1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu ko thể bắt đầu từ vật chất.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi thuytien146, 13/10/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuytien146

    thuytien146 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2018
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    mình học nu** còn e học ***, mình tình cờ quen e ở lớp tiếng anh, ấn tượng với e ngay từ lần đầu gặp mặt, một cô xinh xắn cười duyên với vá núm đồng tiền. sau vài buổi học thì mình cũng chủ động bắt chuyện được với e, rồi xin được fb, về nha mình add rồi inbox các thứ, ban đầu thi cũng giả vờ hỏi bài bla.. mặc dù mình chả học tí nào đâu, đi học là do mẹ mình bắt ép thôi. dần dần thì mình với em cũng thân thiết hơn, e kể cho mình về cuộc sống của e, một cô gái sinh ra trong một gia đình ko có điều kiện, lên đại học e phải đi làm thêm rất sớm để có tiền phụ giúp bố mẹ nuôi 2 em ở nhà ăn học, lúc đó trong đầu mình suy nghĩ, với một cô gái như vậy, với điều kiện của mình hiện tại thì không cần tán cũng tự đổ, ko phải mình khoe đâu nhưng lên đại học bố mẹ cũng mua nhà cho trên này, ô tô thì đến năm 3 có bằng lái bố mới cho mang lên, trước thì chỉ cho đi xe máy thôi, tiền tiêu thi dùng từ thẻ phụ của bố, tiêu gì thì rút chỉ ko quá nhiều là được. Đã từ rất lâu rồi mình mới có cảm xúc thật sự với một cô gái nào đó, trước mình cung quen nhiều cô gái nhưng chưa ai mang lại cảm xúc như em bây giờ.Mỗi lần đi chơi mình luôn chủ động trả tiền nhưng e ko chịu, cứ đòi share, nếu ko share từ lần sau e ko đi nữa, mỗi dịp lễ gì mình đều mua quà, lần thì quần áo, giầy dép, túi sách gì nhưng e ko nhận chỉ nhận hoa thôi. Mãi đến gần đây, hôm đó là sinh nhật em, mình mới mua cho e một chiếc váy và 1 chiếc túi sách để tối mặc ở tiệc sinh nhật ,mình phải nói hết nước bọt là quà sinh nhật, ko nhận a buồn lắm thì em mới chịu nhận. Tối hôm đó mình dẫn e đi ăn tối và tổ chức sinh nhật cho e luôn ở đó, và cũng ở đó mình tỏ tinh với em luôn :
    - Mình: A theo đuổi em lâu như vậy rồi, em làm bạn gái anh nhé
    - Em: em xin lỗi bây giờ em không thể
    - Mình: tại sao không thể, a yêu em thật lòng, a có thể lo cho em cuộc sống sau này
    - Em: e biết tình cảm của a là thật nhưng cách a trinh phục trái tim em khiến em không thể, ko phải a dùng những món quà đắt tiền, nhưng túi đồ hiệu thì em sẽ yêu anh đâu, tình yêu không thể bắt đầu từ tiền bạc được
    Đâu đó vẫn còn nhưng cô gái như vậy, cô gái dạy cho mình được một điều tiền ko thể mua được tình yêu. Một cô gái đáng được trân trọng và yêu thương

Chia sẻ trang này