1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu không thể hiểu nổi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kohiugihet, 07/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kohiugihet

    kohiugihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Cách đây vài tháng tôi có wen 1 người con gái, lúc đầu thì mình ko nghĩ là sẽ yêu người đó, nhưng sau 1 thời gian nhắn tin qua lại thì mình nảy sinh tình cảm và đã hẹn hò với cô ấy. Sau đó mình dã nói lời thương cô ấy và được cô ấy đáp lại, mình rất vui.
    Và khi đã quen nhau rồi nhưng không hiểu sao mình cảm thấy cô ấy không thật lòng với mình nên thường khi gọi điện hoặc gặp mặt nói chuyện mình thường hỏi cô ấy là có thương mình không và lúc nào cũng được đáp lại bắng một câu: " Có chứ! em kô yêu anh thì yêu ai?"
    Rồi một lần mình hẹn cô ta đi chơi, ngồi bên nhau cô ta cũng nói là thương mình nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mặt mình. Từ lúc đó minh đã cảm thấy có gì đó không bình thường nhưng mình sợ đánh mất tình yêu nên không dám nói ra.
    Vào ngày 13/2 khi mình chở cô ấy đi chơi và về đến nhà thì cô ấy đã hôn mình ( nụ hôn đầu tiên mình nhận được từ con gái) nên mình cảm thấy rất hạnh phúc.
    Thế rồi không thể ngờ được là ngay hôm sau 14/2 (valentine), mặc dầu cô ấy biết mình đang chờ cô ta nhưng cô ta đã để mình leo cây, lúc đó mình rất lo cho cô ấy (đt cô ấy lúc đó gọi không được) nên mình đã đến nhà cô ấy và không ngờ là cô ấy vẫn chưa về. Sau 15 phút thì một chuyện mình đã nghĩ sẵn trong đầu nhưng vẫn bàng hoàng, cô ấy ngồi trên xe 1 người đàn ông khác, tay cầm một cành hoa hồng, miệng cười nói vui vẻ về nhà. Lúc đó mình quá hụt hẫng nên không nói gì mà về thẳng nhà. Lát sau cô ấy gọi điện cho mình và nói người đó chỉ là bạn bình thường, cô ấy nói mình mới là người cô ấy yêu.
    Và rồi hôm sau 15/2 mình vẫn đúng như mọi nagỳ qua chởp cô ấy đi làm về thì thấy cô ấy rất là buồn, lúc đó mình hỏi có chuyện gì thì cô ấy không nói. Đến sáng hôm sau 16/2 thì cô ấy nói là cô ấy xin lỗi mình vì đã lừa dối mình thật ra thì cô ấy đã có chồng và 1 con rồi ( cô ấy đã ly dị và chồng cô ta cũng đã chết) mình nói nếu như thế thì mình cũng chấp nhận nhưng cô ta lại nói là sắp đám cưới với 1 người thứ 2 đã yêu cô ta trước mình ( sau khi người chồng đầu tiên chết , kô phải người chở cô ta hôm 13/2) và đã làm lễ hỏi chuẩn bị đám cưới vào tháng 9. Dù mình có nói gì thì cô ta cũng chỉ nói xin lỗi và không thể được.
    Giờ mình rất buồn, thật sự thì chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần (13 - 17/2) cô ta đả làm mình dău lòng dến 2 lần nhưng mình lại không thể nào quên được cô ấy.
    Xin các bạn cho mình ý kiến với, mình nên làm gì bây giờ? Và những lời cô ta nói mình không biết lời nào là thật lời nào là nói dối nữa. Nếu cô ta đã có chồng thì sao lại nói thương mình, nếu lừa dối mình sao không lừa đến cùng (tháng 9) mình hỏi thì cô ta nói là lúc đầu cô ta tưởng mình chỉ quen chơi nên đùa giỡn với mình nhưng thấy mình thật lòng nên cô ấy không muốn làm mình đau khổ. Các bạn thấy cô ta có nói thật không?
  2. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9
    Nếu chuyện cô ta đã có chồng hoặc chuyện cô ta sắp cưới là đúng thì bạn cũng nên giải tán vì sự dối trá, dấu diếm của cô ta vì cô ta dấu bạn chứng tỏ hoặc là cô ta chưa đủ tin tưởng tình cảm của bạn nên k dám nói thật ngay từ đầu, hoặc là cô ta chỉ coi chuyện tình cảm của hai người như chuyện qua đường ấy.

    Nếu cả 2 việc trên đều k có thật, có nghĩa là k phải cô ta đã có chồng, không phải cô ta sắp cưới thì cũng nên giải tán nốt vì sự lừa dối kia không phải là cách tốt để tìm hiểu, thử thách tình cảm, sự chân thành của bạn.

    Nói chung với nhưng người cứ "loanh quanh" or không biết chấp nhận chính bản thân họ thì mình chấp nhận sao được!
  3. Thuy_min45

    Thuy_min45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2011
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Sao anh lại ngốc thế nhỉ, anh yêu bạn gái thật lòng nhưng cuối cùng anh được gì ở cô ta mà anh phải đau khổ thế nhỉ!
    Xã hội còn nhiều cơ hội nhiều phụ nữ cho anh lựa chọn anh ko phải hy vọng hay van xin bởi những ng như cô ta. Chị ấy chị lợi dụng anh thôi! Ngốc thế! em là con gái nhưng k chấp nhận đc kiểu con gái như thế.

  4. kohiugihet

    kohiugihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn, giờ tôi cũng đã hiểu được phần nào rồi. Tôi thật là ngốc phải không?
    Hihi, biết làm sao được? Một cảm giác thất vọng đến não nề cứ vây kín lấy tôi... nhưng rồi cũng qua thôi phải không?
    Hi vọng được làm quen với mọi người : Kiên 01203865370
  5. huyendieu246

    huyendieu246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn cả tin quá vậy . chỉ mỗi hành động cô ta đi chơi vui vẻ và nhận hoa của một người khác vào ngày 14/2 cũng đủ biết tình cảm cô ta dành cho bạn là như thế nào rồi . hãy nghĩ là cô ta không xứng đáng với bạn và quên cô ta đi
  6. kohiugihet

    kohiugihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mình đã gọi điện thoại cho cô ấy rồi, và hôm nay mình cũng biết được một sự thật là nhà cô ấy rất nghèo, và ở dưới miền quê nam bộ thì có tục lệ hơi cổ hủ nhưng đến giờ đó là chỉ cần mai mối là gả con, họ lập gia đình như một nghĩa vụ, và cô ấy đã lấy chồng chỉ vì anh ta giúp gia đình cô ấy. Cô ấy đã khuyên mình nên quên cô ấy đi...
    Giờ mình đã hiểu hết tất cả rồi, việc cô ấy đi chơi với người bạn vào ngày 14/2 là cố ý sắp đặt để mình thấy... giờ mình không còn gì để hối tiếc nữa, chỉ buồn vì không có khả năng lo cho người mình yêu thôi, hy vọng cô ấy sẽ có hạnh phúc...
  7. troichieu

    troichieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2010
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    suy nghi cua ban chi nen dung lai o day thi ban da ko qua tieu cuc nhu bay gio
    cha biet phai noi the nao voi ban ca, nen tin nguoi nhung dung qua tin. Roi nhieu luc ban gap nhung nguoi ban thay cam ghet ho, cung co nhung nguoi khong tin ban vi nhung hieu nham thi cung nen bo qua tu ai ban than ma binh thuong moi chuyen ban ah. suy nghi don gian cho doi thanh than...
  8. Chicken

    Chicken Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    đọc xong thấy phức tạp quá.
    một người con gái cả quá khứ và hiện tại đều rối tung lên như vậy thì tương lai dù bạn vs cô ấy có đi chung 1 con đường cũng sẽ có nhiều điểm bất cập.

Chia sẻ trang này