1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu là cái gì đây?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gianghg, 04/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiendmc

    kiendmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy chú này nói năng theo kiểu không biết yêu là gì thì phải. Đúng không các bác? Tôi cũng đi qua nhiều mối tình rồi nhưng tôi cũng không có cái ý nghĩ kiểu vậy. Xem xét lại đi chú ơi! Chân thành đấy!
    <body>
    <P><marquee><font size=5><font color=blue>Kiên 0913213804</font id=blue></font id=size5></marquee><P>
  2. TNGH_LenhHoXung

    TNGH_LenhHoXung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì nhỉ ??
    Đối với tôi, đó là một lần nhìn thấy cô ấy cười, trong lòng tôi bỗng thấy xốn xang, một lần trộm nhi`n cô ấy, tôi thấy bồi hồi. Tuy tôi chua bao giò được đáp lại tình yêu đó, nhưng tôi vẫn luôn yêu thương và quý trọng cô ấy hơn.
    Làm gì có cái chuyện mà không yêu người này thì yêu người khác, đầy ra, rồi "hốt" không hết. Yêu, đừng bao giờ nghĩ vậy!
    Tình yêu cũng không phải là thiên đường hay địa ngục. Đau khổ và hạnh phuc chỉ cách nhau trong gang tấc mà thôi và phụ thuộc rất nhiều vào trong suy nghĩ cua bạn ! Hay mở rộng suy nghĩ của mình. Hãy rộng lượng với chính mình bạn ạ ! Lúc đó bạn sẽ thấy bớt đi đau buồn !! Cố gắng lên bạn nhé !!!
    Tie^'u nga.o giang ho^`...
    http://diendansvlen.vze.com
  3. Phaydola

    Phaydola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    I'am zohoc.
    Con người nếu như u sầu quá về chuyện tình cảm thì sẽ chẳng làm được gì cả. (Đặc biệt đối với con trai). Các bạn thử để ý mà xem, những người như vậy thường là bất tài, nói năng e thẹn, quần áo tươm tất....
    Tình yêu hả ? Đối với tôi nó chỉ là một thứ "gì đó" mà tôi chắc là không bao giờ có thể biết được nhưng tôi không cần biết, tôi chỉ biết làm và sống, trong cuộc sống rồi sẽ gặp nhiều người phụ nữ, sau đó tôi sẽ chọn lấy một cô "thích hợp" với mình nhất và nói với cô ấy rằng: "Anh yêu em" (thủ tục đơn giản, lại dễ hiểu) và sau đó...mới thực sự xuất hiện Tình Yêu.
    Tôi có một định luật bảo toàn về tình yêu :(Các bạn nên ghi nhớ, có thể bây giờ chưa thấy đúng nhưng rồi sau này sẽ thấy rất đúng.)
    TÌNH YÊU KHÔNG TỰ NHIÊN SINH RA MÀ CŨNG KHÔNG TỰ NHIÊN MẤT ĐI, NÓ CHỈ CHUYỂN TỪ NGƯỜI NÀY SANG NGƯỜI KHÁC.
    Các bạn đừng vội trách tôi mà hãy nên xem kĩ lại chính mình và những người xunh quanh.
    Được Phaydola sửa chữa / chuyển vào 12:28 ngày 16/06/2003
  4. gianghg

    gianghg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bác có nhiều điều rất giống tôi. Tôi cũng vẫn rất yêu người ta, vẫn dõi theo từng bước đi của người ta. Hình ảnh của người ta chắc luôn ở trong tim tôi. Và tôi cũng đã thấy nhiều người bảo họ sắp cưới nhau, nhưng tôi chưa bao giờ có ý nghĩ phải phá hoại hạng phúc của họ, mà trong thâm tâm tôi luôn cầu chúc họ hạnh phúc. Không biết trong tim họ có còn chỗ nào dành cho mình không? Còn mình thì....
  5. gianghg

    gianghg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác giỏi lắm nhỉ?????? Bác chỉ biết làm và sống thôi sao? Còn về tình yêu thì bác chẳng hiểu gì cả!!!!!!! Tình yêu mà đơn giản như bác nghĩ thì đâu còn là tình yêu????? Thì đâu có khiến cho con người ta phải đau khổ, đâu phải tốn bao nhiêu giấy mực để viết về nó. "TÌNH YÊU KHÔNG TỰ NHIÊN SINH RA MÀ CŨNG KHÔNG TỰ NHIÊN MẤT ĐI, NÓ CHỈ CHUYỂN TỪ NGƯỜI NÀY SANG NGƯỜI KHÁC." cũng có thể đúng nhưng không thể chuyển hoàn toàn và chắc phải lâu lắm nó mới có thể chuyển từ người này sang người khác được... Và còn một điều nữa tôi mong bác đừng đánh giá con người phiến diện như vậy. Bác đã làm được cái gì mà dám bảo người ta bất tài? nên xem kĩ lại chính mình và những người xunh quanh.
  6. kiendmc

    kiendmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với gianghg, tôi thấy chú phaydola nói năng rất vớ vẩn. Tôi nghĩ chú nên xem xét lại chính mình thì tốt hơn. Đừng hy vọng vào việc người khác xem xét bản thân họ. Chú yêu hơi bị chuối đấy. Tôi thấy thật đáng thương cho cô bé nào yêu phải chú. Nhưng dù sao thì chú cũng đã nói ra, chứ nếu chú lẳng lặng chú làm việc thì đúng là "lâm tặc". Hỏng, hỏng hết chú ơi.
    To gianghg: tôi chưa bao giờ không nghĩ đến người tôi yêu, mặc dù tôi không thể quan tâm đến họ như tôi muốn quan tâm, họ đã có gia đình. Không biết bác có như thế không? Nhiều đêm rất buồn vì trước đó nếu mình không ngủ được thì mình nhắn tin cho người ta, nói chuyện về nhiều thứ. Đến ngày hôm nay, buồn, không biết làm gì khi đêm dài trôi qua. Đời bất công với tôi vậy sao???
    <body>
    <P><marquee><font size=5><font color=blue>Kiên 0913213804</font id=blue></font id=size5></marquee><P>
  7. thangco

    thangco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì câu hỏi này ko khó cũng chẳng dễ tự bản thân mình ko thể tự đánh giá được mà phải có từ hai phía,co' những luc' HOA RƠI CỐ Ý,NƯƠC CHẢY VÔ TÌNH điều này thật tàn nhẫn phải ko bạn nhưng cuối cùng bạn vẫn phải chấp nhận sự thật là như vậy.hy vọng ban sẽ tìm đươc câu trả lời cho bản thân mình
    KẺ MỒ CÔI TÌNH
    thangco
  8. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Đố ai định nghĩa được chữ yêu
    Có khó gì đâu một buổi chiều
    Thấy em vắt vẻo trên cầu khỉ
    Em không giống khỉ thế là yêu.
    Một câu hỏi, biết chắc không ai có thể trả lời được mà vẫn hỏi. Bác nào định nghĩa được em đề nghĩ Nhà nước phong hàm Giáo sư Tâm lý học ngay lập tức. Một lời hứa danh dự đấy!

    Người khen có thể quên lời khen nhưng người được khen mãi giữ lời khen đó trong lòng...
  9. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Gặp được 1 người hợp với mình (cả hình thức lẫn nội dung) để mình chia sẻ vui-buồn, để được âu yếm, yêu thương bền lâu là quá khó. Rất rất khó. Ôi, trong tình yêu thì thường buồn nhiều hơn vui. Dẫu sao chúng ta vẫn phải sống, phải tiến lên phía trước vì chúng ta là đàn ông, còn nhiều việc đang chờ chúng ta xắn tay vào làm. Hãy thả lỏng mình một thời gian, hãy tìm công việc (học hành, việc làm) để tạm thời quên nỗi buồn (mà không có phương án giải được) và hy vọng một niềm vui sẽ đến với ta trong tươn lai. Chắc chỉ chia sẻ được với mọi người như thế thôi, mong mọi người tìm được hướng đi đúng cho mình.
    Ôi, tình yêuuuuuuuu ..............!!!!!!!!!!!!!!
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  10. gianghg

    gianghg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    Tôi đồng ý với gianghg, tôi thấy chú phaydola nói năng rất vớ vẩn. Tôi nghĩ chú nên xem xét lại chính mình thì tốt hơn. Đừng hy vọng vào việc người khác xem xét bản thân họ. Chú yêu hơi bị chuối đấy. Tôi thấy thật đáng thương cho cô bé nào yêu phải chú. Nhưng dù sao thì chú cũng đã nói ra, chứ nếu chú lẳng lặng chú làm việc thì đúng là "lâm tặc". Hỏng, hỏng hết chú ơi.
    To gianghg: tôi chưa bao giờ không nghĩ đến người tôi yêu, mặc dù tôi không thể quan tâm đến họ như tôi muốn quan tâm, họ đã có gia đình. Không biết bác có như thế không? Nhiều đêm rất buồn vì trước đó nếu mình không ngủ được thì mình nhắn tin cho người ta, nói chuyện về nhiều thứ. Đến ngày hôm nay, buồn, không biết làm gì khi đêm dài trôi qua. Đời bất công với tôi vậy sao???
    <body>
    <P><marquee><font size=5><font color=blue>Kiên 0913213804</font id=blue></font id=size5></marquee><P>
    [/quote]
    Tôi cũng như bạn, chưa bao giờ không nghĩ đến người ta cả. Mình vẫn quan tâm, vẫn dõi theo người ta nhưng mọi thứ đều điểu khiển từ xa thôi.
    Cảm ơn các bác đã góp ý, nhưng thực ra nó rất khó thực hiện. Mình đã rất cố gắng nhưng càng cố bao nhiêu thì người ấy càng hiện rõ bấy nhiêu. Không biết bao giờ mình mới tìm được người con gái khác khiến mình rung động như những ngày đầu. Con giá bây giờ kinh thật, toàn thích những cái gì nhỉ các bác ?

Chia sẻ trang này