1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu là cái gì vậy

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi empiresx, 08/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. empiresx

    empiresx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là cái gì vậy

    Chúng mình sinh ra và lớn lên đều fải yêu một lần nhưng mình chưa có mình muốn biết tình yêu có hay không có thú vị không
    Và có khổ không?
    Có ai yêu rồi tư vấn cho tôi ít nhé
    Cảm ơn mọi người nhiều lắm
  2. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    có một số người yêu một lần
    và hầu hết mọi người đều yêu vài lần
    dựa vào đó có thể suy ra TY ko khổ , nếu khổ thì số người yêu 1 lần phải nhiều hơn chứ
    còn thú vị hic hic đôi lúc thú vị hơn trận AOE ( 4 VS 4 đời iron đang sôi nổi) nhưng thường xuyên là lúc 15 phút lúc mới bắt đầu
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    "Có ai từng yêu mà chưa đau đớn 1 lần, có ai từng yêu mà chưa từng khóc..." => Nghe hơi chuối hột, nhưng cũng có cái đúng đấy!
  4. ca_ko_an_muoi_ca_buou_co

    ca_ko_an_muoi_ca_buou_co Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    118
    Nghe có thằng nói thế này :
    Tình yêu là 1 con dog , ta đuổi thì nó chạy , nó đuổi thì (tất nhiên) ta chạy , chạy ko nhanh thì bị nó cắn....
    Thằng bạn tôi "định nghĩa" thế này :
    Tình yêu là 1 quả bóng , khi chưa có bóng thì tranh nhau cướp lấy , khi có rồi thì hoặc chuyền cho thằng khác hoặc tiếp tục giữ lấy , nhưng cuối cùng vẫn phải shoot...
    Ngoài ra :
    Tình yêu là 1 chai rượu , nhìn chai đầy ai chả muốn uống , uống hết chai này lại muốn chai khác mà cho đến khi drunk luôn....
  5. halfmoon1912

    halfmoon1912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là một bóng ma .Ai cũng nói đến nó nhưng mà chưa có ai nhìn thấy nó hay sờ được vào nó
  6. 2015x

    2015x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.454
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ ấy cứ iu đi rùi xẽ biết. Nếu có cơ hội tớ cũng ...
  7. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    Tình yêu là cái kẹo cao su, nhìn thì thèm, mới ăn thì ngọt và mềm, ăn lâu vừa thì vừa bùi vừa dẻo, ăn lâu quá thì vừa nhạt vừa dai. Lúc đó thì hoặc là nhổ đi ăn cái khác, hoặc là cố mà nuốt rồi chả ăn được cái gì nữa.
  8. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là cái mụt ghẻ. Ban đầu gãi gãi thấy sướng phê người. Về sau gãi nhiều quá đâm ra lở loét.
  9. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ không có chuyện PHẢI YÊU MỘT LẦN,thực tế có những người chưa từng trải qua một mối tình (vẫn lập gia đình,có vợ con đề huề như ai),nếu gọi là yêu sâu sắc thì cũng không phải,mà có lẽ là duyên là số nó vồ lấy nhau
  10. caycaobongca3859

    caycaobongca3859 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Yêu là phải khổ đau...
    Khổ là khi đi chinh phục đối tượng...rồi khi chinh phục được rồi lại khổ lo toan để duy trì nó tới mức có thể ! Và khi hết khổ rồi thì sẽ đau, đau vì mất người mình iu, đau vì mọi dự định tan tành như mây như khói hết ...vì khi thất tình mấy ai giữ được tâm trạng ổn định !Đó chưa kể đến nỗi khổ và niềm đau của miệng lưỡi thiên hạ...
    Yêu là sung sướng...
    SS khi ta chinh phục được trái tim của ai đó,cảm giác mình là người hạnh phúc nhất trên đời khi đón nhận tâm tư tình cảm của ai đó....
    Nói chung iu là phải chấp nhận tất cả những gì đang xảy ra dù khổ đau hay...! Trong cuộc đời đâu phải ai cũng iu 1 lần,cho nên không thể nói "tôi chỉ iu duy nhất 1 lần!" ,tuỳ duyên số của mỗi người ! Có người muốn cũng chẳng được và có người không muốn mà cứ phải chấp nhận....trái ngang của tình iu là "theo tình là tình bạc,bỏ tình là tình tầm gửi!"...

Chia sẻ trang này