1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu là bát bún riêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi wildman1979, 05/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Úi giời tình yêu cuối tuần. Thân gái dặm trường, lặn lội xuống tận Hải Phòng vì sự nghiệp cao cả. Thế mà có tình yêu nào hiểu cho đâu? Lại mang tiếng đi đến chốn đệ nhất sa đoạ (Đồ Sơn), mà giờ này lại lạnh lùng như con thạch sùng một mình đây này (được cái, anh landlord đẹp trai dã man con ngan, an ủi tí chút, hic hic). Thế mới ngậm ngùi cảnh lắm mối tối nằm không! Đồng ý!Chưa bao giờ thấy tình yêu vô nghĩa như lúc này! chỉ có mỗi anh xe ôm là tận tình đưa đón một đoạn vắng hoe từ khách sạn đến quán nét - thì lại ko phải người iu của mình (híc, may cho gia đình quá). Chốn ăn chơi gì đâu mà đìu hiu phát khiếp lên được! Chắc tại ko phải mùa du lịch. Có ai đi biển mùa đông ko? Đẹp tuyệt vời!
    Tình yêu như bát bún riêu... Hải Phòng, hết hồn! Ăn một lần, hoảng đến già luôn.
    Bống

Chia sẻ trang này