1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu là gì???Tôi fải làm sao đây???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi melody_jl, 04/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. melody_jl

    melody_jl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì???Tôi fải làm sao đây???

    hình như mình là 1 con người rất nhu nhược thì phải,mình biết rằng P rất thương mình và luôn lo lắng quan tâm chăm sóc cho mình,nhưng ko biết tại sao mình lại không có cảm giác yêu bạn ấy,mình chỉ coi bạn ấy như một người bạn,mà có thể là 1 người bạn rất thân,vì mình và bạn ấy thường hay nói chuyện tâm sự với nhau.Mình đã nói là xem P như bạn,nhưng tại sao trong lúc bạn ấy buồn nhất thì mình lại đến bên P nghe P tâm sự và P đã nằm trên đôi tay mình,nắm lấy tay mình và nói rằng rất yêu mình,nhưng vì thấy bạn ấy buồn nên mình ko muốn tạo khoảng cách,mình chấp nhận cho bạn ấy làm thế,và rồi ngày qua ngày trôi qua,mình gần như cảm thấy như mình và P ko còn khoảng cách gì với nhau cả,hình như là bạn ấy đã coi mình như một người bạn gái(hay gọi là bồ)của bạn ấy vậy,khi đi xe trên đường thì bạn ấy thường hay nắm tay mình,mình rát tay lại nhưng bạn ấy chỉ nói rằng ?ocho tui mượn tay bà cho bơt1 buồn thôi?...Bây giờ mình hoang mang lắm,mình muốn trở lại thành 1 người bạn như xưa nhưng hình như là quá muộn rồi,có lần mình cũng nói với bạn ấy rằng:tại sao mình lại fải như thế,tại sao ko làm bạn của nhau hả P? rồi P trả lời rằng :tui với bà bây giờ còn khoảng cách gì với nhau nữa, thân quá rồi còn gì!
    Mình bây giờ fải làm sao đây, ko lẽ mình lại tránh mặt bạn ấy hay là kết thân với 1 người bạn khác và nói là bồ rôì sẽ kết thúc với bạn ấy luôn hay là...????
  2. Congchuabang

    Congchuabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Em hãy nói với P em cần một thời gian để xác định lại đi. Thời gian đó em và P ko gặp mặt nhau đã, để xem mọi việc thế nào, nhất định ko được liên lạc đấy, chị nghĩ rằng trong thời gian đó em có thể xác định được tình cảm của mình một cách chính xác nhất
    Nếu em thấy rằng em có thể nghiêng tình cảm của em về phía P thì hãy nói với P
    Còn nếu ko, cũng phải nói thẳng ra. Nói thật là mọi việc xẩy ra như hiện tại là do những lúc em quá yếu lòng. Đã nói thẳng, thì nhớ tránh những lúc đó ra, em hiểu chứ. Chị biết con gái thường đa cảm, nhưng em nhất định phải hiểu rằng đây là chuyện của riêng em, em phải tự mình giải quyết.
    Đừng vì yếu lòng mà lại chọn người mình ko yêu, vì sẽ có lúc em phải hối hận đấy.
    Chú ý là trong thời gian đó, ko được sử dụng bất kỳ phương tiện liên lạc nào, vì có thể nó sẽ ảnh hưởng đến quyết định của em đấy.
  3. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    sẽ là sai lầm nếu thử tình cảm của mình bằng cách này. Tình cảm thật sự được xây dựng trên sự thông cảm, hiểu và chia sẻ cho nhau thông qua những gì hiện thực nhất trong cuộc sống hằng ngày.
    Trong tình yêu có tình bạn hay đúng hơn là một tình yêu theo đúng nghĩa của nó không xây dựng bằng cảm xúc nhất thời mà phải có nền tảng là một tình bạn vững chắc. Anh nghĩ là em nên trân trọng tình cảm P dành cho mình. Nếu cảm thấy chưa thực sự đón nhận được tình cảm của P thì hãy nói với P để cho mình thêm thời gian. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Trong cuộc sống để tìm được một người bạn như P không hề dễ dàng đâu.
  4. melody_jl

    melody_jl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    hic.hic., ý kiến của mọi người thì nhiều quá, em đang khó xử lắm, có lẽ thời gian sẽ quyết định cho em, em buồn lắm , sắp tới em còn phải học để thi tú tài và thi đại học nữa, em có thể để những việc này làm hoang mang tâm trí em sao??? Nhiều lúc em muốn lấy việc học ra để quên đi việc này nhưng ko thể, em cảm thấy em là người có lỗi đối với P quá, em tàn nhẫn quá, nếu như em có tiến tới vói P thì liệu có fải là "sự thương hại" với P hay ko???
    Em cô đơn lắm vì vậy em thường tìm niềm vui bên bạn bè, họ nói rằng em là người hoạt bát , nhí nhảnh và rất dễ thương, nhưng họ đâu biết rằng em là người cô đơn lắm , bên ngoài thì em như thế, nhưng liệu họ có hiểu được hết con người của em hay ko???
  5. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Sai lầm thứ nhất.
    Sai lầm thứ ba.
    Nếu bạn cần một lời khuyên:
    Tốt nhất, bạn hãy xác định tình cảm của mình và trao đổi thẳng thắn với bạn ấy. Tất nhiên bạn phải nói chuyện một cách khéo léo để bạn ấy không cảm thấy tự ái và không mất đi tình bạn nhưng phải dứt khoát để chấm dứt tình trạng này và tập trung vào việc học vì thời gian thi tú tài và ĐH là một thời điểm rất quan trọng trong cuộc đời bạn.

  6. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Đúng như TheInvi nói đó, việc quan trọng nhất cu?a em bây giơ? la? học nếu không thi? em sef pha?i ân hận đấy. Thứ hai la? qua nhưfng gi? em kê? thi? anh thư?a hiê?u la? em không có ca?m ti?nh với anh ấy, nếu em câ?n biết tại sao thi? sau khi thi xong anh sef phân tích tâm lý lại cho em. Thế nên việc trước mắt la? nói chuyện một cách thă?ng thắn với P đê? cố gắng không mất đi ti?nh bạn. Không lo nghif vê? chuyện na?y nưfa va? tập trung va?o học tập đi. Chúc em may mắn, thi tốt.
  7. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Cũng đồng ý với hai người phía trên. Chị cũng đã từng trải qua cái thời điểm như em : Thi tú tài và thi ĐH. Bước đi đó rất quan trọng và em cần thời gian để tập trung vào học hành. Ở tuổi của em, việc đó mới là việc đáng quan tâm hàng đầu. Hãy nói với cậu bạn kia rằng em cần thời gian để suy nghĩ chín chắn hơn, em không muốn vội vàng để rồi có lúc sai lầm, khi đó cả hai sẽ bị tổn thương. Chị đoán cậu ta cũng chỉ trạc tuổi em, vậy thì hãy nói rằng giờ là lúc cả hai đứa cần thi đỗ, cần quyết tâm. Em nói rằng hai người cần đặt việc học lên trên hết. Có thể, quãng thời gian ôn thi, phải tập trung cao độ, sẽ phần nào giúp em xác định tình cảm, và giúp cậu bé kia quên bớt đi cảm xúc của mình. KHi đó việc nói thẳng sẽ dễ dàng hơn. Còn bằng như cậu ta yêu em thật, thì nếu tình cảm có tăng lên hay giữ nguyên chăng nữa, việc nói thẳng cũng dễ dàng hơn khi cả hai cùng đỗ đạt, còn hơn là nhìn cậu ta trượt rồi lại phải gánh chịu sự thất vọng từ em. Nên nhớ rằng nếu cậu ta đỗ, chính em cũng thấy yên tâm hơn khi nói ra đấy nhé. Còn là con trai, chị tin là cậu ta sẽ vượt qua thôi. Chỉ có điều, bây giờ ngày thi sát rồi, đây là thời điểm rất nhạy cảm, hãy khéo léo giữ khoảng cách, đừng nói gì vội, đừng để cậu ấy bị tổn thương, nhưng cũng đừng làm người ta hy vọng. Như thế sẽ tốt cho em hơn. Chúc em giải quyết chuyện này thật êm xuôi, giữ lại một người bạn cho mình, và đỗ đạt
  8. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Toàn những cảm xúc rất " Thường " của tuổi mới lớn. Bạn đừng hỏi người khác yêu là gi? Bạn hỏi, họ trả lời , bạn cũng ko hiểu đâu. Đến 1 lúc nào đó, bạn sẽ tự hiẻu bằng suy nghĩ, tình cảm, con tim của mình. Vậy thôi. Chúc 1 buổi sáng tốt lanh`, con tớ thì chẳng vui vẻ gì

Chia sẻ trang này