1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu là cách nhanh nhất bóp chết một tình bạn?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi BabyRaptor, 02/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Ko biết cái trường hợp như thế nì có được coi như là tình iu giết chít tình bạn ko nhỉ :
    Chàng và nàng là 2 người bạn. Chàng có tình cảm với nàng thế nên ngày nào cũng nt, roài gọi điện, roài rủ đi chơi rồi thì vân vân và vân vân .Còn nàng thì chỉ coi chàng là bạn thôi. Rồi thì chàng tỏ tình và nàng từ chối ( tất nhiên roài ). Thế là chàng quay ngoắt 180 độ : ko gọi điện, ko nt, ko gặp mặt... Nếu chẳng mai phải nchn với nhau thì cư xử với bộ mặt lạnh nhạt, hờ hững như kiểu trước giờ cũng chỉ là bạn xã giao thoai...
    Như thế thì cái tình bạn trước đó có được coi là tình bạn ko nhỉ ?
  2. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Chẳng fải là tình bạn đâu.
    Cưa cẩm là chính trên danh nghĩa "bạn" thôi.
    Thế thì chán nhờ
  3. thieuphong87

    thieuphong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    làm bạn thân có khi còn tốt hơn là yêu,bạn thân vẫn có thể quan tâm,chia sẻ ,giúp đỡ nhau ,mà lại vô tư trong sáng,còn ty thì thật mệt :ích kỉ bảo thủ,......
    Tớ cũng trong trường hợp như cậu ,hy cọng thì vẫn cứ hi vọng ,mình thì vẫn yêu đó,nhưng bạn mình chỉ muốn làm bạn thôi,bạn thân nhất đời,thôi thì làm bạn cũng tốt chứ sao ,mình vẫn quan tâm ,giúp đỡ ,chia sẻ với bạn ấy mọi nỗi buồn,vui ,mình vẫn chân thành là được
  4. thieuphong87

    thieuphong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Chàng và nàng là 2 người bạn. Chàng có tình cảm với nàng thế nên ngày nào cũng nt, roài gọi điện, roài rủ đi chơi rồi thì vân vân và vân vân .Còn nàng thì chỉ coi chàng là bạn thôi. Rồi thì chàng tỏ tình và nàng từ chối ( tất nhiên roài ). Thế là chàng quay ngoắt 180 độ : ko gọi điện, ko nt, ko gặp mặt... Nếu chẳng mai phải nchn với nhau thì cư xử với bộ mặt lạnh nhạt, hờ hững như kiểu trước giờ cũng chỉ là bạn xã giao thoai...
    Như thế thì cái tình bạn trước đó có được coi là tình bạn ko nhỉ ?
    thật ngớ ngẩn,thế mà gọi là tình bạn ư,đó chỉ là một thứ tình cảm rác rưởi
  5. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    e nghĩ a ko nên nói là tình cảm rác rưởi! chẳng có tình cảm rì là rác rưởi cả! những rì là thật lòng xuất phát từ trái tim thì.......
    tại sao con zai luôn thế nhờ? luôn đánh mất tình bạn = cách nói từ yêu.
    em đã mất đi những thằng bạn thân chỉ vì thế....và bi h vẫn đagn thế
    dù rất thèm những lúc cả lũ oánh nhau...vô tư...thế có phải hơn là cứ nói từ yêu ko?
  6. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Quan tâm tới bạn thân cảm giác nó khác hẳn với quan tâm tới một người mình yêu cậu ạ.Không tin cậu cứ thử mà xem.Rồi còn nhiều thứ khác nữa,ví dụ quan hệ gia đình,rồi các bạn bè khác nghĩ sao,.....
    Tớ thì muốn cả 2 ở một người.Vừa là một người bạn thân,vừa là một người yêu tốt.Tham lam quá
    Bạn thân thì chắc là ổn rồi.Còn là một người yêu thì chưa biết thế nào.sợ sau khi nói ra thì không còn là bạn thân nữa
  7. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Nhưng con trai là thế đấy...
    Tưởng tượng xem: Hãy đặt mình vào vị trí con trai...
    Cô ấy thật tốt với mình, thật tuyệt khi làm bạn với cô ấy...
    Bọn mình chơi với nhau thật thân thiết...thật hiếm có người con gái nào như vậy...
    Thế rồi...
    Một ngày kia
    Cô ấy có người yêu, con gái đã yêu thì 100% dành cho người yêu (trừ con gái Bạch Dương)...
    Mình sẽ không còn là gì...sẽ nghỉ chơi, sẽ ra rìa, sẽ...
    Trong khi mình cảm thấy dường như cô ấy là một phần cuộc sống mình rồi... một phần mình khó có thể thiếu được...
    Tuy nhiên, con trai không nghĩ cụ thể vậy, mà nó là bản năng hay gì đó rồi...
    Hãy thông cảm cho con trai, và cư xử khéo léo...
  8. anchoivip

    anchoivip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Tớ nè...Tình cờ gặp 1 bạn Girl đồng hương...chơi như 2 người bạn thân luôn...Người yêu bạn ý còn ghen với mình nữa chứ...Chà chà...đôi khi cũng phải suy nghĩ xem mình có quá thân thiết nữa hay không...
  9. ben789

    ben789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Yêu là chết trong lòng 1 ít. Dù 1 lần được yêu mà đau khổ còn hơn không. hi hi
  10. anchoivip

    anchoivip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Chết nhiểu nên kô còn gìđể chết nữa...keke

Chia sẻ trang này