1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu là điều kỳ diệu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi trungde, 30/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungde

    trungde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    tình yêu là điều kỳ diệu

    tình yêu là điều kỳ diệu nhất trên thế gian này ! nó có thể đem lại những điều vượt ngoài những điều mà con người có thể tưởng tuợng được : một bà tiến sĩ gạt bỏ những người đàn ông có học vị cao để gắn bó đời mình với một người nông dân ít học, một người con gái lá ngọc cành vàng từ bỏ cuộc sống nhung lụa để đi theo người đàn ông mà mình yêu thương để rồi cả cuộc đời phải lam lũ nhưng khi nhắm mắt xuôi tay vẫn mỉm cười mãn nguyện, một người con gái sẵn sàng đánh đổi danh tiếng của mình cùng với những lời thị phi để đến với người con trai mắc nghiện giúp anh thoát khỏi lưỡi hái tử thần , đưa anh trở thành con người thành đạt ! đó chính là sức mạnh thần kỳ của tình yêu ! tình yêu là cái đích con người luôn hướng đến và là động lực để con người thêm yêu cuộc sống ! các bạn trẻ đang yêu hãy biết trân trọng những gì mình đang có và đừng bao giờ đánh mất tình yêu của mình vì những toan tính tầm thường ! Hãy yêu như thể lần cuối trong đời bạn được yêu nhưng hãy dành một chút lý trí để tỉnh táo đón nhận tình yêu đích thực của đời mình ! tình yêu là một điều vĩ đại nhưng khi bắt đầu nó bộc lộ rất đơn giản và bình dị , đôi khi nếu không thật sự nhạy cảm nhiều bạn trẻ sẽ không thể nhận ra bởi các bạn luôn quan niệm tình yêu là thứ gì đó hết sức bề thế, trang nghiêm, tuyệt vời mà đâu có biết rằng đôi khi tình yêu lại là sự kết tinh từ những điều giản dị đến không ngờ, ! chúc bạn sớm tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình !
  2. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn!
    Bao giờ tình yêu đích thực mới tìm...thấy tớ?
  3. dawn_of_life

    dawn_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Ai chê tớ viễn vông thì cứ chê, nhưng tớ tin những câu chuyện trên là sự thật vì tớ may mắn gặp vài người nguyên vẹn nhưng yêu và sống với những người tàn tật, phải thật dũng cảm mới dám quyết định yêu như thế vì những khó khăn không phải là tương lai mà ngay chính hiện tại, nhưng họ vẫn yêu. Tình yêu thật kỳ diệu

Chia sẻ trang này