1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TINH YEU LA DAU KHO VA NUOC MAT!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hieu_hau, 04/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieu_hau

    hieu_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    EM ĐANG RẤT BUỒN ANH CO HIỂU KO?NỖI BUỒN QUÁ LỚN LÀM CHO MỘT CÔ GÁI HỒN NHIÊN HAY NÓI CƯỜI NHƯ EM BỖNG CHỐC TRỞ NÊN ẢM ĐẠM VA TRẦM LẮNG. EM ĐÃ YÊU VÀ ĐỢI ANH 7 NĂM TRỜI, KHOẢNG THỜI GIAN DÀI ĐÓ KHÔNG ĐỦ DỂ XOÁ ĐI MỘT MỐI TÌNH ĐƠN PHƯƠNG MÀ ANH DÀNH CHO NGƯỜI CON GÁI KHÁC SAO ANH? EM ĐAU KHỔ VÀ MỆT MỎI, ĐẦU ÓC TRỐNG RỖNG VÀ BUỒN QUÁ. MÙA ĐÔNG LẠI ĐẾN, CÁI RÉT BUỐT CÀNG LÀM TĂNG THÊM NỖI CÔ ĐƠN VÀ TỦI THÂN, EM CHỈ MUỐN GÀO THÉT VÀ RỒI CÂM LẶNG MÃI MÃI.
    3 MÙA GIÁNG SINH QUA, CHƯA MỘT LẦN NÀO EM ĐƯỢC HẠNH PHÚC VÀ VUI VẺ BÊN NGƯỜI MÌNH YÊU, ANH ĐÃ DÀNH NGÀY ĐÓ CHO MÌNH VÀ NGƯỜI CON GÁI ẤY. CHẲNG NHẼ NGƯỜI ĐÓ TRONG ANH LỚN NHƯ VẬY SAO? ANH NÓI RẰNG EM CẦN PHẢI CHẤP NHẬN NHƯ VẬY SUỐT CUỘC ĐỜI NẾU NHƯ MUỐN Ở BÊN ANH. SỰ CHẤP NHẬN ĐÓ QUÁ LỚN ĐỐI VỚI EM, EM CỨ ĐI BÊN ANH VÀ NHÌN ANH LẶNG LẼ BUỒN, EM ĐAU LẮM, CÁI CẢM GIÁC GHEN TỴ, CẢM GIÁC LẠC LÕNG VÀ CÔ ĐƠN XÂM CHIẾM. MỌI NGƯỜI CHO RẰNG ANH LÀ CON NGƯỜI LẬP DỊ, RẰNG NGƯỜI CON GÁI KIA LÀ MỘT ĐIỂM TỐI, VẬY MÀ ANH VẤN YÊU, TÌNH YÊU THẬT KHÓ LÝ GIẢI NỔI. NGUỜI CON GÁI ĐÓ ĐÃ LẤY CHỐNG, HỌ CÓ MỘT GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC, CHỈ CÓ ANH ĐAU KHỔ, EM ĐAU KHỔ. CHẲNG NHẼ TẤT CẢ NHỮNG GÌ EM ĐÃ LÀM CHO ANH LẠI KO XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC NHẬN MỘT TÌNH YÊU HAY SAO. CÓ NHIỂU NGƯỜI YÊU EM, EM ĐÃ CHỌN ANH, NHƯNG GIỜ ĐÂY ANH MUỐN EM CHẤP NHẬN 2 NGƯỜI CON GÁI SẼ CÙNG SONG SONG BÊN CUỘC ĐỜI CỦA ANH, EM LÀ SAO CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC ĐIỀU ĐÓ. A KO THỂ MANG ĐẾN HẠNH PHÚC CHO EM VÀ CHO CHÍNH MÌNH.
  2. kristygz

    kristygz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, tình yêu có đau khổ và nước mắt, nhưng đấy không phải là tất cả đâu. Bạn rồi sẽ tìm đc tình yêu của đời mình và bạn sẽ đc sống trọn vẹn với tình yêu đó. Chúc bạn lạc quan hơn và đừng bao giờ mất niềm tin ở tình yêu nhé
  3. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là thế đấy , có lẽ khi người ta mất bạn chắc người ta mới nhận ra bạn là người quan trọng .Cái gì cũng có luật ,rồi bạn sẽ nhận được 1 tình yêu lớn khác sống trong hy vong khi người ta biết chắc chắn là có hy vọng thôi .Đừng để mọi thứ trở thành fù du.
    Sống thành thật với chính bản thân mình [/size=6]
  4. Full

    Full Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    bạn à, nếu bạn nghĩ tình yêu là đau khổ và nước mắt thì lầm to rồi đây, tình yêu bạn hiểu nó là gì ? Nó quá phức tạp và không ai trên thế giới này đủ trình độ đủ đưa ra một khái niêm đầy đủ, vì mỗi người cảm nhận nó một cách khác nhau...nếu bạn nghĩ tình yêu là đau khổ và nước mắt thì lầm to rồi đấy.
    Tôi đã đọc kĩ bài của bạn, tôi thấy bạn và người bạn yêu đêu có vấn đề>>> cả hai đều không binh thường, nhất là bạn, tôi thấy bạn là người thiếu dũng khí và khong dám thay đổi thực tại. Tôi nghĩ rằng nguyên nhân chính làm bạn đau khổ không phải là anh ta mà ở chính bạn, bạn khong chấp nhận thực tại, điều đó là nguồn gốc sâu xa sự đau khổ của bạn. Nếu cứ như vậy bạn sẽ đau khổ đến lúc chết cũng khong hết, nếu bạn nghi rang bạn cứ ở bên anh ta thi có ngày anh ta sẽ yêu bạn sao, ko có đâu. Sau khi đau khổ môt thời gian anh ta sẽ lai di tìm nguời khác để lấp chỗ trống và bạn sẽ tiếp tục đau khổ, đau khổ nữa, đau khổ mãi...
    Để thay đổi hoàn cảnh hiện nay tốt nhất là nên chấp nhận một thực tại là anh ta ko yêu bạn, có chấp nhận như vậy tâm hồn và tình cảm của bạn mới cân bằng và bình thường trở lại được. Từ đó bạn sẽ tìm được tình yêu khác to lớn hơn. Còn nếu bạn cứ cố chấp không chịu thay đổi, không chịu chấp nhận thưc tại thì sự đau khổ sẽ giết chết bạn (theo nghĩa đen) trong môt ngày không xa đâu. Cuộc đời như thế thật uổng phí...
    Nếu tôi có làm bạn giận cho tôi xin lỗi nhé

Chia sẻ trang này