1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu là gì hả bạn?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blueeyes, 31/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blueeyes

    blueeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì hả bạn?

    Tình yêu là gì hả bạn?

    Người ta cứ nói đến chuyện tin vào tình yêu. Tôi cho đó là một khái niệm giả dối. Cũng giả dối như những quy chuẩn khác của cái gọi là đạo đức xã hội, cũng giả dối như khái niệm "gia đình" vậy.

    Tình yêu là gì cơ chứ? Phải chăng nó chỉ là sức hút giới tính kéo một người đàn ông và một người đàn bà đến với nhau? Đến với nhau rồi sinh con đẻ cái, hoàn thiện quy trình duy trì giống nòi. Hay tình yêu là những thứ lãng mạn xảy ra trong quá trình người đàn ông "tiếp cận" người đàn bà? Vậy nó có khác quái gì với những thứ mà con đực đã làm hòng tán tỉnh con cái, hy vọng con cái đồng ý cho nó giao phối trong tự nhiên?

    Rồi gia đình là cái gì cơ chứ? Phải chăng nó là một mái nhà chung, có một "con đực" và một "con cái" sống cùng nhau và "hợp pháp" hoá việc sinh con đẻ cái? Vậy thì chẳng có gì là ngớ ngẩn khi đưa ra một cái kết luận rằng khái niệm gia đình chỉ đơn thuần là cái vỏ bọc xã hội dựng lên để che đậy cho những khát vọng bản năng của con người về ******** và duy trì giống nòi. Xã hội nâng nó lên một tầm cao chẳng qua chỉ để phục vụ cho việc giữ vững giống loài của mình, ngăn trở sự giao phối bản năng quá tự nhiên dẫn đến kết quả làm suy yếu nòi giống. Minh chứng thì đầy rẫy ra đấy, ngay trong một đàn mèo, nếu chỉ sống riêng trong một đàn thì sẽ không tránh khỏi con mèo đực con khi đến tuổi phát dục sẽ giao phối với con mèo cái mẹ, liên tiếp những lứa sau như thế và kết quả cho thấy những đứa trẻ cùng giống đó thườgn yếu kém hơn những đứa được con mèo cái "lấy giống" từ một thằng mèo đực bên đàn khác. Chúng nó coi việc giao phối ấy chẳng có gì là "trái đạo đức" cả, vì với bọn mèo, đâu có tồn tại khái niệm "gia đình", đâu tồn tại "đạo đức"?

    Con người cũng chả khác gì, vì con người cũng là một loài động vật. "Cấp cao" hay "cấp thấp" chẳng qua được quy định bởi sự độc ác mà thôi. Loài người độc ác hơn nên thống trị được muôn loài và tự tôn mình thành giống vật thông minh. Và vì "thông minh" nên đã sử dụng những khái niệm đạo đức và "gia đình" để triệt tiêu những nguy cơ làm suy yếu giống nòi của mình. Đã bao giờ bạn tự hỏi, tại sao đa số đàn ông muốn lấy con vợ giống mẹ mình và đàn bà muốn kiếm thằng chồng giống bố mình? Bản năng ******** và khuynh hướng kiếm tìm ******** để duy trì nòi giống được truyền thụ từ đời này qua đời khác và xuất hiện ở con người từ rất sớm. Trên thực tế, thằng con trai thường có khuynh hướng xung khắc với bố hoặc anh/em trai để giành tình cảm và sự chú ý của mẹ. Điều này cũng tồn tại ở con gái. Đó là một ý thức rất bản năng và qua "giáo dục" của xã hội nó đã bị lấp đi và chỉ mạnh lên khi bộ phận sinh sản vào thời kỳ phát triển. Nếu không có sự can thiệp của khái niệm "gia đình" hay cái gọi là "đạo đức" để kiềm chế, có lẽ hiện tượng giao phối gần sẽ xảy ra ở con người và sớm muộn con người sẽ tuyệt diệt hoặc chỉ là những sinh vật yếu ớt.

    Vậy thì gia đình là cái quái gì mà không phải là một thứ khái niệm giả tạo che đậy cái khuynh hướng ham muốn ******** của con người? Và tình yêu là gì nếu không phải là sức hút khiến hai kẻ khác giới muốn tiến đến gần nhau (để làm gì thì ai cũng biết)? Vậy người ta tìm hiểu nhau làm gì cơ chứ? Để xây dựng gia đình ư? Để đi từ cái giả dối này (tình yêu) sang một thứ giả dối khác (gia đình) để rồi đến khi nhận ra sự thật trần trụi thì thất vọng đắng cay sao?

    Xã hội che đậy ham muốn bản năng bằng cách vẽ râu vẽ ria, vẽ hoa vẽ vượn cho nó, biến nó thành "tình yêu" và chỉ ra một cách để tiếp cận cái mục tiêu cuối cùng kia bằng "gia đình". Trẻ con lớn lên, bị che mắt thế giới màu hồng, trong thế giới đầy hoa, đầy âm thanh rộn ràng, lạc trong thế giới ấy, lớn lên trong thế giới ấy, cũng tin vào cái thứ giả tạo là tình yêu kia, cũng tiến đến bức tường màu hồng là gia đình đó để rồi khi vượt qua bức tường, đối diện với sự thật trần trụi, đối diện với cái bản chất thật của bản thân mình, của thế giới quanh mình thì thấy hụt hẫng.

    Vậy tình yêu là gì khi nó đã được khám phá và nhìn lại từ phía sau bức tường? Một sự ngộ nhận về sự lãng mạn ư? Hay đơn thuần chỉ là ********? Và người ta còn sống với nhau trong cái khái niệm giả dối "gia đình" kia để làm gì nữa khi đã hiểu bản chất thực sự của tình yêu, của cái thứ mơ mơ màng màng người ta vẫn tưởng tượng về? Xã hội phát triển, kiến thức thì đầy, người ta có thể nuốt được một đống những kiến thức khoa học để hiểu được nên tránh việc suy giảm nòi giống thế nào, vậy cần gì nữa một gia đình? Nếu bản chất của việc tồn tại của bản thân chỉ là đóng góp việc duy trì nòi giống cho loài thì cần quái gì một ông bố, một bà mẹ? Nếu thừa hiểu được bản chất của việc một người đàn ông và một người đàn bà đến với nhau làm gì thì cần quái gì một đứa trẻ phải nhìn cảnh bố mẹ nó giả vờ bày tỏ tình cảm trong sáng với nhau hay cần quái gì buộc đứa trẻ phải nhận định khác về những hành động ve vãn của cha mẹ nó với nhau?

    Bây giờ cần gì nữa những ảo ảnh vớ vẩn về tình yêu? Cần gì nữa những mộng tưởng hão huyền về việc xây dựng gia đình?

    Chó má thật! Thà không đọc, thà không biết, thà khôgn tìm hiểu! Bây giờ tôi thật chẳng còn biết tin vào cái gì nữa! Chẳng còn hiểu mình sống để làm gì nữa!



    Em bảo anh đi đi
    Sao anh không đứng lại?
    Em bảo anh ở lại
    Sao anh đành quay đi?
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Yêu là mất ở trong nhà một ít...
    Có lẽ nhầm từ Thảo luận sang chăng????

    Chân_Thiện_Mỹ

    Được loa_ken_den_si sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 31/03/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này