1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu là gì nhỉ?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi sauthienthu_vn2001, 14/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gozzila

    Gozzila Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2001
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là con chó ....
    Vi phạm qui tắc của TTVN

    Cứ bảo rằng yêu có phải đâu
    Chỉ hơi thinh thích buổi ban đầu
    Chỉ hơi nhơ nhớ khi xa cách
    Cứ bảo rằng yêu có phải đâu
    Được DrSlump sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 05/03/2003
  2. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là...
    - Di Động - Xe máy xịn - Nhiều $$$ - ....Có những cái này...Đảm bảo tình bay đến tới tấp...Keke...

    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang
  3. Swing_of_Valma

    Swing_of_Valma Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì thế
    làm sao em hỏi anh
    tinh yêu la gi thế
    làm sao anh trả lời
    Tinh yêu là nỗi buồn
    khi anh vắng em
    tình yêu là nỗi nhớ
    tóc em mùi hoa cau
  4. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì nhỉ
    Anh cũng không biết nữa
    Là nỗi nhớ dịu êm
    Trong những đêm êm dịu
    Là những tiếng thở dài
    Trong những chiều vắng em
    Em
    Là giọt cafe đắng
    Nhiễu hồn ta mỗi tối
    Thức trắng một đời dài
  5. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Thằng BC dạo này văn thơ ác quá nhỉ? Y dờ mờ lờ hay sao mà bay bổng thế không biết ?
    You are just one person in a whole world, but for me, you are my whole world

  6. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Anhvanyeuem "Yêu là làm cho người mình yêu hạnh phúc."
    Thế này mới là tình yêu mọi ngưòi ạ.Ông nghĩ rất đúng , thưởng cho 3 ly rượu đầy.
    Muốn có một tình yêu!????
  7. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của sauthienthu_vn2001 viết lúc 22:00 ngày 14/02/2003:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Các bạn ơi trả lời giúp tôi với!
    Help help????????????????
    --------------------------------------------------------------------------------
    Hỏi ngớ ngẩn thế nhờ!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ê ai đấy ! Láo quá! Ông trả lời như thế mới là ngớ ngẩn.
    Muốn có một tình yêu!????
  8. demen80

    demen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    .....
    Có rất nhiều lần em muốn nói yêu anh
    Có rất nhiều khi em nghĩ về điều ấy
    Hạnh phúc là được tin tình yêu tồn tại.
    Hạnh phúc của em là được yêu anh...
    ...như thế này cũng là tình yêu đấy các bác nhỉ..
    TERMINER, C'EST COMMENCER!
  9. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc tưởng chừng thật mong manh
    Hạnh phúc nhiều khi giản đơn kỳ lạ...
    Hạnh phúc nào mà chẳng hề trả giá
    Em mong gì cho ước vọng một tình yêu...
    I Gonna Fly away
    Được nightstars sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 05/03/2003
  10. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói tình yêu là mong manh
    .... là gió mát thoảng qua
    .... là mưa rào mùa hạ
    .... là ngôi sao vội vã... loé sáng rồi vụt đi...
    Cả cuộc đời mong có một chuyến đi
    Dẫu vội vã nhưng một lần tới bến
    Dưới cơn mưa lung linh ánh nến
    Nghe tim mình nhịp đập bình yên
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không

Chia sẻ trang này