1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu là cái gì đây?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gianghg, 04/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meongo83

    meongo83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Yêu làm gì cho khổ !Tự do không sướng hơn à !
    i walk alone on the magic boulevard
  2. gianghg

    gianghg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng chẳng hiểu tại sao lại buồn nữa? Nghĩ nhiều, buồn nhiều nhưng không làm sao khác được. Biết rằng người ta chẳng còn yêu mình, biết rằng mình bị đùa giỡn nhưng không thể nào quên được. Vậy phải làm sao đây??? Mình càng muốn quên bao nhiêu thì càng nhớ bấy nhiêu...
  3. TheOpenWindow

    TheOpenWindow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Không có gì là không thể đâu bạn.
    Nếu cố quên mà lại càng nhớ nhiều hơn thì.. mặc kệ đi. Khi bạn cứ bắt mình quên người ta, bạn sẽ phải lúc nào cũng tâm niệm trong đầu là: quên.. quên.. em B.. em B.. Vô hình chung bóng dáng người ấy luôn lẩn quất trong đầu bạn. Vậy làm sao bạn không nhớ cho được?
    Hãy cho mình thời gian để quên, nhưng quên bằng cách khác. Bạn có thể vẫn nhớ đến người ấy, những lúc bạn muốn. (Đừng nhớ nhiều quá là được ) Rồi dần dần nỗi nhớ ấy sẽ vợi bớt đi, va đến một lúc nào đó, bạn có thể khống chế được nó.
    Nói chung đừng bắt ép bản thân. Cố quá là phản tác dụng thôi.
    Bạn có thể tìm cho mình những mục đích sống cao đẹp, và làm việc cho quên đi chuyện tình cảm. Còn nhiều cái đáng quan tâm lắm! Ngắm một nhành hoa, ngọn cỏ, có khi bạn cũng thanh thản được phần nào đấy. (Thử mua một chậu hoa về chăm sóc xem )
    À mà đính chính chuyện lần trước, ko phải tôi rủ bạn "vai kề vai" lên thiên đường đâu . Ý tôi là hãy cùng suy nghĩ một cách "tươi sáng", để sau này, bạn cùng bạn của bạn, tôi cùng bạn của tôi.. sẽ đều được vui vẻ hạnh phúc trên đó thôi.
    Cuộc đời tươi đẹp mà, TY cũng tươi đẹp thôi. Cái quan trọng là ở suy nghĩ và hành động của mỗi người..
    Nói rồi: TY là TĐ hay ĐN? Bạn nghĩ nó là thế nào thì nó thế ấy thôi.
    Each of us has our own 2 windows..
  4. Phaydola

    Phaydola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại cứ phải yếu đuối như vậy nhỉ ?
    Không thích nữa thì thôi, đời còn dài lắm, sau này "hốt" cũng không hết đâu.
    Chơi thể thao hay làm cái gì đó đi rồi đâu sẽ vào đó thôi. Con trai mà như thế thì "chán lắm" chú em ạ. (Như con gái)
  5. gianghg

    gianghg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Bác hay quá chắc bác chư a bao giờ có tình yêu đích thực trong đời, hay là bác chỉ là người trăng hoa, thích thì yêu không thích thì bỏ??? Cái gì cũng có giá của nó mà....
    Được gianghg sửa chữa / chuyển vào 15:47 ngày 10/06/2003
  6. kni13

    kni13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    tình yêu là cái gì đây ?
    phải nói rằng bây giờ đây & lúc này đây tôi cũng có tâm trạng như bạn... phải làm sao để người ấy đáp lại tình cảm của mình... như mình với người ấy.... nhưng tôi cho là số phận... biết đâu ông trời bắt ta phải gặp một vài người xấu trước khi gặp một người tốt... để rồi cảm ơn ông trời vì đã cho ta được gặp người ấy... tôi luôn tự an ủi mình như vậy... cho dù không dẽ gì nhưng tôi luôn cố gắng... quên đi quá khứ nghĩa là hướng tới tương lai.... nhũng gì trước đây đã thuộc về quá khứ.. cho dù ta tiếc nuối, ân hận.. thì điều đó cũng đã trôi qua.... đừng để điều đó đeo bám dai dẳng suốt cuộc đời...mà hãy yêu thật nồng nàn mãnh liệt hơn nữa. nhất định mình sẽ được đáp lại....
    một người đang đi tìm hạnh phúc
    ngoctu
  7. gianghg

    gianghg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm ơn bạn rất nhiều, mình đôi lúc cũng nghĩ ông trời đang trêu mình chăng?????? và luôn hy vọng răng tương lai đây mình cũng sẽ gặp người con gái khác và người ta sẽ yêu mình và mình cũng sẽ yêu người ta, yêu như chưa bao giờ được yêu vậy. Nhưng không biết có được như vậy không????
  8. hieutd

    hieutd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    235
    viết ké một tý nhá
    tình yêu là cái gì nhỉ? tớ cũng chẳng biết nữa. Ngày xưa các cụ lấy nhau từ lúc còn bé tý ( tảo hôn ) sống với nhau cả đời yên ấm, hạnh phúc. Vậy có phải là tình yêu không nhỉ. Rất nhiều đôi nên vợ nên chồng nhời mối mai sau thời gian tìm hiểu có thể đếm trên đầu ngón tay, vẫn sống đầm ấm. Vậy tình yêu có ở đó không? Hai người yêu nhau tha thiết nhưng chẳng lấy được nhau, 3 tháng sau ra đường gặp nhau nghoảnh mặt làm ngơ như không, dù cho đi cùng đường. Ôi hay là mình lầm lẫn giữa kết hôn và tình yêu nhỉ? tình yêu là cái gì nhỉ nó có thể chết và sống như con người à?
    [blue]DHG[blue]
  9. gianghg

    gianghg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Nhưng có một điều mình luôn thắc mắc là tại sao sau gần một năm rồi mà cứ khi nào người ta buồn hay có trục trặc với người yêu(mình đoán) thì người ta lại gọi điện cho mình và nói rằng buồn chán. Vậy là sao? Có phải họ coi tình cảm của mình như một nhà nghỉ, thích lúc nào thì họ đến không thích thì họ lại đi? Nhưng những lúc ấy mình không thể kìm được lòng, mình vẫn cảm thấy buồn, thấy khổ và thương người ta. Nhưng chắc chắn một điều rằng dù yêu như thế nào, yêu bao nhiêu đi nữa thì mình cũng không bao giờ quay lại đâu.
  10. kiendmc

    kiendmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu? Tôi cũng chả định nghĩa được nhưng tôi biết yêu. Và hiện nay, người tôi yêu đã đi lấy chồng. Tôi thấy câu của gianghg đúng quá: "Nếu có cả ....". Tôi đã yêu, yêu nhiều nhưng khi người đó đi lấy chồng không lẽ tôi lại phá hoại hạnh phúc của người đó. Tôi đã có ý định độc ác là tôi sẽ phá, phá tan hết vì tôi không thể chịu nổi khi nhìn thấy người đó làm vợ kẻ khác. Nhưng không thể. Tôi không thể để cho người đó không hạnh phúc. Nhưng tôi vẫn thấy mình đang yêu vì đối với tôi, người đó vẫn luôn có mặt trong tim tôi, tôi vẫn theo từng bước của người đó. Yêu người khác khổ thật.
    <body>
    <P><marquee><font size=5><font color=blue>Kiên 0913213804</font id=blue></font id=size5></marquee><P>

Chia sẻ trang này