1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu ko bao giờ trở lai!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yeuthienduong, 14/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yeuthienduong

    yeuthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    TÌnh yêu ko bao giờ trở lai!

    Cách đây hơn 1 năm,mối tình đầu đầy những kỉ niệm hạnh phúc của tôi đã ra đi mãi mãi.Anh đã ra đi mãi mãi nơi xứ người!Đấm tang anh có nhiều người dự lễ nhưng sao mình thấy mình wá cô độc.Nhớ anh da diết nhưng mọi chuyện jờ đã ko còn j nữa/Muốn trách giận anh sao ích kỉ,bỏ mình đi wá sớm cũng ko được nữa rồi.Có lẽ cả đời này mình sẽ ko thể wên anh được,ko yêu ai được nữa!Chẳng nhẽ đó lại là cái kết cho mình!
  2. laura_drak86

    laura_drak86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Không đâu bạn. Bạn việc gì fải đi tìm 1 thiên đường khác.Chẳng có thiên đường nào đẹp và nhiều cái để nói như thiên đường này-trái đất của chúng ta nơi bạn và mình đang sống .
    Còn kỷ niệm,nỗi buồn và anh ấy bạn hãy giữ lấy cho riêng mình .Thế thôi. Để hy vọng .Để sống tốt hơn và để biết yêu thương và trân trọng mọi thứ bên mình hơn .
    Chúc bạn 1 năm mới có thêm nhiều niềm vui mới !
  3. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Cái cô nhóc này,,, Sau tết anh ra anh cho môt trận bi giờ!
    Em yêu một đứa khác, cứ bằng hoặc hơn nó là nó vui.... thật hết biết

  4. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Thiên đường???
    Thiên đường chính là csống này đây...chính là nơi ta tìm thấy hp và thấy những ng mình yêu thương...
    Có hay k thiên đường đều do mình nghĩ thôi...
    Tôi tin...ở nơi xa lắm. A vẫn luôn dõi theo từng bước chân bạn, bảo vệ bạn...và tôi tin... A sẽ đem đến cho bạn một ng đàn ông tốt hơn, ng ấy sẽ thay A bảo vệ và yêu thương bạn...vì vậy, xin hãy sống mãnh liệt và nhất định fải sống vui tươi bạn nhé, nếu k... A ấy sẽ là thiên thần nhăn mặt như này nè
  5. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Thiên đường... như bạn nói... một nơi xa và rất xa!!!
    1năm không phải là dài cũng ko phải là ngắn để có thể xoá tan nỗi đau trong lòng bạn!!!
    Thật khó phải không?
    Tớ biết điều đó!!!
    Nhưng bạn à!!! Cuộc sống đôi khi tạo cho chúng ta nhiều bất ngờ, khi ta mất đi một cái gì đó không có nghĩa là ko có điều tốt hơn đến với chúng ta!!!
    Bạn hãy tạo cho mình một niềm tin vào cuộc sống, tin vào chính bản thân bạn!!!
    Và rồi cái gì đến sẽ đến, bạn sẽ lại tìm được ánh sáng, một ánh sáng thực sự trong cuộc sống của bạn trên những mất mát mà bạn đã trải qua!!!
    Hãy cố gắng lên nhé!!!
  6. yeuthienduong

    yeuthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả mọi người! Mình sẽ cố gắng!Mình hạnh fúc ,hẳn anh ấy cũng sẽ thấy hạnh fúc thôi!
  7. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy sống hạnh phúc, không chỉ vì chính bạn mà chính là vì anh ấy. Ở bên kia anh ấy sẽ rất hạnh phúc khi thấy bạn hạnh phúc.
    Tình yêu chân thật của người con trai là cho chứ ko phải là nhận, điều này mình cũng mới nhận ra thôi. Khi nhìn thấy người kia buồn mình rất sợ, nếu thấy người ấy khóc chắc mình cũng khóc theo mất (đây ko phải yếu đuối đâu). Mình sẵn sàng làm mọi thứ để cho người kia được hạnh phúc (mặc dù cô ấy có thể chưa hề để ý đến mình).
    Mình tin anh ấy của bạn cũng vậy!
    Được Anthony_Nguyen sửa chữa / chuyển vào 16:00 ngày 18/01/2006
  8. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Ui cái cô nhỏ này, học đi, mới có năm 1 thôi đấy nhóc!
  9. phu_thuy_chip_hoi

    phu_thuy_chip_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Đường đời còn dài lắm biết bao giờ mới đi hết được,thực lòng chia buồn với chuyện của bạn nhưng cái gì phải đến sẽ đến thôi ,hãy coi như bạn và người ấy có duyên nhưng không có phận ,rồi sau này trong công việc và cuộc sống bạn sẽ gặp được những người mới và họ cũng có thể mang lại hạnh phúc cho bạn như chàng trai kia ,người đi thì cũng đã đi rồi ,người ở lại hãy sống sao cho người ta đưeowcj yên lòng bạn nhé
  10. chimsehoguom

    chimsehoguom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    khi anh ra đi
    Được chimsehoguom sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 19/01/2006

Chia sẻ trang này