1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu là cái gì đấy các bác nhỉ?

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi riskii, 15/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    - Anh không thích những bài sến như She''s gone. Việc gì phải suy sụp, quỵ lụy thế.
    - Được thôi, để em gửi cho bài Anna của Beat
    - Bài đấy thế nào? chưa nghe
    - Hmm, thế này:
    I''ve been searchin'' for a girl
    To love me like I love you

    - Gì nữa?
    - I want you to know, now
    That I still love you so
    But if he loves you more
    Go with him

    - Hay đấy, anh cũng như thế. Phải mạnh mẽ
    - Tiếp nhé:
    You say he loves you more than me
    So I will set you free
    Go with him

    - Phải bản lĩnh thế chứ
    - Hờ hờ, chưa hết. Câu này mới đỉnh cao, mới đáng gọi là bản lĩnh này
    - Sao?
    - Girl, before you go now
    Just one more thing, girl
    You give back your ring to me, and I will set you free
    Go with him

    - Ặc ặc...
    - Anh là người thực tế mà
  2. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Để giúp những ai chưa thực hiểu cái cô WI nói gì qua bài Anna, tớ dịch bài hát này:
    ------
    Anna thân yêu của anh, em bảo rằng anh hãy trả tự do cho em. Em bảo thằng kia yêu em nhiều hơn anh. Anh còn biết nói sao, ừ thì đi với nó nhé em.
    Trước khi em đi, em hãy hiểu rằng anh vẫn rất yêu em. Nhưng nếu thằng kia yêu em nhiều hơn anh, em cứ ra đi. Cả đời anh vẫn luôn tìm kiếm một người có thể yêu anh như anh đã yêu em. Nhưng các cô gái hình như muốn làm anh đau khổ đều khiến trái tim anh tan nát.
    Thôi còn điều này nữa, trước khi đi, em làm ơn trả lại anh cái nhẫn, rồi thì đi đi, đi cho khuất mắt ông, con điên kia!
    Được what_if sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 17/02/2005
  3. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    E hèm sao lại có người thực tế thía nhỉ !
    Nhưng nghĩ lại cũng thấy đúng mà thui .Giả dụ như lấy 1 người mà cô ấy ko yêu mình còn yêu 1 ai đó thì tốt nhất la giải thoát cho nhau chứ cứ níu kéo thì đau cả 3 mà có khi họ vẫn lén lút gặp nhau thì còn bùn hơn !
    hihihihihi
    Thế nhỉ !
  4. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì không nghĩ người ta sẽ lén lút đâu. Có gì phải lén lút cơ chứ
    Tặng amateur một bài thơ nhé:
    Tôi ghét loài cỏ may
    Bám nhằng vào người khác
    Tình không còn đắm say
    Níu chi cho thêm nhạt
  5. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Tớ không nói đến chuyện lén lút hay không, mà tớ muốn nhắc đến câu Riskii dịch phía trên cơ
  6. 4youreyes

    4youreyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung...
    ------------------
    ...mày đi với thằng giời đánh thánh vật nào thì mày đi đi hỡi con quạ tha ma bắt mày...
  7. gun_or_rose

    gun_or_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Úi ...........t....r.........ờ.......i...........
    ko biết nói gì hơn
  8. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Gớm đã lên tới trang 3 rồi mà vẫn chưa thấy chiên da nào trả lời được . Vậy tình yêu nó là cái giống gì zậy ?
    Khó nhỉ !
  9. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Tìm ra định nghĩa rùi này !
    Trong sách Giáo dục công dân lớp 12 bài 17 có định nghĩa tình yêu thế này này: "Tình yêu là tình cảm xuất phát giữa nam và nữ, cùng nhau dành cho nhau những gì tốt đẹp và hướng tới chân thiện mỹ"
    Nói có sách mách có chứng !
    Thế mới ác !
  10. tuthansuytchet

    tuthansuytchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    "...tại sao người ta lại yêu nhau? Tại sao ngày 14/2 cứ phải tặng hoa cho nhau? Tại sao hôm đấy mà không nghe được một lời yêu thương thì bứt rứt khó chịu? Tại sao không được gặp mặt nhau lại nhớ không chịu được?..."
    thằng nào nói câu này là thăngg ệt ,TY ??hehhe là gì nhẩy các bác

Chia sẻ trang này