1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu là cái gì đây?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gianghg, 04/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gianghg

    gianghg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là cái gì đây?

    Tình yêu là cái gì đây ? Mình yêu người, cần người, dành trọn tình yêu niềm tin và hi vọng vào người vậy mà....??? Chỉ trong thời gian...họ đã tay trong tay với người khác???? Các bạn bảo tôi phải định nghĩa tình yêu như thế nào? Là địa ngục chăng hay là thiên đường? Sẽ là thiên đường cho những ai yêu và được yêu. Tôi cũng tưởng mình đang sống trên thiên đường vậy mà...Nó đã trở thành địa ngủ ở trong tôi...càng nghĩ tôi càng thấy câu này đúng "Nếu có cả thế gian này thế gian đó phải là của em, vì có cả thế gian anh vẫn khổ nếu em không là của anh". Những dòng tâm sự này chắc chỉ có ngồi đây, ngồi trước màn hình máy tính, trước những người hoàn toàn xa lạ tôi mới dám nói ra. Có phải vì tôi quá yêu? hay là tôi quá điên? hay là tôi quá mù quáng? Hay tình yêu là địa ngục trong tôi. Tạm biệt các bạn..... Người bất hạnh
  2. tinhlagiacmo

    tinhlagiacmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    tình yêu là cái niêu..
    khổ thân chú này gặp **** thời đại rồi...
    chia buồn
    Sống có gì vui, chết có gì buồn...
  3. babymouse

    babymouse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Làm sao định nghĩa được tình yêu
    Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
    Nó chiếm hồn tôi bằng nắng nhạt
    Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu
    tuongloan
  4. TheOpenWindow

    TheOpenWindow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    TY là thiên đường hay địa ngục?
    Bạn coi nó là cái gì thì nó là cái ấy thôi.
    Thích chui xuống địa ngục thì cứ việc.. Nhưng tại sao lại không lên thiên đường nhỉ? Nơi ấy tốt hơn mà. Bạn có đủ khả năng đấy chứ. Đi cùng tôi nào!
    Each of us has our own 2 windows..
  5. phovang_khongcoem

    phovang_khongcoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    ông bạn đừng buồn quá thế!
    tớ cũng còn chưa yêu mà cậu đã yêu rồi mà còn buồn thế à
    kệ chứ đến đau thì đến đau đầu
    ***Yêu em chân tình
    ***Yêu hết mình
    ***Nhưng chưa có người yêu!hì
  6. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Khục chú Giang có cô em TOW này rủ đi thì còn lo gì nữa. Hết buồn đi.
    He was standing alone.
    Try to find the word to say when every prayer he ever pray was gone.
    ............................
    See devil in street at night.
  7. sunflower21411

    sunflower21411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    tình yêu là thiên đương nhưng cũng là đia ngục của những người đang yêu.
    Tinh yêu là những nỗi đâu khổ triền miên,là ngõ cụt chẳng làm thế nào ra được,là bài toán không có đáp số.
    Cứ sống vô tư đi,chơi hết mình đi để rồi mai ko phải hối tiếc khi bước chân vào cái chốn thiên đường và địa ngục kia.
  8. botrecon

    botrecon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đừng hỏi tình yêu là cái gì cho mệt, đã có ai trả lời được đâu, các nhà tâm lý, xã hội học v v .... còn phải bóp đầu mãi mà chưa trả lời được kia.
    Tốt nhất là đừng dai dột mà đâm đầu vào yêu và khỏi cần tìm hiểu về tình yêu làm gì. Xuân Diệu là cao thủ yêu sành sỏi đã phát biểu:"yêu là chết trong lòng một ít". Thấy chưa, hãi chưa, đấy là chưa kể nhiều người còn chết thẳng cẳng vì yêu, ví dụ như Romeo và Juliet.
    TỒN TẠI HAY KHÔNG TỒN TẠI
  9. pndinhj

    pndinhj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là bát bun riêu bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình...... Tôi chưa ui nên chưa biết. Nhưng.... The most important thing to have is a happy life.
  10. zohoc

    zohoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mình tặng các bác một bài thơ "
    Đố ai định nghĩa được tình yêu ?
    Có khó gì đâu một buổi chiều,
    Gặp người em bé bên cầu tiêu,
    Nhường em "đi" trước, thế là YÊU.
    Thế đấy tình yêu xuất hiện bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu xunh quanh ta, ngay cả những nơi ta "chưa dám nghĩ tới", mạnh dạn lên, rồi các bạn cũng sẽ tìm được tình y đích thực của chình mình thôi.

Chia sẻ trang này