1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu là gì mà thế giới phải khóc khi mộng mơ vỡ tan tành!

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi vangtrangkhoc68, 20/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Tình yêu là bát bún riêu. Càng mặn càng tốt(Hại thận khủng luôn), hẹ hẹ
  2. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Rồi đây ta sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình
  3. haclua

    haclua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    1
    Đang đi tìm tình yêu qua cái b nóc !
  4. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    "tớ có một mảnh tình ướt rượt
    một hôm trời có nắng
    tớ mang mảnh tình ra sân
    vắt một cái roẹt được xô nước đầy
    .
    tớ phơi mảnh tình trên dây
    ở chỗ có nhiều nắng nhất
    và cẩn thận giữ bằng hai cái kẹp
    để gió khỏi thổi bay đi mất tiêu...
    .
    nhưng hai cái kẹp lại thành ra tớ yên tâm quá
    vất mảnh tình ở đó
    đến một ngày giời hết nắng
    mảnh tình đã khô còng queo
    tớ chạm vào mà vỡ vụn ra lẹp bẹp như lá khô
    .
    thế là đi đời một mảnh tình...
    .
    thôi rồi, tớ tỉnh dậy, thấy cái cassette nó hát bài
    rằng
    biết đâu sớm mai nắng em phơi cuộc tình..."

    Cái topic văn thơ tâm sự gì biến đâu mất rùi í mọi người nhờ - cho tớ post tạm vào đây nhớ bạn chủ topic nhớ
    Được yurina26 sửa chữa / chuyển vào 19:54 ngày 17/05/2008
  5. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Chỉ là một cảm giác mà để lại cho mình nỗi thất vọng về cách suy nghĩ của người con gái, có thể mình không hiểu ý họ, có thể mình nguyên tắc... Nhưng mình không tha thứ cho bất cứ sự giả dối nào
  6. daofuxuthanh

    daofuxuthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ... Có phải là niềm tin vào những tia nắng ấm sau cơn mưa, có phải thế là đủ khi anh yêu bằng cả trái tim trai trẻ đầy sức sống mãnh liệt và đặt vào đó niềm tin ở nơi em mà anh không cần hiểu sau mọi cơn mưa đều có ánh cầu vồng bảy sắc. Không phải sau một niềm tin sẽ là một niềm tin? Có phải tình yêu là thế phải không em? Khi mà sau tất cả, vẫn là anh một mình tranh đấu với tình yêu của em, một mình nguyện cầu cho tình yêu của chúng ta - nguyện cầu rằng trái tim em một lần nữa quay lại!
    Liệu rằng tình yêu là thế không? Khi anh đã một lần đặt những tia sáng hy vọng vào tay em để chứng kiến chúng vỡ vụn, khi đã một lần tin sau nỗi đau sẽ là một bình minh để rồi lại thấy những mảng đen tàn nhẫn của bóng tối... Tình yêu là thế em nhỉ? Hay những gì anh cho đi chưa đủ, hay anh chưa học được cách để hy vọng, để có niềm tin?
  7. lioanhatlinh

    lioanhatlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thời giờ là tình yêu Tàu nhanh!

Chia sẻ trang này