1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu là gì nhỉ?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi sauthienthu_vn2001, 14/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cafeinlove80

    cafeinlove80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu, như một trò đuổi bắt , người nọ bám theo người kia và...........
  2. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thực sự thì chỉ có tìm được ở anh thôi cô bé ạ.Không tin hả hehe cứ đến đây
    Muốn có một tình yêu!????
  3. Meo_uot

    Meo_uot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Anh chắc chắn ghê nhỉ
    thế anh đã nói với bao nhiêu em như vậy rồi ??????????
  4. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    tình yêu là gì?
    Sự bình thản vô tư trong cuộc sống hàng ngày của bạn đột nhiên đội nón đi chơi không báo trước? Một cách chậm rãi, hành động của bạn lọt ra ngoài tầm kiểm soát, bắt đầu trở nên ?okì kì? trong mắt mọi người? Dấu hiệu bạn đã đột nhiên fall in love! Yêu, phải lòng ?" Tâm trạng duy nhất mà cái đầu không thể lường trước hòng thúc đẩy hay ? ngăn chặn. Nhưng tình yêu thời hiện đại, sẽ có 7 dấu hiệu cố thể giúp bạn có những phán đoán chính xác và điều chỉnh hợp lý.
    - Bạn vui đến nỗi ? tay cứng đờ không thể bấm chuột khi mở hộp thư điện tử, xuất hiện email từ một người đặc biệt. Giữa các email quan trọng, bạn quyết định mở nó trước và vài dòng ngắn ngủi cũng đủ sức khiến bạn hưng phấn suốt cả ngày, hơn đứt cả các tin nhắn đầy ?olợi lộc? khác.
    - Thu dọn Inbox, bạn không thể delete all vì trong đó có vài tin nhắn cũ của nhân vật đặc biệt đó.
    - Người ta ở gần bên, bạn tảng lờ. Thế mà khi người ta di chuyển ra khỏi tầm theo dõi, mắt bạn hốt hoảng kiếm tìm. Một câu chuyện hài hước khiến bạn cười phá lên, bạn liếc nhanh xem người ấy vui như thế nào để phản ứng tươi vui cùng cấp độ.
    - Bận rộn công việc, bài vở, bạn quyết định cài đặt sẵn trong đầu một cơ chếc tự nhắc nhủ: Cô(anh) ấy chỉ là bạn thôi, ta không có thời giờ để phiêu lưu vớ vỉn. Thế nhưng, khi một bạn học hay đồng nghiệp tình cờ nhắc đến tên người ấy, trái tim bạn giật thót lên.
    - Người ấy hẹn sẽ phone cho bạn, thông báo chuyến bay an toàn. Từ khi máy bay cất cánh, bạn không thể rời mắt khỏii điện thoại. Điện thoại im lặng mãi. Sự chờ đợi khắc khoải.
    - Một cặp vé xem bộ phim mới, vé tham dự các trò chơi thế giới ảo, tức khắc mọc trong đầu bạn hình ảnh quay chậm ?. người ấy ngồi bên cạnh trong các họa động kỳ thú hứa hẹn!
    - Và cuối cùng, khi đọc các dấu hiện trên đây, bạn liênt tục ?ođiền vào chỗ trống? hình ảnh người đặc biệt vào các phép thử ~~~> wooow ? chúc mừng nhé bạn yêu thật rồi!
    SVVN
    CuỘc ĐờI đÓ cÓ bAo LâU mÀ hỮnG hỜ... ​
  5. The_Leaf

    The_Leaf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Dạo này chits giỏi quá hén?
    Y dờ mờ lờ rồi hả cưng?
    Hỡi chiếc lá nào bay về trời.
    Có gửi lời với tôi.
    Hãy giữ lấy giùm tôi nụ cười và đức tin ở con người
  6. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Ờ, thế là đc đn roài.
    Chits ơi bạn hiền có tất cả những cái đó ko? Tự dưng thấy hâm mộ bạn quá, dạo này lắm bài lí luận như giáo sư ấy nhỉ? Bắt đầu tuần sau rỗi rãi, cắp sách theo bạn học mấy cua tâm lí cái
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  7. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    đọc thấy đúng thì mới post lên cho mọi người cùng đọc

    bạn nino quá lời zuòi, bạn có nhìn thấy cái chữ SVVN nho nhỏ ở cuối bài ko
    CuỘc ĐờI đÓ cÓ bAo LâU mÀ hỮnG hỜ... ​
  8. bluesunflower

    bluesunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Nhóc chưa yêu ai bao giờ và cũng chưa may mắn được ai để ý tới. Nhóc chỉ thấy có một người quân tâm tới Nhóc và luôn giúp Nhóc khi Nhóc có khó khăn. Việc gì vui Nhóc cũng muốn kể cho người đó nghe và việc buồn khi nói ra được với người đó rồi thì Nhóc thấy rất nhẹ nhõm. Vậy thôi.
    Thế chỉ là bạn, chưa thể gọi là yêu được, đúng không mọi người?
  9. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách từ tình bạn đến TY là bao xa nhỉ. Có thể là rất xa cũng có thể là rất gần. Có một ng bạn để nói mọi chuyện vui buồn cũng là tốt rồi.
    Em
    Là giọt cafe đắng
    Nhiễu hồn ta mỗi tối
    Thức trắng một đời dài
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu là gì ư? Làm sao mà định nghĩa được nó.Chỉ biết rằng nó làm ta hạnh phúc đến tột độ và làm ta đau khổ đến vô cùng
    Manchester United
    [​IMG]
    My love

Chia sẻ trang này