1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu là gì mà thế giới phải khóc khi mộng mơ vỡ tan tành!

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi vangtrangkhoc68, 20/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Được thôi, căn cứ vào bản thân mà học nhé
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Tình yêu theo độ tuổi

    Người Hy Lạp cổ đại chia tình yêu ra nhiều loại: Tình yêu-trò chơi, tình yêu-********, tình yêu-bạn hữu, tình yêu dựa vào lòng biết ơn và kính trọng... Ngày nay, tình yêu còn được phân chia theo độ tuổi.
    Như vậy, trong cuộc đời, bạn có thể trải qua nhiều dạng tình yêu và bạn sẽ chuyển từ loại tình yêu này sang loại khác. Bài viết dưới đây phân tích sự khác biệt đó. Tuy nhiên, bạn cũng cần nhớ rằng trong tâm lý học, mỗi một quy tắc đều có 99% trường hợp ngoại lệ...
    TÌNH YÊU-BI KỊCH (14-17 TUỔI) - Các chuyên gia về hôn nhân hoài nghi sự chân thực và độ bền vững của mối tình trẻ con Romeo và Juliette. Người ta thử tưởng tượng rằng hai gia đình này đối xử rộng lượng hơn với đôi trẻ và cho họ được cưới nhau. Rồi Juliette mang thai và sinh con, cô không còn ca hát và khiêu vũ dưới ánh trăng, thân hình phát phì, mặt mũi xanh tái, trở nên thiểu não; còn Romeo dần dần tặng thưởng cho các chị bếp và người hầu những đứa con... Vậy thì, người ta nhận định, đối với họ, cái chết vẫn tốt hơn cuộc sống như vừa kể.
    Mối tình đầu không phải là tình yêu vì tình yêu và cũng không phải là tình yêu dành cho một người cụ thể, mà là tình yêu bản thân mình. Loại tình yêu này xuất hiện trong khoảng 14-17 tuổi. Tình yêu tuổi thiếu niên có đặc điểm là niềm tin mù quáng và say mê đối tượng một cách mù quáng như với bản thân mình.
    Cách duy nhất để trải qua tình yêu - bi kịch một cách dễ dàng tối đa chỉ đơn giản là sống tình yêu đó. Hãy đón nhận tất cả. Làm sao bạn có thể xoay xở được nếu thiếu một người bạn có kinh nghiệm, hiểu biết? Nếu đó là người mẹ thì thật là tốt. Nhưng đó cũng có thể là bạn cùng tuổi, anh, chị hoặc thậm chí là bà.
    TÌNH YÊU?"SỰ SAY MÊ (18-22 TUỔI) - Ở độ tuổi này, bạn sẽ thường nghe nói: ?oPhải như thế này... như thế này...?. Sau đó là danh sách những tính cách cần thiết bạn phải có. Sai lầm chủ yếu của lứa tuổi này không phải là yêu ai đó, mà là lấy một người khá giả làm chồng. Sai lầm là ở chỗ những cô gái từ 18 đến 22 tuổi thường tìm một con người cụ thể, chứ không phải là tình yêu. Hiếm khi họ lắng nghe con tim mình, họ có thể đi chơi với một người, rồi lại đồng ý lấy một người khác. Nói khác đi, họ hành động lấn át tình cảm của mình.
    Bạn hãy tự vấn bản thân xem, bạn cảm thấy thế nào trước một người có đầy đủ những phẩm chất trong danh sách được nêu ra cho bạn?
    TÌNH YÊU BẢN THÂN (23-29 TUỔI) - Ở độ tuổi này, bề ngoài tỏ ra không tin vào đàn ông, nhưng bên trong, cô gái vẫn cứ còn là thiếu nữ tin tưởng vào một tình yêu thánh thiện, trong sáng. Ngoài người khác phái, cô bắt đầu để ý đến cả bản thân mình nữa.
    Nếu cô đã có gia đình rồi, cô sẽ thường xuyên xem xét lại các giá trị của cuộc sống (các nhà tâm lý cho rằng 22-23 là lứa tuổi khủng hoảng). Những người lấy chồng năm 18 tuổi có suy nghĩ rằng họ đã bỏ lỡ mất một điều gì đó trong cuộc đời. Trong lúc những cô gái cùng trang lứa còn học tập và vui chơi thì họ phải ngồi ở nhà với những đứa con nhỏ của mình. Và thế là họ bắt đầu sống cho bản thân họ. Họ đi đến phòng tập thể dục thẩm mỹ. Hoặc họ đi đâu đó nghỉ ngơi vài tuần, một mình. Họ cũng tính chuyện đi học lại.
    Nếu chưa có gia đình, họ bỗng không muốn xuất hiện trước mọi người nữa. Ở tuổi 22, cô gái tuyệt vọng tìm kiếm người bạn đời ở chung quanh mình. 24 tuổi, cô quả quyết rằng có thể hoãn chuyện lấy chồng lại. Đến khi 27 tuổi, cô nghĩ rằng không thể trì hoãn việc lập gia đình đến vô tận được.
    Bạn hãy tự hỏi mình đi: Bạn có khao khát một người đàn ông để yêu thương không?
    SỰ GHÉT BỎ BẢN THÂN (30-40 TUỔI) - Từ tình yêu dành cho bản thân đến sự ghét bỏ bản thân chỉ là một khoảng cách vài năm ngắn ngủi. Ngay sau 30 tuổi, sẽ xuất hiện cảm giác rằng bạn đã không đạt được điều lẽ ra phải đạt được. Điều đó được gọi là sự khủng hoảng của độ tuổi trung niên, thường xảy ra ở phụ nữ bởi họ không thể thoát ra khỏi những phức hợp của thời niên thiếu và tất cả khoảng thời gian 10-15 năm trước đã giấu kín chúng trong lòng. Và đây là lúc chúng phát lộ ra bên ngoài...
    Tâm lý học thất bại được phản ánh ngay trong cuộc sống riêng. Người phụ nữ có chồng có cảm giác rằng cuộc hôn nhân của họ không có tình yêu. Người đã ly dị có suy nghĩ rằng không ai yêu thương chị nữa. Còn cô gái chưa chồng cho rằng cô đã bỏ lỡ thời gian.
    Bạn hãy tự hỏi mình xem: Bạn có xem mối quan hệ với chồng như là cách để tự khẳng định mình không? Bạn còn có thể áp dụng những phương cách tự khẳng định mình nào nữa?
    ĐƠN GIẢN LÀ TÌNH YÊU (SAU 40 TUỔI) - Phụ nữ ở độ tuổi này thường tìm kiếm người yêu. Vâng, còn ly dị cũng không phải là hiếm. Tuy nhiên, chính ở độ tuổi này, tình yêu mới đúng là tình yêu hơn cả. Không cần phải chứng minh nó ?" sau 40 tuổi, bạn sẽ hiểu rằng nếu như phải có chứng cứ, có nghĩa là đó không phải là tình yêu.
    Lúc này, bạn yêu không phải vì vẻ bề ngoài/tiền bạc/tính cách, nói chung không phải vì một cái gì, mà chỉ đơn giản là bạn yêu. Bây giờ, bạn không sợ hãi hoang mang ở một mình ?" bạn đã đủ tinh thần độc lập. Con cái bạn đã lớn và bạn có thời gian nhận thức rõ bản thân và người đàn ông của mình. Bạn bắt đầu đánh giá những gì trước đây bạn không có thời gian ngó ngàng đến.
    Bạn hãy tự hỏi xem: Người đàn ông đang sống bên cạnh bạn có phải là người bạn yêu thương thực sự hay không?
  2. mayvamattroi

    mayvamattroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Cãi sách tý cho vui.
    hehe, khái niệm tình yêu không đơn thuần dừng lại ở tình yêu lứa đôi.
    Vậy nên: Tuổi 23-29, người ta đã lập gia đình rồi, mà giai đoạn này gọi là "tình iu bản thân" thì lạ lạ nhỉ. Nhìn xung quanh tui thấy, với những người có gia đình, thì đây alf lúc họ dồn tâm trí vun đắp cho gia đình họ (giai đoạn đầu hăng tiết vịt ấy mà) còn với những người đến chứng ấy tuổi còn chống chếnh..thì lúc ấy.. người ta thiên về việc nhìn xung quanh xe người ta cưới nhau như thế nào mà..thèm và tiếc..Dù sao thiên hướng này cũng hướng ngoại mà phải tù túng trong "tình iu bản thân"
    Vầng trăng khóc có thấy vậy không? Mà tại sao bạn không phải là vầng trăng méo nhỉ? Khó nhiều, nước chảy xuôi, sẽ làm trăng biến dạng. Từ trong thành méo, từ quả bầu ngô thành quả bầu lào, phải không?
  3. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Bạn đọc chưa kỹ rồi, ở đấy có giải thích cụ thể mà, cái tên chỉ đặt chung chung thôi bạn ạ!
  4. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Kiểm chứng tình yêu
    Giả sử một hôm bạn đến nhà chàng/nàng chơi. Hãy hình dung, tưởng tượng rồi làm bài trắc nghiệm dưới để biết được bạn là người như thế nào trong tình yêu và bạn yêu như thế nào nhé!
    1. Có hai con đường đến nhà chàng/nàng. Một là đi thẳng thì đến đó nhanh hơn, nhưng nhàm chán. Con đường thứ hai tuy dài hơn nhưng có nhiều cảnh đẹp, bạn sẽ gặp được nhiều điều thú vị. Bạn lựa chọn con đường nào, ngắn hay dài?
    2. Trên đường đi, bạn thấy hai bụi hoa hồng: một bụi hoa hồng nhung và một bụi hoa hồng bạch. Bạn quyết định hái 20 bông hoa hồng để tặng cho chàng/nàng. Bạn sẽ hái bao nhiêu bông hồng nhung, bao nhiêu bông hồng bạch?
    3. Cuối cùng thì bạn cũng đến nhà chàng/nàng. Gặp người thân trong gia đình chàng/nàng, bạn để họ dẫn vào gặp hay là bạn trực tiếp vào gặp?
    4. Bạn lên phòng chàng/nàng, nhưng không có ai trong phòng cả. Bạn quyết định để lại bó hồng. Bạn sẽ để nó lại trên giường hay trên cửa sổ?
    5. Sau đó, đã đến giờ đi ngủ. Giả sử, bạn ngủ lại nhà "người ta", và hai người ngủ ở hai phòng khác nhau. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, bạn sang phòng chàng/nàng. Khi bạn vào, bạn muốn chàng/nàng vẫn còn đang ngủ hay thức dậy rồi.
    6. Đến lúc bạn phải về nhà. Bạn sẽ lại chọn đi con đường nào, ngắn hay dài?
    Kết quả kiểm chứng
    1. Con đường đến nhà chàng/nàng chính là quan điểm của bạn đối với tình yêu. Bạn chọn con đường ngắn có nghĩa là bạn yêu nhanh chóng và dễ dàng. Còn khi chọn con đường dài chứng tỏ bạn cần nhiều thời gian để quyết định nói lời yêu.
    2. Số bông hồng nhung thể hiện bạn CHO bao nhiêu trong tình yêu, và số hồng bạch thể hiện bạn muốn NHẬN bao nhiêu trong tình yêu.
    3. Câu hỏi này thể hiện quan điểm, cách thức giải quyết các trục trặc trong quan hệ của bạn. Bạn muốn trực tiếp lên gặp chàng/nàng, chứng tỏ bạn là người thích giải quyết vấn đề ngay lập tức. Còn khi cần có người thân trong gia đình chàng/nàng đưa đến gặp thì có vẻ như bạn muốn trốn tránh giải quyết vấn đề.
    4. Để lại hoa hồng ở đâu có khả năng "đo" mức độ muốn gặp chàng/nàng của bạn. Nếu đặt hoa hồng trên giường ngủ, bạn muốn gặp người ấy thường xuyên. Còn nếu đặt hoa hồng cạnh cửa sổ, đối với bạn, gặp người ấy nhiều hay ít cũng chẳng ảnh hưởng gì.
    5. Muốn chàng/nàng thức hay ngủ thể hiện quan điểm của bạn đối với người mình yêu. Bạn muốn chàng/nàng ngủ - bạn yêu thương tất cả những tính cách mà chàng/nàng đang sở hữu. Bạn muốn chàng/nàng thức, bạn muốn chàng/nàng có một số thay đổi vì bạn.

    6. Con đường về nhà thể hiện "độ bền" trong tình yêu của bạn với ai đó. Bạn chọn con đường dài hơn có nghĩa là bạn yêu khá lâu, bền bỉ, chung thuỷ. Còn bạn chọn con đường ngắn, bạn là người dễ nản trong tình yêu, chia ly đối với bạn không phải điều gì khó khăn lắm.
  5. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang muốn tìm một chương trình hay cho máy tính? Xin giới thiệu một phần mềm chắc chắn sẽ làm cho những tháng ngày của bạn trôi qua thật thú vị, ý nghĩa, một phần mềm hoàn toàn miễn phí, có hướng dẫn cài đặt cụ thể đi kèm, với tên gọi: TÌNH YÊU.

    Nhân viên: Bạn có thể cài đặt TÌNH YÊU được không?
    Khách hàng: Tôi có thể làm được. Tôi không giỏi về máy móc lắm, nhưng tôi nghĩ tôi đã sẵn sàng cài đặt bây giờ. Tôi cần làm gì trước tiên?
    Nhân viên: Bước đầu tiên là mở cửa TRÁI TIM của bạn. Bạn đã định vị được TRÁI TIM bạn chưa?

    Khách hàng: Tôi đã định vị được rồi, nhưng có một vài chương trình hiện đang chạy. Liệu cài đặt trong khi các chương trình này đang chạy có ổn không?

    Nhân viên: Đó là những chương trình gì?

    Khách hàng: Để tôi xem nào?Đó là NỖI_ĐAU_QUÁ_KHỨ.EXE, ĐỐ_KỴ.EXE, LÒNG_QUÝ_TRỌNG_THẤP.EXE và OÁN_GIẬN.COM hiện đang chạy.

    Nhân viên: Không vấn đề gì. TÌNH YÊU sẽ tự động xóa chương trình NỖI_ĐAU_QUÁ_KHỨ.EXE từ hệ điều hành hiện thời của bạn. Chương trình này có thể còn lưu lại trong bộ nhớ vĩnh cửu của bạn, nhưng nó sẽ không còn gây tác động tới các chương trình khác được nữa. TÌNH YÊU sẽ cài đè LÒNG_QUÝ_TRỌNG_THẤP.EXE với một mô-đun riêng của nó với tên gọi LÒNG_QUÝ_TRỌNG_CAO.EXE. Tuy nhiên, bạn phải tắt hoàn toàn chương trình ĐỐ_KỴ.EXE và OÁN_GIẬN.COM. Những chương trình này sẽ làm quá trình cài đặt TÌNH YÊU bị lỗi. Bạn có thể tắt những chương trình đó được không?

    Khách hàng: Tôi không biết tắt như thế nào. Anh có thể hướng dẫn cho tôi được không?

    Nhân viên: Rất vui lòng. Vào thanh khởi động và kích hoạt chương trình LÒNG_KHOAN_DUNG.EXE. Làm như thế nhiều lần cho tới khi các chương trình ĐỐ_KỴ.EXE và OÁN_GIẬN.COM được xóa bỏ hoàn toàn.

    Khách hàng: Tôi làm được rồi. TÌNH YÊU đã bắt đầu cài đặt tự động. Điều này có bình thường không?

    Nhân viên: Hoàn toàn bình thường. Bạn sẽ nhận được một tin nhắn báo rằng nó sẽ cài lại cho cuộc sống của TRÁI TIM bạn. Bạn đã thấy tin nhắn đó chưa?

    Khách hàng: Tôi thấy rồi. Chương trình đã được cài đặt hoàn chỉnh chưa?

    Nhân viên: Rồi, nhưng xin hãy nhớ rằng bạn chỉ có chương trình cơ bản. Bạn cần phải bắt đầu kết nối với những TRÁI TIM khác để nhận các bản nâng cấp.

    Khách hàng: Ồ?Tôi nhận được tin báo lỗi. Tôi phải làm gì?

    Nhân viên: Tin nhắn đó nói gì?

    Khách hàng: Tin nhắn báo rằng ?oLỖI 412 ?" CHƯƠNG TRÌNH KHÔNG CHẠY TRÊN CÁC BỘ PHẬN BÊN TRONG?. Có nghĩa là gì?

    Nhân viên: Bạn đừng lo, đó là vấn đề phổ biến. Nó có nghĩa rằng chương trình TÌNH YÊU đã được thiết lập để chạy trên các TRÁI TIM bên ngoài nhưng vẫn chưa chạy trên TRÁI TIM của bạn. Đó là một trong những vấn đề phức tạp về lập trình, nhưng theo thuật ngữ phi kỹ thuật, nó có nghĩa là bạn phải ?oYÊU? chính cỗ máy của bạn trước khi nó có thể ?oYÊU? những chiếc máy khác.

    Khách hàng: Vậy tôi phải làm gì?

    Nhân viên: Bạn có tìm thấy thư mục ?oTỰ - CHẤP NHẬN? không?

    Khách hàng: Vâng, tôi đã thấy rồi.

    Nhân viên: Tuyệt vời, bạn sẽ nhanh chóng thành thạo với việc này.

    Khách hàng: Xin cảm ơn.

    Nhân viên: Không có gì. Nhấp chuột lên các tệp tin dưới đây và sao chép chúng tới thư mục ?oTRÁI TIM TÔI?: TỰ_THA_THỨ.DOC, TỰ_TRỌNG.TXT, và LÒNG_TỐT.DOC. Hệ thống sẽ cài đè bất kỳ tệp tin xung đột nào và bắt đầu đắp vá các chương trình lỗi nếu có. Bạn cũng cần phải xóa chương trình TỰ_CHỈ_TRÍCH.EXE khỏi tất cả các thư mục, sau đó làm sạch thùng rác của bạn để đảm bảo chương trình được loại bỏ hoàn toàn và không bao giờ trở lại.

    Khách hàng: Tôi hiểu rồi. TRÁI TIM tôi đang đầy áp các tệp tin thật tuyệt vời. NỤ_CƯỜI.MPG đang bật trên màn hình của tôi ngay lúc này và nó cho biết các chương trình SỰ_ẤM_ÁP.COM, YÊN_BÌNH.EXE và SỰ_MÃN_NGUYỆN.COM đang tự sao chép trên khắp TRÁI TIM tôi!

    Nhân viên: Vậy là TÌNH YÊU đã được cài đặt và đang chạy rồi đó. Từ giờ bạn có thể tự giải quyết được rồi. Một điều trước khi tôi đi?

    Khách hàng: Vâng?

    Nhân viên: TÌNH YÊU là phần mềm miễn phí. Đừng quên chia sẻ nó và rất nhiều những mô-đun của nó tới tất cả những người bạn gặp. Họ sẽ tiếp tục gửi chúng tới những người khác và tặng lại cho bạn một vài mô-đun thực sự tuyệt vời.

    Khách hàng: Tôi sẽ làm thế. Cảm ơn anh đã giúp đỡ
  6. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn, tình yêu


    Tình bạn là khi bạn luôn mong muốn những điều tốt nhất đến với bạn bè mình. Tình yêu là khi bạn đem lại cho người ấy những gì tốt đẹp nhất.
    Tình bạn là những lần sánh vai lặng lẽ bên người bạn tin tưởng. Tình yêu là khi bạn cảm thấy trên thế giới này chỉ còn tồn tại mỗi hai người, bạn và người ấy.

    Tình bạn là khi họ nhìn vào đôi mắt bạn, bạn biết họ quan tâm đến bạn nhường nào. Tình yêu là khi người ấy nhìn vào đôi mắt bạn, ánh mắt ấy sưởi ấm trái tim bạn.

    Tình bạn luôn gần gũi mặc dù các bạn có ở xa nhau. Tình yêu là khi bạn vẫn cảm nhận hơi ấm, bàn tay của người ấy khi hai bạn không bên nhau.

    Tình bạn luôn ngự trị trong tâm trí. Tình yêu luôn ngự trị trong tâm hồn.

    Tình bạn là khi cần bạn luôn cố gắng để có mặt bên họ. Tình yêu là khi bạn sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để được bên người ấy.

    Tình bạn là nụ cười ấm áp trong mùa đông lạnh giá. Tình yêu là những cử chỉ, hành động ấm áp đem lại nhiều rung động trong trái tim.

    Tình bạn có thể tồn tại mà không cần tình yêu. Tình yêu không thể sống nếu thiếu tình bạn.

  7. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Kiểm chứng tình yêu



    Giả sử một hôm bạn đến nhà chàng/nàng chơi. Hãy hình dung, tưởng tượng rồi làm bài trắc nghiệm dưới để biết được bạn là người như thế nào trong tình yêu và bạn yêu như thế nào nhé!
    1. Có hai con đường đến nhà chàng/nàng. Một là đi thẳng thì đến đó nhanh hơn, nhưng nhàm chán. Con đường thứ hai tuy dài hơn nhưng có nhiều cảnh đẹp, bạn sẽ gặp được nhiều điều thú vị. Bạn lựa chọn con đường nào, ngắn hay dài?
    2. Trên đường đi, bạn thấy hai bụi hoa hồng: một bụi hoa hồng nhung và một bụi hoa hồng bạch. Bạn quyết định hái 20 bông hoa hồng để tặng cho chàng/nàng. Bạn sẽ hái bao nhiêu bông hồng nhung, bao nhiêu bông hồng bạch?

    3. Cuối cùng thì bạn cũng đến nhà chàng/nàng. Gặp người thân trong gia đình chàng/nàng, bạn để họ dẫn vào gặp hay là bạn trực tiếp vào gặp?

    4. Bạn lên phòng chàng/nàng, nhưng không có ai trong phòng cả. Bạn quyết định để lại bó hồng. Bạn sẽ để nó lại trên giường hay trên cửa sổ?

    5. Sau đó, đã đến giờ đi ngủ. Giả sử, bạn ngủ lại nhà "người ta", và hai người ngủ ở hai phòng khác nhau. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, bạn sang phòng chàng/nàng. Khi bạn vào, bạn muốn chàng/nàng vẫn còn đang ngủ hay thức dậy rồi.

    6. Đến lúc bạn phải về nhà. Bạn sẽ lại chọn đi con đường nào, ngắn hay dài?

    Kết quả kiểm chứng

    1. Con đường đến nhà chàng/nàng chính là quan điểm của bạn đối với tình yêu. Bạn chọn con đường ngắn có nghĩa là bạn yêu nhanh chóng và dễ dàng. Còn khi chọn con đường dài chứng tỏ bạn cần nhiều thời gian để quyết định nói lời yêu.

    2. Số bông hồng nhung thể hiện bạn CHO bao nhiêu trong tình yêu, và số hồng bạch thể hiện bạn muốn NHẬN bao nhiêu trong tình yêu.

    3. Câu hỏi này thể hiện quan điểm, cách thức giải quyết các trục trặc trong quan hệ của bạn. Bạn muốn trực tiếp lên gặp chàng/nàng, chứng tỏ bạn là người thích giải quyết vấn đề ngay lập tức. Còn khi cần có người thân trong gia đình chàng/nàng đưa đến gặp thì có vẻ như bạn muốn trốn tránh giải quyết vấn đề.

    4. Để lại hoa hồng ở đâu có khả năng "đo" mức độ muốn gặp chàng/nàng của bạn. Nếu đặt hoa hồng trên giường ngủ, bạn muốn gặp người ấy thường xuyên. Còn nếu đặt hoa hồng cạnh cửa sổ, đối với bạn, gặp người ấy nhiều hay ít cũng chẳng ảnh hưởng gì.

    5. Muốn chàng/nàng thức hay ngủ thể hiện quan điểm của bạn đối với người mình yêu. Bạn muốn chàng/nàng ngủ - bạn yêu thương tất cả những tính cách mà chàng/nàng đang sở hữu. Bạn muốn chàng/nàng thức, bạn muốn chàng/nàng có một số thay đổi vì bạn.

    6. Con đường về nhà thể hiện "độ bền" trong tình yêu của bạn với ai đó. Bạn chọn con đường dài hơn có nghĩa là bạn yêu khá lâu, bền bỉ, chung thuỷ. Còn bạn chọn con đường ngắn, bạn là người dễ nản trong tình yêu, chia ly đối với bạn không phải điều gì khó khăn lắm

  8. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Một số cô gái tuy chưa thực sự yêu và có ham muốn nhưng vì sợ người khác nói mình "có vấn đề" nên cũng chấp nhận quan hệ ********. Họ quên rằng, chuyện gối chăn chỉ hạnh phúc khi xuất phát từ mong muốn của bản thân và gắn liền với tình yêu.
    Vào đại học, Quyên chỉ lo bài vở, thi cử trong khi hầu hết các bạn nữ trong lớp đều dập dìu với bạn trai. Họ chê cô bất bình thường. Đến năm thứ ba, để các bạn không nghĩ mình là "người máy", Quyên nhận lời đi chơi với người bạn trai cùng trường. Nhưng những câu chuyện nhạt nhẽo khiến mối quan hệ của họ luẩn quẩn, bế tắc.
    Ra trường, cô tìm được việc làm ở một công ty quảng cáo. Một năm, đi dự vài đám cưới của bạn bè cùng trang lứa, lòng Quyên cũng phân vân không biết tâm sinh lý mình có bình thường không khi chẳng hề rung động trước người khác phái.
    Một lần lên mạng, cô bị cuốn theo một anh chàng có vẻ rất đàn ông. Khi đã thân thiết hơn, Quyên bất ngờ khi anh ta hỏi cô đã gần gũi với bạn trai trên mức bình thường chưa. Cô thật thà cho biết chỉ nắm tay, ôm nhau chứ chưa có gì xa hơn.
    Từ đó, những lần chat với nhau, họ gần như chỉ xoay quanh vấn đề ********. Trên mạng, mọi việc khó nói dường như đều dễ giãi bày. Anh ta khuyên cô nên cởi mở, đừng coi ******** là điều cấm kỵ, đến lúc lập gia đình sẽ không mang lại hạnh phúc cho bản thân và chồng.
    Chia sẻ được với nhau những điều riêng tư, thầm kín, Quyên cảm thấy càng thân mật với anh ta. Trong một chuyến đi chơi, cô đã bước qua ranh giới của bạn bè, với cảm giác hồi hộp, tò mò. Nhưng sau vài lần "quan hệ", cô lại thấy hoang mang, bất ổn bởi đó là người cô không thật lòng yêu thương, anh ta cũng chẳng nghiêm túc đề cập đến chuyện hôn nhân.
    ******** không mang lại cho Quyên sự vui vẻ, hưng phấn trong công việc như anh ta nói. Cô từ chối không gặp nhau nữa, anh ta cười khẩy: "Đúng là em ''có vấn đề''. Chuyện ấy như một nhu cầu tự nhiên của con người. Hãy nghĩ xem, tự nhiên em không muốn ăn cơm, uống nước thì có bình thường không?". Suốt một thời gian dài, Quyên khốn khổ với những tin nhắn khiêu khích lẫn chọc ghẹo của anh ta.
    Trường hợp của Thúy Bảo cũng tương tự. 33 tuổi, Bảo chưa một lần có người yêu nhưng vẫn sống vui vẻ với công việc tiếp thị cho một hãng mỹ phẩm. Ngọc Hà, một trong những khách hàng của Bảo, rất quý và xem cô như em gái.
    Một lần đến nhà chị Hà, Bảo nhìn thấy nhiều tấm lịch nam nữ khỏa thân treo trên tường, cô tỏ ý không thích. Nhân cơ hội, chị Hà nói nhỏ: "Em chưa một lần nào với đàn ông sao?". Thấy cô lắc đầu lia lịa, chị chép miệng: "Ngày xưa, lúc còn con gái, chị cũng khô cứng, lạnh lùng như em, phải đi chữa mới hết bệnh. Bây giờ, vợ chồng chị hạnh phúc tuyệt vời nhờ chị luôn có ''nhu cầu''. Chắc em lãnh cảm rồi. Để chị đưa đi khám".
    Bảo lắc đầu từ chối nhưng lòng rất hoang mang: "Chẳng lẽ mình mắc bệnh gì đó thật sao? Chắc vì thế mà mình dửng dưng trước đàn ông, cũng chẳng khao khát tình yêu". Càng nghĩ, cô càng lo âu, niềm vui trong cuộc sống, công việc cũng giảm dần. Cô bắt đầu chao đảo, ngã theo ý mẹ: "Ai con cũng không thích thì cứ lấy đại người nào chiều chuộng mình. Phụ nữ không chồng con, tâm sinh lý bất thường, đâm ra hay bẳn tính, cau có lắm".
    Bác sĩ, chuyên viên tư vấn Lê Thúy Tươi, Viện Y học dân tộc TP HCM cho biết, theo nguyên lý của Đông y, ở độ tuổi trưởng thành, cơ thể cần sự quân bình âm dương. Dù trong âm đã có dương và ngược lại song phần trội "áp đảo" dễ tạo ra hiện tượng mất cân bằng. Đó là cơ sở để nhiều người suy diễn: Không lấy chồng hoặc không có quan hệ ******** sẽ bị "tưng tưng" hoặc dễ cáu gắt, bực bội. Lý thuyết này hù dọa được các cô gái nhẹ dạ, khiến họ hoang mang và chấp nhận có "chuyện ấy" để được bình thường như người khác.
    Theo bà Tươi, nhu cầu ******** mang tính cá thể, không ai giống ai. Một cô gái thích chuyện "yêu" là hoàn toàn bình thường. Nhưng nếu vì sợ hãi, lo lắng mình sẽ thế này, thế kia mà nhắm mắt đưa chân đến ******** thì không bình thường. Bởi thế, các bạn nữ cần làm chủ bản thân, tâm trí, đừng để người khác sai khiến điều mình không muốn.
    Theo bà Nguyễn Thị Minh Thủy, giảng viên khoa tâm lý, Cao đẳng Sư phạm TP HCM, ******** là quyền tự do của mỗi cá nhân nhưng dưới góc độ văn hóa, xã hội, nó cần sự điều chỉnh để con người hoàn thiện hơn. Nhiều cô gái đọc sách, báo, tài liệu, thấy thông tin về hiệu quả tích cực của quan hệ ******** như tạo ra niềm vui, lạc quan, sống thọ hơn, giảm stress... nên cũng cố "yêu" dù không muốn. Nhưng họ quên rằng đó là khi nó gắn liền với tình yêu, trong hôn nhân.
    Nhiều người sau quan hệ ******** không có tình yêu, khi bị bỏ rơi, coi thường lại lâm vào tình trạng bị chấn thương tâm lý. Nói cách khác, không ít cô gái sau khi làm "chuyện ấy" để tìm sự bình thường lại trở nên bất ổn về tâm lý.
    Nhiều người không "yêu" vì không muốn chứ không phải vì sợ dư luận mà phải "nhịn" và quan trọng là họ cảm thấy mình rất bình thường. Bản thân có "vấn đề" hay không là do suy nghĩ của chính bạn.
  9. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    Chậc! lại post sai chủ đề rồi. Có Topic hình vui hài hước rồi đó...
  10. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu là gì ? tại sao phải cần tìm hiểu nó. Chẳng phải khi yêu tự khắc mình sẽ hiểu sao ? nếu hạnh phúc vui vẻ thì cho là tình yêu đẹp, còn không được vui, buồn khổ thì tình yêu xấu tính.
    Dù mình có đọc 10, 20 hay 100 lần những định nghĩa khác nhau về tình yêu cũng chẳng thể hiểu nếu mình không biết yêu.

Chia sẻ trang này