1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu là bát bún riêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi wildman1979, 05/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là bát bún riêu

    Bún riêu à? Ngon tuyệt, nghe đã thấy thèm rồi. Cơ mà Bác Donna có cái title to tướng để nói về Hội độc thân bên box TB TY răng: ăn hết bún thì hết tình! Ừ nhỉ, Bác ấy nói cũng có lý! Hết bún thì lại độc thân! Thôi thế thì yêu làm gì để mà nghiện cơ chứ! Ai đang chán không muốn yêu thì vào đây nhé, chúng ta sẽ bàn về sự vô bổ của tình yêu!

    Phản đối tình yêu trong box TV TY dễ bị coi là super spam lắm hí hí hí.
  2. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu cũng gấy tốn rất nhiều thời gian, mồ hôi, nước mắt, tiền bạc hêhhhe nhưng những điều đó là rất nhỏ so với những gì mà TY mang lại
    Mà hết bún sao được, ăn hết thì lại mua bát khác, hehhe
  3. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Về mở quán bún riêu thôi... Có thượng khách là wildman1979 rồi !
    Ai ăn nhớ địa chỉ.. .thất tình .. lần sau lại đến nhé !
    Quán bán rẻ thôi. 2 khìn 1 suất (Ko riêu ) Thêm 1 khìn cho thêm riêu.
    Bết nhè xả láng.
    EM YÊU LÀ YÊU NHƯ ĐIÊN ! (ĐẤY NÊN... CHỚ CÓ NGU MÀ YÊU ! HƠ... NGU LÂU KHÓ ĐÀO TẠO QUÁ !)
    ke ke
  4. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ bẩy:
    - Mày đang ở đâu đấy? (Tiếng thằng bạn hét ầm lên trên điện thoại ) Đến 105 phố X nhé, cả bọn con trai lớp mình đang tụ tập tại đây, vui lắm)
    - Tao đang ở nhà "em". Không đi được đâu. (thế là mất toi một vụ gặp gỡ bạn bè rồi)
    Sáng Chủ nhật:
    - Anh sang đèo em đi siêu thị nhé, hôm nay em muốn đi mua một ít đồ
    - Nhưng sáng nay anh phải về quê rồi, không đi được.
    - Thế thì anh về luôn đi, đừng lên nữa. Em đi một mình cũng được, không có anh em vẫn đi được mà.
    - Hic hic, bó tay.
    Tối CN:
    - Em vẫn giận anh cơ à? Vậy thì anh ngồi đây đến khi nào em hết giần thì anh về. (Lại mất toi một tối nữa rồi)
    ...........
    Đấy, ngày cuối tuần, nghỉ ngơi cũng không yên. Khổ thế cơ chứ. Đúng là phụ nữ, Lắm chuyện!
  5. usah

    usah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------
    Đấy, ngày cuối tuần, nghỉ ngơi cũng không yên. Khổ thế cơ chứ. Đúng là phụ nữ, Lắm chuyện!
    ----------------------------------------------------------------
    Hê..hê.. khổ thế mà chẳng có ai đủ dũng cảm để" từ chối" đấy anh Wildman ạ.
  6. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu, có gì hay đâu nhỉ .
    Yêu rồi thì tha hồ mà bị nàng nhõng nhẽo
    "em không chịu đâu, anh mà không nghe theo em là nghỉ chơi luôn...." híc...là lý do của các nàng thì chuối vô cùng, bắt các anh làm những chuyện cũng vô cùng chuối
    tưởng yêu được cái gì hoá ra yêu là trở thành tài xế
    "sáng mai em muốn đi mua một vài thứ, anh đừng có ngủ nướng quên đến đón em đi đấy nha"..rồi thì sáng mai còn mắt nhắm mắt mở, còn chưa tình rượu thì giọng nàng giận dỗi qua điện thoại vì cái tội đến muộn, híc...mất luôn giấc ngủ ngon,, mất luôn buổi sáng đẹp trời. "tối nay SN con bạn,mà nhà em thì hết xe rồi, anh rảnh phải không ?"...híc...rảnh nhưng anh cũng có cả đống việc để làm.
    rồi thì tha hồ mà dỗ nàng khỏi ghen tuông linh tinh "hôm qua anh đi đâu ? Bạn em nói thấy anh lai một người con gái xinh lắm"...híc...chở chị gái đi một tí mà đã thế rồi, khi chưa yêu thì mấy có ai bắt mình phải khai báo gì đâu, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm.yêu rồi thì "than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu"
    Vậy mà các bố cũng yêu được à ??? híc...phí mất 1/2 đời người
  7. usah

    usah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------
    Vậy mà các bố cũng yêu được à ??? híc...phí mất 1/2 đời người
    ---------------------------------------------------------------------------
    Thế anh có chịu chối từ" nó" không ? Không phải anh định nói " có" đấy chứ?????
  8. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ bẩy (Đã hẹn đi chơi với người yêu):
    - Mày đang ở đâu đấy? (Tiếng thằng bạn hét ầm lên trên điện thoại) Đến 105 phố X nhé, cả bọn con trai lớp mình đang tụ tập tại đây, vui lắm.
    - Tao đang ở nhà "em". Đợi tao tí để tao "bùng". Anh em ăn uống trước đi, tao đến ngay.
    10 phút sau:
    - Em à, thằng bạn nó rủ đi nhậu. Mai chủ nhật anh đón em đi chơi được không? (Cười hiền lành biết lỗi)
    - Biến đi - Đồ khỉ
    Sáng Chủ nhật:
    - Anh sang đèo em đi siêu thị nhé, hôm nay em muốn đi mua một ít đồ.
    - Nhưng sáng nay anh phải về quê rồi, không đi được.
    - Sao tối qua anh bảo đưa em đi chơi? Thôi đi luôn đi, đừng lên nữa. Em đi một mình cũng được, không có anh em vẫn đi được mà.
    - (Coi như điếc) Tối nay nhé! Hìhì, anh vù về quê một tí thôi mà. Mẹ đang đợi rồi, anh biến đây!
    12h trưa: Tin nhắn:
    - Anh à, em đây nè. Vừa đi siêu thị về. Em mua cho anh mấy thứ hay lắm. Hết giận rồi, thật mà! Khi nào anh lên, anh em mình đi chơi bù nhỉ?
    Tối CN: 8h
    - Hết giận thật rồi cưng? Hết giận thì mình đi chơi lòng vòng, cho anh hôn mấy phát rồi anh phải về sớm. Mai anh đi công tác 2 tuần rồi. Về xếp hành lý 1 tẹo.
    - (Buồn thiu)...
    - 9h15: Anh về nhé. 2 tuần nhanh mà em. Ở nhà nhớ nhắn tin cho anh đây! Bye...
    ...........
    Đấy, ngày cuối tuần đấy, sướng không? Đúng là đàn ông, hơi tí kêu ầm ĩ!
    Được 2006 sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 06/11/2004
  9. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mấy bố có biết là nếu không yêu thì phí mất cả đời người không ???
    Không có cô nào hiền vậy đâu 2006 ơi, híc...trên đời này mà có cô nào hiền nhu vậy thì cuộc sống của anh em đã dễ thở hơn rồi. Đấy, anh em mới kêu một tí mà đã vậy, người yêu mà kêu một tí thì...sẽ bị hành hạ cho đến chết mất
    Ôi, hôm nay xem bộ phim hay quá đi mất, tiếng Việt là gì thì không biết nhưng mà....câu chuyện tình yêu thật đẹp và tội nghiệp anh chàng trong phim bị nàng hành hạ ghê thật đấy, nếu mà mình thì đã chạy mất tiêu rồi, hê..hê...anh chàng ấy giống x600 (đoạn này nói riêng với x600: kết thúc của phim rất có hậu, cố gắng lên nha !!!)
  10. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Yêu mấy tháng đầu thì còn bắt nạt người yêu một tí. Chứ yêu lâu rồi, 2006 toàn bị bắt nạt như thế đấy! "Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời". Bị "Cho vào khuôn khổ" rồi nè! Cú lắm, nhưng không cùn bằng lão ấy => chịu thua!

Chia sẻ trang này