1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu là đủ tất cả các thứ màu thôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi spectra, 04/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spectra

    spectra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là đủ tất cả các thứ màu thôi!

    Trong đời ai chẳng phải yêu và đơn giản không ít thì nhiều cũng đ][cj nếm trải đắng cay và ngọt bùi của hương vị của nó vâ đôi khi nó cũng sẽ lầm cho con người ta sống trong cảm giac màu tím của sự lãng mãn nhưng rồi bất thỉnh linh nó làm cho suy nghi thay đổi đến 360 hiii cũng phải thôi va kết cục thì cũng phải hiểu ra ở đời " biết mình là ai "
  2. spectra

    spectra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có ai thảo luận và post bài nói quan điểm về định nghĩa tình yêu là màu gì? mà cũng phải thôi vi chẳng phải mình lên tiếng thì bà con thiên hạ mơi biết tình yều là gi và màu gì? bao nhiêu các nhà báo và cũng chẳng biết bao nhiêu ngành nghê,tốn bao nhiêu công sức và giấy mực để định nghìa và nói về tình yêu. Đó là 1 cái gí đó rất thiêng liêng và là 1 chủ để không bao giờ làm cho người ta chàn và làm cho người ta cam thấy vô vi khi nối về nó.
    Cũng như màu sắc thì có những màu chủ đạo cơ bản như trắng, đen,đỏ,xanh vàng và từ các màu đó sẽ phối với nhau theo các tỷ lệ nào đó để cho ra các màu khác nữa. Tình yêu cũng thế thôi cung chỉ có mấy hương vị cơ bản: ngọt ngào, đắng cay, và pha trộn thêm các nhân vật để tạo ra hương vị và màu sắc của tình yếu và trong quá trình khám phá và trải nghiệm tự mỗi một con người sẽ có cái định nghĩa gọi là của riêng cho mình về tình yều và tất nhiên trong đó cũng có những thống nhất với nhau như tình yêu là màu tính và mầu hồng của hoa, nhưng có thế về thể thống nhất và cơ bản chung ai cũng nhận đưọc ra thế nhưng có những người khi tình yêu không thuận buồm và xuôi theo chiều gió thì sẽ cho rằng đó là 1 thứ vớ vẩn và trong đó chỉ là 1 màu đen kịt chẳng có gì hay ho và thích thú.
    Vậy thì mọi cái chỉ là 1 cái gì đó và tại thời điểm đó là thế đó và tại thời điểm khác nó sẽ là thế khác và với tôi thì quan niệm cho rằng tình yêu là tổng hợp của tất cả các loại mầu đó như cái áo dể cho mỗi nhân vật, mõi ngưòi con trai va người con gái tham gia và vở diễn đưọc tự tin lên hơn, còn để đưa ra được chính xác về màu của nó thì chẳng ai nói đưọc hết vì với tổi là tất cả các màu và với các bạn thì cho là thế là quá nhiều chỉ vài màu, và cuối cùng tất cả chỉ là sự hư ảo và tất cả chỉ là dấu " ? "
  3. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    ơ,hình như bạn này có vấn đề về tư tưởng...

Chia sẻ trang này