1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu là gì nhỉ?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi sauthienthu_vn2001, 14/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coo_ddown

    coo_ddown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    híc, thế thì em bị hành hạ cả đời cũng được............

    Trái tim bên........1980 family
  2. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là cái khôn của ng dại, là cái dại của ng khôn.
    Em
    Là giọt cafe đắng
    Nhiễu hồn ta mỗi tối
    Thức trắng một đời dài
  3. The_Leaf

    The_Leaf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì anh nhỉ? Liệu chúng mình có thể trả lời được không?
    Em cũng chẳng biết nữa? Chỉ nhớ đến mấy câu thơ của Xuân Quỳnh
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
    Em cũng không biết được là em có nhớ anh không?
    Chỉ biết rằng mỗi khi đi ngủ, em cũng đều hỏi rằng: "Giờ này anh đang làm gì? Anh có nghĩ đến em không?"
    Hỡi chiếc lá nào bay về trời. Có gửi lời với tôi.
    Hãy giữ lấy giùm tôi nụ cười và đức tin ở con người
    Được the_leaf sửa chữa / chuyển vào 13:49 ngày 03/04/2003
  4. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    hik
    mỗi khi ngủ lại nhớ à
    trước khi mình ngủ thì thế nào nhỉ
    ngáp : "oaaaaaaaaaaa! 3h rồi,ngủ sớm mai còn dậy sớm"
    chẳng có nghĩ ngợi zì hết
    CuỘc ĐờI đÓ cÓ bAo LâU mÀ hỮnG hỜ... ​
  5. hoa_hong_xu_la

    hoa_hong_xu_la Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu?????
    Tình yêu là một trò chơi
    Cho nên tôi mới giả vờ yêu anh
    Tôi giả vờ yêu anh
    Giả vờ nhớ
    giả vờ buồn
    tôi giả vờ đau khổ
    Khi thấy anh hững hờ
    Khi thấy anh đi cùng người con gái khác
    Tôi giả vờ trách móc
    Khi lỗi hẹn anh đến muộn chiều nay
    Tôi giả vờ say
    đề gục vào vai anh mà khóc
    Tôi biết là tôi ngốc
    Khi giả vờ điều có thật trước anh,,,,​
  6. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ hay quá. Nhưng mà khi yêu thì đúng là củ ấu thành tròn, rồi khi không yêu nữa liệu nó có còn như thế không nhỉ?

    sand

  7. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    thế anh ko nghe câu: Không ưa dưa cũng hoá dòi à?
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  8. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    hehe không đến nỗi thế đâu em,
    Cùng lắm là từ dưa chuột thành dưa lê thôi... Vẫn ăn được nhưng dưa lê có tiêm thuốc sâu hay không thì không dám chắc...
    I Gonna Fly away
  9. cafeinlove80

    cafeinlove80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ hay quá đi mất . Giả vờ , vâng đôi khi trong TY chúng ta cũng giả vờ một chút , một chút giận dỗi ,một chút nhõng nhẽo..... Điều đó làm cho tình yêu càng có ý nghĩa hơn.
    Giả vờ rằng anh yêu em...
    Nhưng emlại tin điều đó là sự thật.
    Đến một lúc nào đó....
    Em làm cho anh thấy được.
    Không có em..
    Anh sẽ sống ra sao...?
    Em là ai ?
    Cô gái hay nàng tiên..
  10. PCL

    PCL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Sinh đến năm 80 rồi mà vẫn còn hỏi tình yêu là gì, chán quá, tình yêu mỗi người hiểu 1 kiểu, mà sinh năm 80 rồi thì tự đúc kết cho mình cái nhìn về tình yêu đi, còn phải làm ra cái thread này mà hỏi nữa , bọn trẻ nó thấy nó cười cho
    give me an oral pleasure

Chia sẻ trang này