1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU là ĐỒ XA XỈ ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vnn123, 21/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vnn123

    vnn123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU là ĐỒ XA XỈ ???

    có ai đó nói rằng : "Bản chất Tình Yêu là ở trong bản chất của mỗi con người"
    Nếu vậy với tôi thì là thế nào nhỉ ???
    Nó thật sự là một thứ rất xa xỉ với tôi, mà dường như tôi chưa bao giờ đủ tiền để có thể mua được. Ngay từ lần đầu biết yêu một người, tôi đã cảm thấy như mình thật nhỏ với người ấy và chỉ thầm đứng lặng dõi theo, rồi chợt nhận ra như mình thật ngốc và tìm cơ hội để nói tiếng lòng mình, nhưng thật ra tôi lại trở thành một kẻ ngốc hơn. Bởi vì người ấy chưa bao giờ ngó mắt tới tôi.
    Và rồi thêm một lần nữa tôi dường nhue tìm thấy phần còn lại mà bao lâu tôi mong đợi, thật hồn nhiên, trong sáng và tinh khiết, nhưng tôi có biết đâu bé chỉ là một người em nhỏ của tôi và tôi chỉ là một người anh vụng về và lúng túng, đưng lặng bên em mỗi khi em cười.
    Hình như tôi chưa bao giờ xuôn xẻ cả, tốt nghiệp ra trương rồi tự đi kiếm được công việc cho một liên doanh., rồi bỗng chợt bị nghỉ việc vì tính kiêu ngạo và hợn hĩnh cho dù ai cũng nói là mình đúng. Thế rồi cũng có một công việc khác để thay thế, nhưng cũng chẳng được bao lâu vì không muốn làm việc cho một giám đốc thiếu học thức và thiếu cả đạo đức.
    Bây giờ thì ngồi nhìn lại và cảm thấy thật sự mình là một kẻ vụng về và hợm hĩnh, may mắn hình như luôn lẩn trốn mình còn tình yêu thì là một thứ quá xa xỉ với một kẻ nghèo làn như mình.
  2. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Bản chất là ước mơ rực cháy về Hạnh phúc của loài người !
    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  3. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi, đừng có yêu làm gì, khổ lắm đó. Đã lỡ vướng vào rồi là muốn ra cũng không ra nổi đâu. Đừng mọi người ơi.

Chia sẻ trang này