêu ko phải là tất cả,với 1 số người,với bạn...với tôi.....

Chia sẻ trang này