1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu là cái quái gì nhỉ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi beckham_1608, 27/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beckham_1608

    beckham_1608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là cái quái gì nhỉ?

    ko biet TY la cai quai gi ma lam cho con nguoi ta het buon lai vui dc 1 luc roi lai buon tha rang de TG ay ma choi cho no xuong
    QUYET KO YEU DE TIEN UONG RUOU
    SONG DOC THAN CHO CON GAI NO THEM
    he he he heh eh heh!!!!!!
  2. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Yêu là gì? Cái này còn tuỳ thuộc vào từng người và từng thời điểm. Lúc còn nhỏ thì đó là những thiên tình sử lý tưởng đẹp đẽ hoặc chỉ là chuyện tầm phào, lúc lớn hơn, thành một chàng trai trẻ thì tình yêu là những cuộc phiêu lưu, là những chuyến săn tìm nhằm nhiều mục đích: thoả mãn thú vui, tích luỹ kinh nghiệm, rèn luyện khả năng chinh phục, hiểu thêm về tâm lý và ...cơ thể phụ nữ (trong thời điểm chưa kiếm được nhiều tiền để ra dịch vụ),...Khi trường thành hơn thì tình yêu là sự tìm kiếm người phụ nữ có thể hiểu , thông cảm, tóm lại là người phụ nữ của đời mình,...Đấy, yêu đối với một người đàn ông là như thế đấy
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Hé hé.....Tham khảo kí nì nhá:
    http://ttvnol.com/dhl/188575.ttvn
    cực kỳ luôn.
  4. tifosi_baggio

    tifosi_baggio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    tình yêu hả?
    tình yêu chỉ dành cho người lớn thôi, chứ tớ còn trẻ con nên đếck quan tâm.
  5. cindy_dang_yeu

    cindy_dang_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là bát bún riêu cua, mà mình thì dị ứng với cua, thế mới khổ chứ.
    Nói đùa vậy thôi, chứ tình yêu đối với mình quan trọng và thiêng liêng lắm, đó là nguồn an ủi, động viên mỗi khi mình buồn, tình yêu nhân đôi (không phải là đôi mà là n lần) niềm vui mỗi khi mình vui, hạnh phúc.
    Người yêu không đơn giản là bạn trai, là người yêu mà sẽ thành chồng, thành cha của những đứa con của mình.
    Người yêu không đơn giản là người yêu mà cũng có thể là một người bạn, một người thầy dạy cho mình nhiều điều cần thiết.
    Tình yêu không đơn giản là "Tối nay đi xem phim nhé", mà tình yêu là "Em cần học thêm IT đi, cần thiết lắm đấy", "Anh cũng vậy, học thêm ngoại ngữ đi nếu muốn tiến xa hơn", vv và vv.
    Còn nhiều điều muốn nói nhưng khổ nỗi đói quá, từ trưa đến giờ chưa được ăn cơm, híc híc. Đi kiếm cái gì ăn thôi, đấy, muốn có tình yêu thì phải có cái gì cho vào bụng đã, ặc ặc.
  6. chau1979

    chau1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    đố ai định nghĩa được tình yêu?thích nói gì tì nói đó
    Tình yêu không tự nhiên mất đi
    Mà nó chuyển từ người này sang người khác
  7. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Là thứ được chính trái tim của bạn sinh ra,nuôi lớn và giết chết.
  8. maybeyouknow

    maybeyouknow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Là một cái gì đó trái ngược nhau nhưng lại hút lấy nhau.
    2 chiếc dép - phải và trái - trái ngược nhau lắm nhưng chúng là 1 đôi.
    2 cực điện âm và dương - trái dấu nhưng lại hút lấy nhau
    ....
  9. vutuan_hn

    vutuan_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    hihi có yêu mới biết được TY là gì. Còn không thì cứ ngồi đây mà hỏi
  10. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    không ai iêu cho mới là 1 vấn đề to lớn
    anh biết vậy nhưng anh vẫn cười , anh cười vào chính anh , cười vào cái gọi là tình iêu

Chia sẻ trang này