1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu là gì khi mà vào đó ta rất đau khổ và gặp nhiều phiền phức

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi congbac2000, 22/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congbac2000

    congbac2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    tình yêu là gì khi mà vào đó ta rất đau khổ và gặp nhiều phiền phức

    có ai cứu tôi kô tôi vướng vao f 1 chuyện tình dở khóc dở cười ,
    chuyện là như vầy :
    tôi quen 1 người con gái tên NGA , sau đó tôi rất thích NGA va tôi đã yêu NGA nhưng cuộc đời thật là không công bằng
    NGA trước đây có tham gia vào một băng nhóm của trường rất quậy và mình là người làm cho NGA cảm thấy việc đó là không nên và nga đã từ bỏ nó, từ đó chúng tôi rất thân nhau. NHƯNG tên HUY đứ ng đầu băng này trước đó đã yêu nga và như vậy mình đã gặp không ít khó khăn , như là hắn gây sự đánh lộn ,
    mình là một võ sinh karatedo nhất đẳng nói cho chính đáng mình không còn sợ gì nữa về chuyện đánh lộn nhưng mình nghĩ gia đình mình sẽ phải chịu mọi hậu quả do mình gây ra nên mình không bao giờ đánh nhau , mà chỉ nhịn băng này nhưng càng ngày tên HUY càng làm già,
    hôm nay cũng vậy hắn đã gây lộn với mình , bọn đàn em hắn đã đánh mình mình chỉ chống cự lại chú không đánh lại bọn chúng
    không phải vì mình sợ mà mình không đánh trả mà mình sợ nghĩ đến hhậu quả do mình gây ra ,
    các bạn hãy cho mình lời khuyên đi, những chuyện xích mích giẵu mình và tên huy từ trước đến giờ mình chưa bao giờ nói cho nga biết , theo các bạn mình phải làm sao đây,
    phải nói thêm là tên huy này đã đi tù nhiều rồi nên xem ra việc bắt cho nó đi tù là không còn là chuyện hắn sợ nữa, hồi đó hắn có nói rằng hắn bỏ đi thật xa và hắn để nga lại cho mình
    hôm nay hắn quay lại , với lí do là mình bỏ nga không quan tâm đến nga nữa,
    VÀ với lí do đó hắn gây với mình
    nhưng thực sự thì không phải vậy
    mình chờ ý kiến của các bạn
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


    congbac
  2. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên mời Huy và Nga cả người cùng đến 1 quán cafe nào đó lựa lời mà nói cho Huy hiểu vấn đề gút mắc nằm ở đâu, ý Huy muốn thế nào, Nga quyết định ra sao, theo mình nghĩ thì khi chính Huy nghe Nga nói thât lòng sẽ tự ái và tự nhiên bỏ đi thôi. Ngày xưa mình cũng đã từ ngtrong hoàn cảnh của bạn đấy. Mình không giỏi võ như bạn nhưng mình chọn cách là cho nó đánh để vào nhà thương "lấy lòng" bạn gái sau đó , hắn cảm thấy biết lỗi và đích thân đên xin lỗi mình trong bệnh viện. Sau đó mọi chuyện đều như ý muốn của mình sắp đặt sẵn. Chúc bạn vui vẻ !!

    Nothing Impossible
  3. britboyvn

    britboyvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    1.435
    Đã được thích:
    0
    Anh pickou rất hay giúp đỡ tư vấn cho mọi người nhưng chẳng trùng ý em cái quái gì cả?! Nghe chuyện của anh congbac2000 xong em nghĩ là chị NGA đó yêu anh chứ không yêu Huy phải không?! Mà cũng theo như anh nói thì tên HUY này là mtj gã chẳng ra gì phải không?! Vậy thì không cần nói với 1 tên chẳng ra gì đâu! Phí nước bọt! Bọn này cố chấp và cứng đầu lắm! Còn tình cảnh như anh thì chán nhỉ?! Hay là anh bảo cô Nga đó giải quyết đi! Nếu yêu anh thì cô ta sẽ có cách nói cho tên Huy này hiểu và hic hic nếu không thự sự yêu anh thì cô ấy sẽ không nhúc nhích cựa quậy gì đâu! Em hy vọng là hai anh chị yêu nhau thực sự! hic hic! Cách này thế nào! Chúc anh sớm laọi được tên Huy dở hơi đó!

    britboy
  4. britboyvn

    britboyvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    1.435
    Đã được thích:
    0
    À! Quên! Anh congbac2002 làm ơn đổi cái ảnh đại diên đi nhé! Em cứ tưởng anh là con gái cơ!

    britboy
  5. congbac2000

    congbac2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các ý kiến của các bạn mình sẽ phải dứt khoát , nhưng như thế nào thì mình cũng chưa biết nhưng chắc chắn
    mình cám ơn ý kiến của các bạn
    xxxxxxxxxxx
    ah còn tấm hình bạn bảo mình thay ư thông cảm cho mình nha
    mình thích như vậy
    bạn có cho mình là bê đê cũng dc
    chào bạn
    congbac
  6. Lucabrady

    Lucabrady Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0

    Quá tuyệt, ông bạn bịa chuyện còn siêu hơn cả tui, xin bái phục. Cách giải quyết đoạn kết cuốn tiểu thuyết này là nện cho thằng tình địch một trận bò lê bò càng, nhưng đừng trực tiếp ra tay, kiểu như "mượn dao giết người" ấy mà. Đừng có ngây thơ mà đi đàm phán miệng như cái ông pickiu kia. Tốn tiền cafe mà chẳng giải quyết được gì.
    @hww6.
  7. britboyvn

    britboyvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    1.435
    Đã được thích:
    0
    He he! Bạo lực! MÀ anh nói bịa chuyện là sao? Bịa thật à? Hì hì?!

    britboy
  8. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Người ta hơn nhau ở cái đầu đấy anh bạn lucarbrady à. Đâu phải chuyện gì cũng giải quyết bằng bạo lực được chứ? Người có học thức chẳng ai sử xự như thế cả . Tự mình bôi tro chét trấu vào mặt mà thôi !!! Huy là 1 tên đầu xỏ cầm đầu 1 băng quậy phá , thích bạo lực , đụng chuyện ai ai cũng muốn đánh muốn chém, không lẽ bạn cũng so sánh mình ngang bằng với 1 tên thấp hèn như vậy à? Chẳng khác gì tự mình hạ thấp mình xuống 1 bậc trong xã hội này? Bạo lực xảy ra là chẳng bao giờ có kết quả tốt ! Dốt quá !

    Nothing's Impossible
  9. Lucabrady

    Lucabrady Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
  10. Lucabrady

    Lucabrady Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    He he..Cứ ở đâu có mặt anh là ở đó có chú mày và ngược lại. Quá hợp gu, hay anh em mình kết nghĩa vườn táo đi.
    @hww6.

Chia sẻ trang này