1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu là gì mà thế giới phải khóc khi mộng mơ vỡ tan tành!

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi vangtrangkhoc68, 20/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bqchinh

    bqchinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ mong người mình yêu là điều kinh khủng nhất mà tôi từng cảm nhận.
  2. cambay8x

    cambay8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Câu này nghe rất hay nhưng khi rơi vào khoảng không vô định,khi mà ta ko biết đi đâu về đâu thì lại xuất hiện 1 người dẫn đường và như thế lại bắt đầu 1 tình yêu mới.Khi yêu là 1 chuyện còn khi cưới lại là 1 chuyện khác"người mình yêu chưa chắc là người mình sẽ lấy,người mình lấy chưa chắc mình đã yêu"...
  3. v_t_lenga

    v_t_lenga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    0
    Hok thích, hok ưng, hok hợp... thì thui làm j` mừ "cả thế giới phải khóc" rách ruột quá.
    Những cái con người như vậy ý suốt ngày chỉ biết yêu và khóc ý chắc là người ta thừa của zoài hok cần phải suy nghĩ j` cả và giờ chỉ có 1 việc là "yêu và... " có thế thui!
    Mừ những chuyện như vậy thì chỉ có ở fim ảnh là nhiều thui ở đời thì giờ mình vẫn bói ra được.
  4. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    ba chấm là gì thế em
  5. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Cậu này chưa đến tuổi có khác, "ấy" là "ấy" chứ là gì :D
  6. v_t_lenga

    v_t_lenga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    0
    Ờ chưa đến t mà suốt ngày vào đây léo nhéo vướng chân vướng cẳng quá, thui đi ra đi khi nào đủ t thì vào
  7. thuyviettel

    thuyviettel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Nói đến ai chữ tình yêu là tim em lại đau nhói. Từ bé đến giờ toàn yêu đơn phương thì lúc nào chả khóc, đêm nào chả mơ với mộng để rồi khi tỉnh giấc chỉ còn ta với ta.
    Em chỉ mong rằng ai có tình yêu đừng để vuột mất, đừng lừa dối ai. Khi giận nhau thì cứ thoải cái mái đi, còn giận nhau thì người con trai chủ động và có một hành động và cử chỉ thật là...
    Chúc những người đang yêu và sẽ yêu hạnh phúc
  8. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Mong tìm được sự đồng cảm
    Vẫn hẹn bác một bữa ......... say
  9. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    Ước gì có thể breakaway tất cả những gì đã, đang và sẽ xảy ra trong cuộc sống. Ước, ước, hi vọng, hi vọng... Nhưng lại chẳng nói ra được với ai hết. Ai cũng có những nỗi buồn riêng của họ.Thậm chí có người chẳng thật lòng với mình. Nói ra làm gì? Cứ giữ lại, giữ lại trong đáy lòng, để rồi muốn... breakaway.
  10. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghèo nên chẳng nhẫn kim cương, để trao em theo xính lễ tơ hồng.
    Người ta mua em gấm lụa, còn anh trao em nhẫn cỏ, thì em chắc bận tâm gì!........................

Chia sẻ trang này