1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu là gì ( cấm bót bài cũ rích lên nhé)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi chuot_nho_nha, 07/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuot_nho_nha

    chuot_nho_nha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    ấy sao ấy lại nói thế biết trước đã giàu to tớ mà biết trước cái gì 1 lần thôi thì chết với tớ ngay ha ha ha
    Này có ai xem mèo nhà em không em cho xem
    http://us.f1.yahoofs.com/users/8513c560/bc/Meo/__hr_1.jpg?bcoTb89Aug_uCu92
    http://us.f1.yahoofs.com/users/8513c560/bc/Meo/__hr_1---1.jpg?bcoTb89AVjuHXyMK
    http://us.f1.yahoofs.com/users/8513c560/bc/Meo/__hr_3.jpg?bcoTb89APe03QjVy

    Đất khách tìm đâu người tâm sự
    đành ngồi sống lại kỷ niệm xưa[/size=10]
  2. lonelyghost18

    lonelyghost18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.398
    Đã được thích:
    0
    Yêu là chết trong lòng và trong ...túi tiền 1 ít (với con trai).Còn với con gái thì sao nhỉ.
    Somebody better put you back in your place
  3. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    TUI CHƯA YÊU AI BAO GIỜ , NHƯNG TUI NGHĨ NGƯỜI IU CỦA TUI SẼ Là NGƯỜI KHIẾN TUI CẢM THẤY VUI MĂC DÙ NGƯỜI ĐÓ CHỈ NGỒI CẠNH TUI ,HOẶC ĐI CẠNH TUI TRONG IM LẶNG
    A5B my love
  4. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Một chiều nào tôi tiễn bạn đi xa
    Sẻ nỗi buồn đem chia về hai nửa
    Lá khẽ rì rào kìa phượng hồng rực lửa
    Gió đầu mùa sao buốt lạnh trong tim
    Tôi chẳng nói gì chỉ đứng lặng im
    Giọt lệ nào lắng đọng đầy khoé mắt.
    .....Ngày mai xa tan vỡ khoảng trời xưa
    Buổi chiều nào bên nhau đâu còn nữa
    Chiếc bánh mì chẳng còn chia hai nửa
    Chai nước bây giờ chẳng còn uống cùng nhau
    ...Và từ đây mỗi đứa một phương trời
    Tôi gửi bạn bao nỗi niềm nhung nhớ
    Nhưng gửi làm sao cả mặt biển đầy sóng
    Bãi cát dài hai đứa vẫn đùa nô
    Cả con đường ,quán nước nhỏ, hàng cây
    Bạn gói trọn trong hành trang kỷ niệm
    Để rồi mai trong một chiều rực nắng
    Bờ biển ngày xưa chợt hiện chốn quê người
    Tặng cho em bài thơ này Em yêu của chị !
    A Xìao !!! wo ai ni .[/size=7]
    Được nhatgiang sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 14/12/2002
  5. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    " Người yêu tôi hay tôi đã yêu người
    Tình yêu ấy chẳng hiểu thuộc về ai
    Người bảo ráng người luôn yêu tôi
    Yêu đơn phương thầm lặng đã từ lâu
    Tôi mơ màng chẳng hiểu lẽ vì đâu
    Người yêu tôi khi tôi chẳng quen người "
    Si c'est un vraiment ami.
    Alors tu peux dire un grand merci à la vie !
    Puisqu'elle a fait de lui
    Un frère que tu choisis
    Et le compagnon de la chance .
  6. chuot_nho_nha

    chuot_nho_nha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay vừa đi nhậu về phê quá lại về nhà thằng bạn ngủ thế là lại có đường cắm line để lên mạng tha hồ chơi
    đọc bài của em hay ghê đấy nhỉ đọc xong những kỷ niệm đang mơ hồ tự dưng hiện ngay trước mắt ( vì đang phê phê đây này ) chả hiểu sao hôm nay khoái uống thế không biết dc nên ..........
    cám ơn em em làm bài thơ hay quá đi mất thôi
    nếu nói rằng bài thơ này hay thi quả thật là không hay đói với người khác nhưng đói với CHuot_nho_nha thì lại khác vì đây là những kỷ niệm của chuot_nho_nha nó hoàn toàn tái hiện lại những phút giây thật đẹp ...........................

    Đất khách tìm đâu người tâm sự
    đành ngồi sống lại kỷ niệm xưa[/size=10]
  7. chuot_nho_nha

    chuot_nho_nha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Ê này không dc ăn cắp thơ của người khác post vào đâu nhé lần sau phải có sự đồng ý đấy nhé
    lần sau là anh phạt đấy nhé

    Đất khách tìm đâu người tâm sự
    đành ngồi sống lại kỷ niệm xưa[/size=10]
  8. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    đây là những bài hit từng post bên ACC :)
    Hì! hitori chưa iu ai bao giờ. hit ko muốn ai phải đau khổ khi chia tay vì một tình cảm ko chính chắn cả. Thế cho nên bây giờ vẫn cô độc thế này.
    Còn yêu là gì?? Câu hỏi vĩnh viễn mà ko ai có thể trả lời được. "Cất tiếng cười ngạo thế gian, hỏi một câu thôi, tình là gì???"
    Yêu là sống hết lòng cho người mình yêu --> cái định nghĩa này ko khoa học lắm. vì vẫn có từ yêu.
    Trong vật lý có câu này này, "yêu là sự cộng hưởng của hai trái tim". Đúng ko nhỉ??
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Tình yêu là:
    SV Toán: Một hệ phương trình có nghiệm
    SV Hóa: Hợp chất hữu cơ mà hai "kẻ" là hai nhóm chức
    SV Lý: Sự tổng hợp của lực quán tính và lực hấp dẫn
    SV Văn: Một thể loại văn học mà chỉ được viết nên bởi hai tác giả
    SV Địa: Ranh giới giữa sự bồng bột và chín chắn.
    SV Sử: Thắng lợi của cuộc cách mạng chinh phục
    SV Sinh: Sản phẩm của sự lai tạo những sự tương đồng: tình cảm và chí hướng
    SV Triết: Một phạm trù mà trẻ em dưới 18 tuổi khó mà nghiên cứu
    SV Tâm lý: Một sự khẳng định mình
    SV Giáo dục thể chất: Chức vô địch được trao cả hai người
    SV Ngoại ngữ: Cấu trúc câu chặt chẽ, không lắp ghép được.
    Theo Báo SV
  9. kimchi84_2k2

    kimchi84_2k2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Tôi không ưa vẻ đẹp bên ngoài
    Vẻ đẹp đó rồi thời gian sẽ mất
    Tôi chỉ yêu người luôn tầm thường nhất
    Đó là người thực chất yêu tôi ....
    ---------------------------------------------------
    Có những dòng lệ nhỏ
    Khiến đá hoá trái tim
    Có nỗi buồn triền miên
    Khiến trái tim hoá đá !
    --------------------------------------
    Có lẽ khi người ta yêu nhau thì chẳng ai lại định nghĩa tình yêu cả . Bởi vì thực chất là không thể định nghĩa được . Nó rất trừu tượng bởi vì nó là tất cả những gì mình suy nghĩ , mình cảm nhận , là tất cả những gì tốt đẹp nhất mà mình muốn dành cho người mình yêu . Vậy thì sao định nghĩa được nhỉ ???Nhiều lúc cũng tự hỏi tình yêu là gì đấy nhưng thực chất mình biết là không có câu trả lời cho điều đó . Và cuối cùng thì hãy để trái tim mình nói lên tình yêu của mình như thế nào .
    TIME IS THE BEST DOCTOR
  10. Girl_vui_ve

    Girl_vui_ve Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    chuột _nhớ_nhà ơi, tình yêu có được là khi người ta được ăn " cái kẹo" (mà hôm gì chuôt_nhớ_nhà mời tớ ăn ý) , ăn suốt đời mà không bao giờ biết chán. hihihi
    [/blue][/size=4]
    hahaha...hihihi....

Chia sẻ trang này