1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu là cái gì đấy các bác nhỉ?

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi riskii, 15/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 4youreyes

    4youreyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì tớ đã biết nó là cái gì, nhưng không hiểu nó là cái gì, vì trong tình yêu rất nhiều cái gì
  2. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    tự cảm nhận thôi , ai cũng có một cái đúc kết riêng , theo tớ đấy là một thứ xa xỉ phẩm , thế cho nó đơn giản
  3. mxktl

    mxktl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Những cái đó là tự nhiên thì đúng quá rồi còn gì nữa. Tại sao bạn mới đẻ ra đã biết khóc, con người biết thương yêu cũng vậy thôi. Đó cũng là triết lý đấy chứ nhỉ?
    Chú em (hay cô em) đang yêu à mà cần phải giải thích kỹ thế. Anh là dân kỹ thuật cứ nên bao giờ cũng đặt ra một câu hỏi "Mình sẽ giải quyết vấn đề này để làm gì". Nếu thấy lý do chính đáng có thể anh và tất cả mọi người sẽ sẵn sàng giúp đỡ nhỉ?
    Được mxktl sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 16/02/2005
    Được mxktl sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 16/02/2005
  4. buombaybuomluon

    buombaybuomluon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thì nhiều người định nghĩa lắm rùi, mà đã ai giải thích cặn kẽ được đâu? bạn đừng có đánh đố thế nhá?
    Nói vậy thôi, yêu roài như tớ cũng chẳng hiểu nổi yêu là gì? Chỉ biết mình đã có một người quan trọng lắm, ý nghĩa lắm và có thể tâm sự với "người ta" mọi chuyện, vui có, buồn có, mà chuyện linh tinh trên trời dưới biển cũng có. Thế đấy!!!
    À quên, có vẻ như yêu vào người ta giàu đức hy sinh hơn thì phải và cũng mong muốn ổn định hơn thì phải, đặc biệt là cánh con gái?
  5. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại được nghe là có nhiều chuyện chỉ nói với bạn thân được thôi. Không thể nói với bf/gf. Có đúng không nhỉ? Thế thì cần gì yêu đương nữa
  6. 4youreyes

    4youreyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    Làm gì có ánh trăng
    Vào đêm ba mươi Tết
    Sao tôi cứ đợi chờ
    Tôi đi tìm bóng Nguyệt...

  7. dangngocha

    dangngocha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    yêu ah` .....yêu rồi nhớ ......nhớ rồi ra ngoài đường gặp bác nào bắt mắt một tẹo cũng chẳng màng nữa thế có buồn không
  8. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0

    Ối giời lại vấn đề yêu đương , đau hết cả mề .
    Vợ con là quần áo , chiến hữu là tay chân . Quần áo rách có thể thay cái mới nhưng chân tay đứt mà thay cái mới là có vấn đề à nha .
    Anh yêu em . Đúng thế
    Nhưng anh không thể chết vì em ( điều đấy là sự thật)
    Anh yêu em nhưng anh cũng yêu gia đình và công việc của mình nữa .
    Em ko fải là 1 nửa của cuộc đời anh , em chỉ là 1/4 trong trái tim anh mà thôi . 1/4 anh giành cho gia đình , 1/4 cho công việc , 1/4 giành cho bạn bè .
    Anh là người thực tế , có thể em sẽ ko thích điều đấy nhưng kệ thôi , biết sao giờ . Anh là anh chứ anh ko fải là người khác . OK !
    Nói nãy giờ anh vẫn chẳng bít Ty là cái quái gì sứt !
    Em chỉ là điều kiện cần để cuộc sống tươi đẹp hơn mà thôi . Bởi vậy đừng có chảnh !
    Thế nhé !
  9. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Quan điểm quá đúng đắn, bạn giống tôi quá
    Anh yêu em nhưng không thể vì em mà bỏ gia đình, bạn bè và công việc..........
  10. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    vẫn chưa ai nói rõ được àh

Chia sẻ trang này