1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu là cách nhanh nhất bóp chết một tình bạn?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi BabyRaptor, 02/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Lý do đúng là rất hợp lý. Cơ mà thực tế thì tớ chưa thấy bác giai nào đi đến đích, tức là gặp lại và cư xử bt với bạn gái mờ ko bị tình cảm chi phối. Thế mới lạ chứ ( Đừng có bẩu với tớ là vì chàng đó yêu nàng đến hết cuộc đời )
  2. SoiIacdan

    SoiIacdan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    hờ, Chuẩn
    @làm sao tốt cho cả hai (...hát ...)
    @love: hãy tự nhiên, tự nhiên như hơi thở

  3. aoisuiren19m

    aoisuiren19m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Uh, mình cũng đang trong hoàn cảnh như vậy đây. Tình yêu đã vô tình giết chết tình bạn của mình. Mà đáng tiếc hơn là mình là con gái lại nói trước, rồi sau đó nhận ra rằng tình cảm đó chẳng là gì. Tất nhiên là sau khi mình bị từ chối.
    Nhưng mình cảm thấy thật thoải mái sau khi nói ra. Mình kết thúc chuỗi ngày tưởng tượng vớ vẩn. Thật sự thì trong trường hợp này thì chẳng fải tình yêu cũng bóp tình bạn nghẹn mà chết.
    Giờ đây mình thì thoải mái rùi nhưng lại làm một người khác fải suy nghĩ. Mình thật có lỗi.
  4. gemma87

    gemma87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Đúng
  5. AnRebel125

    AnRebel125 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    1
    NHận lỗi là phải sửa lỗi đi nhé
  6. archerpig

    archerpig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tì?nh bàn 'ìch thực sèf khĂng bì bòp chẮt dĂf dà?ng 'Ău, ngay cà? khi gf̣p mẶt sẮ rf́c rẮi do tì?nh yĂu gĂy ra.
    Tớ tin là? như thẮ.
    Thực sự tớ 'àf trà?i qua rĂ?i. Tớ yĂu anh chà?ng bàn thĂn 3 nfm rò?ng, nhưng bàn Ắy khĂng yĂu tớ, chì? xem tớ như bàn thĂn thĂi. Tớ tò? tì?nh và? bì tư? chẮi hic. Nòi chung cuẮi cù?ng chùng tớ vĂfn là? bàn thĂn cù?a nhau, chf?ng hĂ? suy suyĂ?n.
    Bàn Ắy 'àf tư?ng nòi rf?ng bàn Ắy sèf khĂng bao giơ? 'Ă? mẮt ngươ?i bàn như tớ, và? tớ tin bàn Ắy, tin và?o chình mì?nh, tin và?o tì?nh bàn nưfa.
    Làc quan lĂn nà?o mòi ngươ?i ơi!!!
  7. bezabao

    bezabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.010
    Đã được thích:
    0
    Nhưng kiểu gì cũng thích và thằng nào rồi cũng sẽ thử tỏ tình thôi .TÌnh bạn khác giới nếu có 1 bên thích thì rắc rối lắm nhất là từng có lúc thân đén nỗi ngày nào cũng gặp nhau , rồi quen cái cảm giác ở bên cạnh rùi , lúc thấy bạn mình đi với đứa khác đau lắm .
    Đẻ có 1 tình bạn đẹp giữa 2 ng khác giwói thì tốt nhất là bạn gái nên phải thật xấu vào
  8. Nh0cNg0c

    Nh0cNg0c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Chả phải mình tình bạn mà tình gì thì cũng thế! Tình yêu là cách nhanh nhất để bóp chết mọ tình cảm khác của con người! Từ tình chị em, anh em , bạn bè..............Cái gì cũng chết khi nó chuyển thành tình yêu hết!
  9. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ không tới mức đó đâu........Khi chia tay nhau thì thời gian đầu khó có thể bình thường như một nguời bạn, nguời chị, em... nhưng sau này mọi thứ lắng xuống thì nguời ta vẫn có thể tiếp tục làm bạn với nhau
  10. Nh0cNg0c

    Nh0cNg0c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Hihi! Nói thế thoai chứ! Vẫn iu chị lắm
    Mà ducphuongneu có cái ava nhìn hay thế nhờ?

Chia sẻ trang này