1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu là gì nhỉ??????? Nghiêm túc à nha......

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi mes, 07/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì hiểu chút ít rồi, nói vậy là tình yêu không định nghĩa được phải không, mỗi nguời mỗi khác, cứ làm theo cảm tính của mình là đủ???

    Sống trên đời cần có một tấm lòngLife is a long road.....that u cant cease despite u dont know what happening in front of the road. Who will go with MES?
  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Uh, làm những gì mình muốn là được rùi, nhưng mà cũng phải tỉnh táo đó nha!!!

    You are nobody until somebody loves You
  3. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    ĐỜI LÀ BỔ KHỔ
    TÌNH LÀ DÂY... THUN

    Càng níu kéo thì nó càng dài ra, mà dai dẳng lắm lắm... Cứ thả ra thì nó sẽ co lại thôi àh!
    A Friend VN
  4. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Bạn afriend@ chắc khoái chơi nhảy dây lém ha
    Kéo dài ra gùi thả tay thì không những co lại mà còn bắn ra xa nữa đó
    Nói hùi nữa chắc tác giả bị tẩu hoả nhập ma lun kekeke
    If Im smart then I run away
    But Im not so I stay
    Havent u heard? I fell in love with a beautytrap.
    (^_^) (^_^) Beautytrap_Dangerous minds (^_^) (^_^)
  5. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    cho phò mả hỏi , liệu một mối tình có thể hình thành và tồn tại sau nua tháng quen nhau ko , có được ko , phò mã hỏi thiệt tình đó , ko đùa đâu
    view my forum : www.cuphoc.com
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng có thể xảy ra hết á. Chỉ có điều, nó thuộc vào dạng đặc biệt nên xác suất xảy ra hơi nhỏ, nên nhìu khi chúng ta không tin là có những chuyện như vậy xảy ra thôi.

    You are nobody until somebody loves You
  7. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Ừh! Hùi nhỏ hay nhảy với đứa em... lớn lên 1 tí là hít. Tại con trai mà lị... Lớn lên thì chỉ dùng dây thun làm ná bắn chim thôi àh...
    Áh... àh... mà dây thun cũng có nhìu loại lắm àh nha!
    A Friend VN
  8. tsheu_hi

    tsheu_hi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    4
    Tse nghĩ sau 1/2 tháng, nếu có cái gì đi nữa thì cũng chỉ là tình cảm ban đầu mà thui. Tình cảm đó cần fải thêm nhiều yếu tố nữa thì mới gọi là mối tình được. Cho dù gặp nhau 24/24 trong vòng 15 ngày, chưa chắc mình đã hỉu được người ta. Mà chưa bít chính xác con người của người ta, chưa bít khuyết điểm ,tật xấu của họ thì sao gọi là mối tình được?
    Còn tồn tại hay ko, thì tse@ nghĩ cũng dễ dàng tồn tại thui. Nếu cả 2 cùng có ý dzới nhau, hay chỉ chỉ 1 bên thui quyết tâm theo đuổi thì nó cũng sẽ kéo dài thêm, ít nhất là đến khi chán . còn ko thì nó sẽ thành mối tình thật và kéo dài lâu hơn
    H đamg để í ai thế?? Mấy lần truớc kể Tse@ nghe, sao bây giờ ko thèm kể nữa thếGhét!!!!!
    Ặc ặc, bi giờ mới nghĩ ra, bít ai rùi, người tui gửi hình cho coi fải ko[r32). Chúc mừng
  9. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    đâu có , phò mã hỏi cho biết thôi mà , cám ơn mọi người đã cho biết ha
    view my forum : www.cuphoc.com
  10. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu??? Ngay cả khi đủ lớn để hỉu nó là cái gì, cảm nhận được nó như thế nào... vẫn không có được nó. Trong chuyện tình cảm thì ai mà không mong muốn có được người yêu mình thật lòng &... thật nhìu. Vậy mà, có tin được rằng tôi bây giờ lại ước gì mình yêu được người ta... Trở thành 1 người đi làm khổ người khác, cứ ước gì mình đáp lại tình cảm của người ta. Vậy mà, đâu có được.
    Đời là thế đấy...

    You are nobody until somebody loves You

Chia sẻ trang này