1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu là cái gì đấy các bác nhỉ?

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi riskii, 15/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là cái gì đấy các bác nhỉ?

    Em hỏi câu này có lẽ các bác cũng hơi choáng! Nhưng mà hơn 2 mấy năm ở trên giời (í quên trên đời) em vẫn chưa hiểu được tại sao người ta lại yêu nhau? Tại sao ngày 14/2 cứ phải tặng hoa cho nhau? Tại sao hôm đấy mà không nghe được một lời yêu thương thì bứt rứt khó chịu? Tại sao không được gặp mặt nhau lại nhớ không chịu được? Xét cho cùng cái anh/cô kia cũng chỉ là người dưng của mình, chả họ hàng thân thiết gì hết. Tại sao lại cứ phải nhớ nhỉ, mệt cả người!

    Các bác giải đáp hộ em cái! Qua Valentine rồi còn đâu!
  2. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp các bác chưa trả lời, em post hai câu thơ mà em rất thích từ hồi biết ..... đọc thơ.
    Gió sao gió mát sau lưng
    Dạ sao dạ nhớ người dưng thế này?
    Nghe yêu quá cơ!
  3. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, câu hỏi này đòi hỏi "trí tuệ" mới trả lời được đây (Fozd''s style ). Giờ chưa nghĩ ra, post tạm cái này câu bài đã (đang không có việc gì làm):
  4. mxktl

    mxktl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Cái này người ta gọi là phản xạ không điều kiện, sinh ra là như thế. Cho nên không có gì phải giải thích cả.
  5. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Thuở xưa , xa xưa lắm, ở hạ giới, thiên hạ cả đời ngườì sinh ra, lớn lên, đi làm việc, rồi già, bệnh .....hoàn toàn không chút niềm vui.
    Thương tình cho loài người, Thượng Đế tạo ra 1 vật vô cùng tuyệt mỹ mà: đó là TÌNH YÊU - 1 trái tim lóng lánh trong suốt hơn cả pha lê, hào quang sáng chiếu , không gì trên đời này có thể đẹp sánh ngang được
    TĐ đem phân phát cho loài ngườì, nhưng chỉ ưu tiên cho những người ăn hiền ở lành , thật thà chân thật mà thôi .
    Con người làm gì với TÌNH YÊU mà họ đang có ...?
    Một số người nghe lời bàn ra tán vào của người xung quanh, chê TÌNH YÊU xấu ở chỗ này, dở ở chỗ nọ . Cuối cùng họ ...nản lòng, quay lại trách sao trời lại ban cho họ TÌNH YÊU như vậy , và họ ...vứt bỏ TÌNH YÊU đi
    Vài người khác, lúc đầu có TÌNH YÊU thì họ ngắm nghía cả ngày không rời xa nửa bước, không để chút gió bụi bám vào, sợ phai mờ TÌNH YÊU . Nhưng 1 thời gian sau, nhiều bạn bè rủ rê party, shopping , movie, online chat, chơi game ......vui quá, nên họ đành phải để TÌNH YÊU ở nhà để đi chơi vui với bạn.
    TÌNH YÊU bị bỏ thui thủi ỏ nhà, không ai chăm nom, nên bụi bám vào mỗi ngày phai mờ đi 1 chút. Ðến lúc họ tàn cuộc vui, chợt nhận ra TÌNH YÊU, món quà quý giá nhất, đã không còn trong sáng lóng lánh như xưa nữa
    Còn 1 ít người khác, tuy họ đã có TÌNH YÊU tuyệt đẹp trong tay, cũng vẫn chưa hài lòng, lại đi ...ngắm nghía những TÌNH YÊU khác xung quanh, trong lòng nghĩ rằng " TÌNH YÊU của ta làm gì đẹp bằng TÌNH YÊU khác lạ kia . Hay là ta hãy thử 1 lần đi xem TÌNH YÊU kia cho biết, biết đâu ...ta có được TÌNH YÊU kia đẹp hơn !!!! " .
    Để thoả mãn tính tò mò như vậy, họ ...lén TÌNH YÊU đang có, đi gặp TÌNH YÊU lạ kia, với niềm hy vọng "nếu TÌNH YÊU kia không đẹp như mình tưởng, thì mình sẽ quay về, vẫn còn TÌNH YÊU đang đợi đó. Còn nếu TÌNH YÊU kia đẹp hơn thì ....tuy đành phải chọn TÌNH YÊU nào đẹp nhất thôi!!!" ...

    TÌNH YÊU đợi ở nhà, buồn rầu héo hon, mất đi vẻ đẹp lộng lẫy thuở ban đầu. Khi họ quay trở về, thất vọng vì không tìm được gì tốt hơn ở TÌNH YÊU lạ kia, và ước mong quay lại với TÌNH YÊU lúc đầu, thì TÌNH YÊU đã không còn sáng lấp lánh như thuở ban đầu nữa .....
    Còn một số người được căn dặn rằng: "TÌNH YÊU này ở xa, nên con ráng bỏ công chăm sóc nó, đừng để bao giờ nản lòng hết ". Thay vì bỏ công sức và thời gian cho TÌNH YÊU ở xa, thì họ nhìn xem xung quanh có TÌNH YÊU nào ở gần hay không, để đỡ mất công sức chăm sóc ...Có lẽ họ muốn có TÌNH YÊU mà ngại bỏ công sức vào chăng? Thấy họ ...há miệng chờ sung, nên trời đã rút lại món quà tặng TÌNH YÊU đó đi ...
  6. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Bình thường mx triết lý ghê lắm mờ! Giải thích hộ em cái! Ai lại đem con bỏ chợ thế này? Tự nhiên là tự nhiên thế nào?
  7. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Thế bà con ơi, em có phải là người ăn hiền ở lành, thật thà chân thật không ạ?
  8. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Cái title "Pinocchio" của em to thế kia mà còn giả vờ hỏi em có "thật thà" không. Chẹp, lại nói dối rồi. No good [-X
    Được what_if sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 15/02/2005
  9. 4youreyes

    4youreyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    "...tại sao người ta lại yêu nhau? Tại sao ngày 14/2 cứ phải tặng hoa cho nhau? Tại sao hôm đấy mà không nghe được một lời yêu thương thì bứt rứt khó chịu? Tại sao không được gặp mặt nhau lại nhớ không chịu được?..." nếu tìm ra lý do, tôi sẽ có cách từ chối nó Risk à
  10. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Thế nghĩa là bác cũng không biết tình yêu là cái gì? Hoặc không muốn hiểu nó là cái gì? Hay là muốn biết lắm nhưng không biết nó là cái gi?

Chia sẻ trang này