1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu là gì nhỉ??????? Nghiêm túc à nha......

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi mes, 07/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    tình yêu là gì nhỉ??????? Nghiêm túc à nha......

    Có phải cái tuổi của tụi mình là ăn chưa đủ no nghĩ chưa đủ tới không? Có phải mình còn nhỏ lắm không nên nghĩ tới tình yêu không nhi? Làm ơn co'' ai giúp em làm sao để biết mình yêu đi? À mà thích và yêu có gì khác nhau không? Mới gặp đã thích so với yêu thì khác nhau chỗ nào....


    Sống trên đời cần có một tấm lòngLife is a long road.....that u cant cease despite u dont know what happening in front of the road. Who will go with MES?
  2. tsheu_hi

    tsheu_hi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    4
    Sẵn cho em hỏi lun chưa gặp mà đã iêu thì sao?Tệ hơn cả mes nữa


    <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; COLOR: #000099; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 leve
  3. MAFIA_GIRL

    MAFIA_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0

    1. thì đợi đến tháng 12 chứ seo ........... nhờ em iu nhờ .........

      THE GODMOTHER
      Sống là để khỏi bị chết chứ ko fải để trở thành anh hùng
  4. tsheu_hi

    tsheu_hi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    4
    Chị Mafia có ý gì thếEm ko hỉu gì cả


    <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; COLOR: #000099; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 leve
  5. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là tiếng gọi của gene
    "Nếu bạn yêu một người ngay từ ánh mắt đầu tiên mà trước đó chưa từng biết thì bạn sẽ sẵn sàng săn lùng anh ta cùng trời cuối đất! Không phải chuyện giỡn! Khả năng của bạn nghe thấy tiếng gọi của hệ gene là hoàn toàn có thật" - Tiến sĩ sinh học Gennadi Simkin, Đại học Tổng hợp Quốc gia Moskva (MGU), người soạn thảo "Quan điểm về khởi đầu tình yêu" khẳng định.
    Tình yêu là gì? Các nhà văn, nhà thơ, triết gia suốt nhiều thế kỷ đã sáng tác hàng đống định nghĩa bóng bảy về hiện tượng này. Voltaire vĩ đại nói tình yêu là ham muốn tột đỉnh "... vì nó cùng lúc chiếm lĩnh đầu óc, con tim và cơ thể".
    Các thiên thần gọi nó là niềm hân hoan trời đất, quỷ sứ gọi đó là nỗi khổ của địa ngục, con người gọi đó là tình yêu". "Tình yêu đích thực như một bóng ma: Mọi người đều nói đến nó nhưng ít ai trông thấy nó". Liệu tình yêu có phải là bí ẩn không lý giải được của tự nhiên? Theo tiến sĩ sinh học Gennadi Simkin, bản chất tự nhiên có trong mỗi người khiến họ có sức hút tình yêu với những cá thể khác giới đến tận gene.
    Thiên nhiên không biết cảm xúc, nhiệm vụ chính của nó là tái tạo hậu thế. Nếu cha mẹ hoà hợp nhau đến tận gene, nghĩa là "gần" 100%, đứa trẻ sinh ra sẽ khoẻ mạnh và có trí tuệ trời phú.
    Lập tức có câu hỏi: Mọi người làm sao biết họ có phù hợp với nhau hay không? Chưa một nhà khoa học nào trên thế giới chứng minh được con người có một khả năng tuyệt hảo nào đó thấm sâu ánh mắt của mình vào những nhân tế bào để đọc được mã gene của người khác. Mà,chuyện đó cũng không cần thiết! Thiên nhiên tự quan tâm tới mọi thứ.
    Conrad Lowrence, nhà khoa học Áo giải thưởng Nobel giữa thế kỷ trước, đã mô tả những chi tiết khởi động, hay là những release (giải thoát, phóng thích...). Đó là những tác nhân kích thích, cái gọi là những nguyên tử hành xử. Đơn giản mà nói, đó là những tín hiệu giải phóng xúc cảm của chúng ta, gây nên cảm xúc ham muốn. Thân hình, màu mắt, kích thước lông mi, góc môi, các ngón tay chân, âm sắc giọng nói, lưng, nét mặt và các cử động - tất cả những chi tiết nói lên diện mạo này được chia nhỏ thành hàng triệu triệu những phần tử release tinh tế nhất, từ đó tạo nên thực thể duy nhất mà "đụng phải" với một ánh mắt tình cờ, bạn sẽ hiểu ngay đó là nửa còn lại của mình.
    Để hai người nhập vào một cảm xúc dâng trào chung, các release như những tín hiệu đốt thắp cháy những đặc tính tốt nhất của con người, đem lại những dấu hiệu hoà hợp gene lên bề mặt. Từ thế giới đa dạng chung quanh, con người không tự nhận biết được những bí ẩn này, tự chọn những đặc tính release của người "trong mộng" và bị hút vào người đó.
    Mọi người đều phải yêu từ ánh mắt đầu tiên? Không! Quá trình trùng hợp của các release không đơn giản như vậy! Tình yêu "sét đánh" theo quan điểm sinh học là hiếm nhất nhưng cũng hiệu quả nhất. Không phải ai cũng có may mắn này và nếu bạn có được cảm xúc bất ngờ đó thì có nghĩa thiên nhiên đã ban tặng cho bạn một đối tác phù hợp nhất.
    Tuy nhiên, các release cũng không mê muội, chúng phân biệt được cả các thông số phù hợp lẫn không. Các thông số không phù hợp cũng in đậm lên gương mặt của chúng ta, gây chú ý trong các cử chỉ, nét mặt giọng nói nhưng chúng ta không phải lúc nào cũng nhận biết được.
    Hoặc là các thông số phù hợp mạnh đến nỗi đẩy các thông số không phù hợp xuống hàng thứ yếu hoặc đến mức không được đón nhận nói chung.
    Chính vì thế trong những tình yêu thoáng qua, chúng ta bỏ đi những release tiêu cực của đối tác và gia đình sẽ đi đến tan vỡ sau đó. Sau khi đã xuất hiện hậu thế, các thông số phù hợp có thể thay đổi theo những tiêu chí cần thiết cho cuộc sống gia đình hạnh phúc khác như tính cách, tri thức và địa vị xã hội. Không ai thay đổi được chúng!
    Hơn nữa, ma trận thiện cảm và hấp dẫn hoạt động tuyệt hảo. Không chỉ trên người mà cả trên động vật. Ví dụ: "mèo trong giỏ mây". Một cô bé lại gần giỏ mây và chọn được ngay cho mình một chú mèo con. Khi mèo con lớn lên, nó không chỉ giống cô chủ nhỏ về tính nết mà cả hình thái. Đó là một hiện tượng trả lời chung cho câu hỏi vì sao vật nuôi thường giống chủ nhân.
    Release tồn tại giữa người, động vật và cả thực vật. Ví dụ trong một truyện ngắn của Lev Tolstoy Sư tử và chó nhỏ: sư tử yêu cô chó nhỏ và khi ********, nó cũng chết theo vì buồn nhớ. Điều đó chứng tỏ chúng ta có thể tìm thấy những cặp bài trùng giữa toàn bộ thế giới sự sống".
    Còn một vấn đề nữa: nếu tất cả mọi người đều "complimentary - phù hợp" thì lấy đâu ra hiện tượng ghen tuông? Chẳng lẽ nó cũng được cài đặt trong các release?
    Ghen tuông thực sự là một hiện tượng bí ẩn gọi là "Cái tôi đen" hay là cơ chế ghen tuông phòng ngừa. Con người có khả năng ở tầm tự phát tích lũy những hoạt động release của người mình yêu, trên cơ sở đó sản sinh một cơ chế tự tư duy tự phát. Những phản ứng này, hai bên không nhận thấy được nhưng nó được ghi nhận tự động bởi đối tác "hợp pháp".
    Cuối cùng, hệ thống nhận biết sinh ra cho người ghen những thổn thức mạnh mẽ đôi khi u ám về khả năng bội phản bằng cách vẽ ra những bức tranh bi thảm.
    Nguyên nhân của tính không biết trước này, theo Gennadi Simkin, là ở việc suốt hàng nghìn năm nay, hôn nhân giữa người với người không vì tình yêu mà theo truyền thống gia đình, vì những lý do kinh tế, theo các quan hệ giữa các triều đại.
    Như vậy, các dòng họ khác nhau nảy sinh không cho phép làm giàu quỹ gene theo yêu cầu của tự nhiên. Mỗi đám cưới không phù hợp, không vì tình yêu đều có nguy cơ làm tổn hại quỹ gene.
    Thế hệ chúng ta còn rất nhiều người mang những khối gene còn lại từ người neandertan hoặc thậm chí pitekantrop. Cho nên, nhân loại mới ở giai đoàn hình thành và còn lâu mới đạt mức hoàn thiện. Vì vậy, con người vẫn còn nghe lộn "tiếng gọi của gene".
    Hoa Mây (theo Itogi)

    ---&gt; Tse: ai cũng hiểu chỉ có một người không hiểu
    Sometimes I think...
  6. littlemanonsmallearth

    littlemanonsmallearth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    168
    Với phò mã, tình iu là : Maianh@. Với ACB@ tình iu là...nhiều lém!....còn với littl@ thì đó là "ai cũng bít đó là ai đó".
    mà.. cac nhà khoa học còn không giải thích thì...cứ để đấy...có lẽ một ngày nào đó ta la lên: " ơ rê ca", thi lúc đó, có lẽ ta hiểu iu là gì...
    &nbsp;&lt;MARQUEE&gt;La vie sans l''''''''amour comme canh chua sans la me!!!! TTNT, je voulais te dire que je t'attends!!!...&lt;/MARQUEE&gt; &lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt; &lt;P&gt;www.svvn-poitiers.com&lt;/FONT&gt;
  7. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0

    [blue]"Lẽ nào..lẽ nào... lại nghĩ về tình iu đơn giản thế! chưa một lần iu, nhưng...tin rằng tình iu phải là khác kia, phải là bồi hồi, phải toát cả mồ hôi khi nhìn thấy nhau, là phải mong chờ nhau, là phải thắt cả tim lại, là phải lặng người đi..là phải mắc chứng khó thở, là má phải đỏ rực, là phải xinh hẳn lên, là cười mơ hồ khó hiểu, là ngồi lặng lẽ một mình cả mấy tiếng đồng hồ, là thở dài thườn thượt, là bỏ cả ăn cả uống...! Tình iu nó đến phải lạ lùng và kỳ diệu như thế chứ!"
    Được spidergirl-love sửa chữa / chuyển vào 21:35 ngày 07/09/2003
  8. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Ku mes vui hén. Ở VN con gái quá trời mes không chịu yêu. Bây giờ qua đó chẳng có ai, buồn là phải. Bây giờ Ku mes có nhớ ai, có yêu ai không ? Chẳng hạn là có nhớ babystar không ? Nếu có 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày là cảm giác thích. Nếu khoảng vài chục năm, là cảm giác yêu đấy ku mes ẹ.
    To babystar : sao tự nhiên babystar quan tâm đến vấn đề này với 1 bài to đùng vậy. Đó chỉ là khoa học thôi babystar à. Khoa học thì rườm rà và không mang tính lãng mạn. Thế là đã mất đi thi vị rồi...
    &nbsp;


    Con gái là một sinh vật kỳ lạ, càng giao tiếp nhiều thì càng thấy khó hiểu và&nbsp;phải luôn tiếp tục bằng cách...bắt đầu.


  9. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Sao bác cứ lấy tui ra làm ví dụ hoài vậy . CB@ đâu có iu ai nhìu đâu. Không có lấy 1 người đó chứ. Còn thích thì .............. nhìu lém
    Thích với yêu khác nhau ở chỗ nào nhỉ.
    Thích có thể chỉ là cảm giác tức thời. 1 tuần hay 1 tháng sau là mất.
    Yêu là khi mà cảm thấy người đó giống như là không khí để thở vậy. Cảm thấy không thể nào xa rời được!!! Dù không gặp nhau có vài tiếng thôi mà cũng như xa nhau cả tháng rồi .
    Cuppa Coffee? Có ai mún uống cafe không? Một ly cafe đen nhé!!
  10. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    tình yêu ai biết được , mỗi khi cách xa ta nhớ nhau hoài để trái tim ta mệt nhoài , muốn thét lên ngàn lời yêu em............tình yêu ai đếm được đuợc nỗi nhớ em khuất sau trong tâm hồn , một chút ưu tư vụng về chỉ mình anh biết rằng anh đã yêu
    view my forum : www.cuphoc.com

Chia sẻ trang này