1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu là cách nhanh nhất bóp chết một tình bạn?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi BabyRaptor, 02/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là cách nhanh nhất bóp chết một tình bạn?

    Mình có một cô bạn cực kỳ tốt với mình.
    Dần dần, mình thích cô ấy, yêu cô ấy => ngỏ lời
    Cô ấy từ chối.
    Rồi bọn mình lại là bạn bình thường. (có vẻ thân hơn trước)
    Một hôm, mình nhắn tin chúc cô ấy ngủ ngon... cô ấy trả lời rằng: "đây chỉ là tin nhắn bạn bè thôi nhé"
    Mình nói là "ấy muốn nghĩ thế nào thì tùy"...
    Ngày hôm sau, cô ấy giải thích là có nghe đồn phong thanh đâu đó, là mình có ý định tiếp tục tán tỉnh cô ấy...rồi xin lỗi mình...
    Sau đó thì càng ngày càng tỏ ra lạnh nhạt với mình...mà mình không giải thích được, mà cũng không có gì rõ ràng để hỏi thẳng...
    Phải chăng tình yêu đã giết chết tình bạn?

    (Sự thực là mình vẫn yêu và vẫn hy vọng, nhưng mình không hề tán tỉnh gì cả...)
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ghi nhận cho pác vì chẳng có cái j` giết chết tình bạn nhanh hơn tình yêu hết cả???em cũng là nạn nhân mà hi hi hi chúc pác sớm ổn định ...
  3. anna_170684

    anna_170684 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    còn em và người yêu đã làm bạn với nhau từ năm 15 tuổi
    đến 19 tuổi yêu nhau ................... đến khi em 24 tuổi thì chia tay nhau
    đó ko những là tình yêu mà là tình bạn suốt 9 năm trời
    chưa bao giờ lại nghĩ đến xa nhau, lại càng ko thể tin được là vì 1 người con gái khác ------------> hơ, là bạn em lun. Đến lúc ấy, hỏi giữa hai người có chuyện gì thì nhận được 2 câu từ 2 người:
    + chỉ là bạn thôi mà! ---> từ ex
    + tình cảm hơn mức tình bạn, đang tiếp tục... ---> từ cô ta.
    thế đấy, tình yêu là cách nhanh nhất bóp chết tình bạn 9 năm của em và bóp chết luôn cả tình bạn 2 năm của người con gái mà em từng coi là bạn!
    bạn ơi! hảy nói chuyện thẳng thắn với bạn ấy! Giữa hai con đường là lạnh nhạt dần rồi hết là bạn và hỏi cho rõ ràng thì .... sao ko rõ ràng!
    nếu thực sự là bạn thì mình nghĩ sẽ ok thui!
    chúc hai bạn lại là bạn tốt nha![
  4. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Các cậu làm tớ hoang mang
  5. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0
    sợ nhể..chả nhẽ ngồi đó chờ tình iu sét đánh
  6. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Với tôi thì để có 1 ng bạn là rất khó , cực khó nên bạn tôi thì quá ít . Vì thế chẳgn bao giờ tôi đánh đổi cơ hội có 1 ng bạn lấy ng yêu . Và với tôi thì cách tốt nhất để k nhìn mẹt nhau là yêu nhau đê.... !
  7. SoiIacdan

    SoiIacdan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    uh đúng, hoang mang
  8. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Vừa hoang mang vừa lo
  9. AnRebel125

    AnRebel125 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    1
    kể ra cũng khó.TY là một cái gì đó rất trừu tượng.thôi đi tìm em khác tán tỉnh đi nhé
  10. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Ặc bi kịch của bạn nè giống hệt mình mới kinh khủng . Tiếc cho một tình bạn tưởng không gì chia cắt nổi , nào có ai ngờ lại bị bóp chết bởi tình cảm thiêng liêng nhất u . Giờ mình thậm trí còn không muốn gặp tự coi như tình bạm đó đã hết dù chắc rằng nó chẳng thể nào mất đi đâu được . Nhưng kỳ lạ lại vẫn không thể không quan tâm .
    Ặc sau mấy ngày tết say cho quên cảnh nhớ nhà ,lại vào gặp topic này lại buồn thối ruột . Thôi hôm nay quyết định say tiếp vậy . Thấy có cái còn đáng buồn hơn mấy chuyện yêu đương đó . Tớ đã 8 năm chưa được ăn tết ở nhà rồi đấy dẫu chỉ 1 cái tết Tây còn mong . Tết năm nay chắc cũng lại như mọi năm
    Được hohakb sửa chữa / chuyển vào 09:19 ngày 03/01/2008

Chia sẻ trang này