1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU KHÔNG TRỌN VẸN

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi leu_teu, 03/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leu_teu

    leu_teu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU KHÔNG TRỌN VẸN

    Mình đã đau khổ như chưa từng đau khổ và cũng rất buồn như chưa lần nào đau khổ?. Đơn giản vì "TÌNH YÊU KHÔNG TRỌN VẸN".

    Đây không phải là lần đầu tiên mình nghe chuyện này, nhưng cũng là quá nhiều với lần thứ 2. Mình thật sự buồn và thật khó xử khi nghe cô ấy nói rằng cô ấy đã từng lầm lỡ với người yêu trước.

    Mình biết một người đàn ông thì nên phải biết tha thứ nhưng mình không sao thoát được cái lối suy nghĩ cổ hủ mà người châu Á thường quan niệm bởi vì mình không phải là người đàn ông hoàn hảo, mình không phải được sinh ra trong một thế giới phương Tây thực dụng. Mình không thể nào gạt nỏi cái hình ảnh cô ấy đang nằm cạnh hay đang cười một người đàn ông khác ra khỏi đầu suốt con đường về, nó vẫn luôn ám ảnh mình ngay cả lúc này và có lẽ còn dài. Có lẽ đó là do lòng tham, sự ích kỷ và sự chiếm hữu người mình yêu luôn luôn là con quỷ 2 đầu trong bất kỳ người đàn ông nào.

    Bây giờ mình mới hiểu, không có một người đàn ông nào vị tha trên cõi đời này, mà chỉ có người đàn ông vì tình yêu mà bỏ qua tất cả mà thôi. Không biết mình có đủ tự tin để vượt qua cái suy nghĩ quái ác kia không?.

    Mình yêu cô ấy thật say đắm, thật cháy bỏng như tất cả những gì mình có thể. Nhưng mình lại bị shock như là cảm giác bị phản bội cho dù chuyện ấy đã qua từ lâu lắm rồi. Cứ như là tình yêu của mình không được đáp lại một cách thật lòng.

    Mình biết chuyện tiết tháo, hay tình cảm vớ vẩn trong mấy cái kinh Lão, Đạo, Khổng tai quái kia không còn là chuyện của thời nay nữa.Nhưng một thằng đàn ông khốn nạn như mình trong nhất thời vẫn chưa thể nào quên được nó. Có lẽ tính ích kỷ, tính ghen tuông và tình yêu mạnh mẽ đã làm mình mù quáng, quên hẳn bản chất thật, khốn nạn trong con người mình....

    Giá như mình không phải là người châu Á, giá như mình được sinh ra trong một thế giới mà mọi người đều coi đó chỉ là chuyện thường tình....thì có lẽ hay hơn cả. Tinh thần cao thượng của một thằng đàn ông Châu Á đâu cả rồi ?. Ngay đến việc hỏi việc ấy xảy ra như thế nào mình cũng chẳng thèm hỏi han lấy 1 câu nữa...Hỡi ôi, khốn nạn, khốn nạn thân mình quá....!!!!

    Nhưng còn buồn hơn khi cô ấy bảo, vì sự lầm lỡ và không muốn bước vào vết xe đổ nên phải thận trọng hơn. Cũng đúng thôi. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc cô ấy chưa hẳn tin tưởng ở mình. Chẳng nhẽ với những gì mình đã yêu, mình đã trao, nhưng lần lo lắng khi cô ấy nhậu nhẹt về trễ... cũng chưa đủ để chứng minh tình yêu của mình?.

    Mình phải làm gì đây?. Mình phải nói như thế nào đây khi mình vừa có cảm giác đay nghiến, vừa có cảm giác xấu hổ, vừa có cảm giác yêu thương tột cùng?. Mọi thứ đang đảo lộn. Tất cả mọi giá trị trong mình bỗng đang được trở về con số 0 bắt đầu.

    Đầu mình như phát điên lên đây.... Mình không còn nghĩ được gì ra hồn nữa vì có thể đó là một "TÌNH YÊU KHÔNG TRỌN VẸN" !!!!
  2. squackingduck

    squackingduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Không có gì là trọn vẹn cả. Vấn đề nằm ở chính bạn, bạn phải đấu tranh với chính mình thôi. Và nói thật trong trường hợp này, nếu bạn còn phải lo lắng và băn khoăn về điều đấy thì thật nực cười. Đừng ích kỷ như thế. Bạn nên dành thời gian để nghĩ xem làm thế nào để giữ được cô ấy bên mình hơn là băn khoăn về một chuyện đã lâu đến mốc xanh ra rồi, hoặc than trách cái sự thật không thay đổi rằng bạn là người châu Á. Hãy là một người châu Á của thời đại mới, he'' he'' nhe to tác quá.
  3. tran_hao_nam5000

    tran_hao_nam5000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Dở hơi hả ??? Khi bạn yêu 1 người con gái, bạn cần ở người ta TY hay chỉ dơn giản là chuyện TD. Khi tình yêu đã đến lúc đủ sức mạnh, thì con người ta có thể trao hết nhzững gì mình có cho người mình yêu, đó là 1 điều vô cùng dơn giản trong XH ngày nay. Nhưng mọi chuyện xảy đến ai biết được chữ ngờ??? Khi con gái đã nói ra những gì xảy ra trong quá khứ, bạn đừng nghi ngờ, mà phải cảm thông, vậy tự hỏi lòng đi, bạn đã yêu người ta thực sự chưa, khi bạn chẳng thể nào vượt qua được cái tôi trong bản thân bạn. Con trai la vậy, cho phép mình được quyền có những chuyện xảy ra trong quá khứ, mà con gái thì ko sao. Bạ quá sai lầm khi cho rằng, đàn ông ko có ai vị tha, có rất nhiều người mà bạn ko biết thôi. Với chính bản thân tôi, tôi cần 1 người con gái ko giấu giếm, thật thà, và chung thuy với TY hiện tại, còn những gì xảy trong quá khứ, ko dằn vặt được tôi, vậy tôi có phải là 1 người vị tha ko??? Có thể thế là chưa đủ, nhưng bạn đừng cho vì mình la người phương đông, đó chỉ là 1 lí do quá cứng ngắc, thực chất bạn chỉ ức vì bạn "đòi" mà nàng ko cho, trong khi......... Bỏ cái tôi sĩ diện cá nhân đi, yêu 1 người chứ đâu phải mua 1 đò vật mà cần mới toanh, cần bóc tem. hhehhe. Đàn ông như bạn, ko đáng được làm đàn ông đâu. Hãy nghĩ lại 1 chút, ở đời ai cũng có những lỗi lầm của riêng mình, đừng vì thế mà bắt họ phải chịu đựng suốt cả cuọccđời. Ôi, nghĩ mà thương cho phận con gái, gặp phải mấy thằng như thế này chắc khổ cả đời, hơi tí nó lôi ra nó chu chéo, yêu thề này thì .............
  4. chenchuchenanh

    chenchuchenanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Khốn nạn, cái gọi là "tình yêu" làm người khác thế này đây.

Chia sẻ trang này