1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu là gì thế nhỉ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Di_Nhan_Lang_Tu_new, 25/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Di_Nhan_Lang_Tu_new

    Di_Nhan_Lang_Tu_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì thế nhỉ

    Tình yêu có nhiều cung bậc: yêu và được yêu ,được yêu mà ko yêu, hạnh phúc xen lẫn với đau khổ,sum họp xen lẫn với chia li,những rắc rối trong tình cảm,bao phức tạp ngang trái giữa đời thường,những phút xao lòng thoáng qua và bao kỉ niệm sâu đằm thời gian ko thể dứt ra được...Nó làm nên e ấp,thổn thức,dỗi hờn,những cơn bão lòng và nỗi cô đơn thánh thiện,sa mạc đời người và trận mưa hôn tình ái,giả trá và chân thực,vòng tay hạnh phúc ái ân và mặt trái của sự phản bội, tâm trạng trầm uất của 1 tình yêu đơn phương ,rạn nứt, vò xé...và những rạng rỡ cháy khát vì được đắp bù...
    Ôi! nó như bùa mê thuốc lú,lại là thần dược cứu rỗi biết bao nhiêu tâm hồn làm cho con người hoàn thiện hơn,cuộc đời đẹp đẽ hơn,trái đất đáng yêu hơn.
    Tình yêu ko phân biệt giàu nghèo,thứ bậc.Tình yêu ko phân biệt tuổi tác.Tuổi nào cũng là tuổi đang yêu.
    Tình yêu như 1 thứ tôn giáo,ở đấy nữ chúa ngự trị linh hồn,Tình yêu như 1 vương quốc bí ẩn,ở đấy người con gái dù là nữ hoàng vẫn muốn được gọi là em..
    Nhưng Tình yêu đâu chỉ 1 phía.Tình yêu có đủ thứ tâm trạng đủ cách giãi bài,có vị tha và ích kỉ.Vị tha ko đồng nghĩa với buông tuồng,còn ích kỉ trong Tình yêu hình như lại có thể được tha thứ..
  2. trungp

    trungp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thì muôn thuở không bao giờ định nghĩa được hết . Mỗi người mỗi nhà thơ nhà văn đều có cách nhìn và định nghĩa khác nhau .
    Tình yêu là cái gì đó thiêng liêng , cao cả nhưng cũng rất gần gũi . Nghe như mâu thuẫn những đó là đặc điểm của tình yêu .
    Chúng ta cùng nhau bàn luân tiếp nhé .
    123
  3. beckham0910

    beckham0910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là cái bánh vẽ mà 2 người cùng là tác giả
    Sông dài cuồn cuộc ra khơi ,
    Anh hùng : sóng dập, cát vùi thiên thu...
    Dở hay, thành bại nào đâu ?
    Bể dâu chớp mắt , nghoảnh đầu thành mơ !
    Non xanh còn đó trơ trơ ,
    Tà dương lần lửa sưởi hơ ánh hồng .
    Lão tiều gặp lại ngư ông ,
    Bên sông gió mát , trăng trong , kho trời .
    Rượu vò lại rót khuyên mời ,
    Cùng nhau lại kể chuyện thời xa xưa...
    Kể ra biết mấy cho vừa ?
    Nói cười hỉ hả , say sưa quên đời..
    becks
  4. beckham0910

    beckham0910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là những cú lừa ngoạn mục .....Ta lừa họ và chính họ cũng lừa lại ta
    becks

Chia sẻ trang này