1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu là gì mà làm cho người ta ..... !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hien_chocopie, 23/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    tình yêu là gì mà làm cho người ta ..... !!!

    Tôi đang có một tình yêu . Mỗi khi nói câu nay sao mà tôi thấy lạ thế ? yêu mà không nhớ , ko buồn khi lâu ko gặp , ko muốn gặp .... ko thể chia tay vì đã chia tay một lần và quay lại ...ko biết làm thế nào để thay đổi mà cũng không muốn ? sao vậy nữa , giúp tôi với bạn ơi !!
  2. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên tự khẳng định tình cảm của bạn đi, nếu mà bạn khg cảm thấy rung động trứoc ng` ấy thì tốt nhất để ng` ta đi tìm tình yêu mới, chứ kéo dài chỉ làm cả 2 thêm đau khổ thôi. Hoặc có thể vì các bạn gap nhau thừong xuyên, hoạc quá hiểu nhau nên bạn chán, nếu thế bạn thử xa anh ấy 1 thời gian để khẳng định trái tim mình
  3. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu khó hiểu nhỉ nhưng đôi khi yêu người ta mà ko hiểu yêu vì lí do nào , mỗi người yêu theo một cách mà ko ai định nghĩa nổi .Mình n hớ thằng bạn mình ngày xưa nó nói thế này "Tinh yêu xuất phát từ tình bạn và ******** "
    Bạn nên cách xa người mình yêu 1 time xem sao , chỉ để khẳng định lại tình cảm chứ cảm thấy ko cảm giác gì bên người mình yêu có vẻ ko ổn lắm.
  4. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn nhiều nhé .Việc nhàm chán trong tình yêu là điều thường diễn ra mà đúng không ? Hy vọng mình sẽ vượt qua được
  5. dieu_nhay_hip_hop85

    dieu_nhay_hip_hop85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Nhàm chán ư ? Chắc tại bạn làm ít việc và mỗi việc lại làm lâu quá Kiểu biếng nhác ấy mà.
    Tôi nghĩ bạn đã lầm tưởng rằng nhớ là phải buồn buồn và mơ màng. Tôi không cảm thấy rõ ràng cảm giác nhớ người tôi yêu bởi vì tôi quá nhớ những phút vui vẻ bên người ấy, những tiếng cười người ấy mang lại cho tôi và gương mặt đôi mắt của người ấy. Dù xa nhau tôi cứ thấy như người ấy luôn luôn ở trong tôi, cùng tôi ăn cơm cùng tôi đi đến những nơi tôi chưa từng đến. Bạn chắc là cũng giống tôi đang mù quáng bởi cảm xúc nên không nhận ra đó thôi. Nhưng như thế mới là tình yêu chứ !
    Tình yêu phải làm người ta vui vẻ hạnh phúc và thoát ra vỏ bọc yếu đuối của mình và làm 1 người có ích cho xã hội. Tôi đã khóc nhiều cho tình cảm của mình nhưng không phải khóc vì đau đớn mà khóc vì yêu thương, vì xúc động và hạnh phúc vì người ấy.
  6. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể là bạn đúng ! Hôm qua chúng tôi lại gặp nhau . Tôi ko nhớ là mình đã có cảm xúc gì mà khi nhìn thấy anh ấy tôi đã ôm anh ấy rất chặt ...Anh ấy cố làm cho tôi vui , cố động viên tôi thi tốt ... Mà sao tôi cảm thấy buồn ứa nước mắt ... Lúc nào cũng muốn ở bên nhau , thế nhưng khi gần nhau rồi thì lại cứ như vậy .Cảm giác bất lực ....

Chia sẻ trang này