1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU LÀ GÌ VẬY

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi RockRomanceLove, 14/10/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhom_ngo_gi

    nhom_ngo_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    hị nhạt nhỉ
  2. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Tớ có bảo là các anh ý yêu tớ đếch đâu mà ấy chê tớ thế... Tớ đang nói chuyện của tớ, ấy cứ đá sang chuyện người khác. Truyền bóng cho đối phương thế là không được
    Hị hị............ Ấy làm tớ bùn quá.....hị hị..........
  3. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Đúng là trẻ con, firearrow. Với những phát ngôn thế này thì chú chỉ làm em út mọi người được thôi ha ha ha
    Kính đề nghị chú không gọi chị là em nhé. Gọi em chị ngượng, nhất là với chú
    Nhóc con
  4. firearrow

    firearrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    haha em beengoan lại thích làm chị của anh cơ à.thế cũng được thôi nhưng anh nói trước là chị thì khi nào em mà có chuyện gì buồn thì phải cho em ôm lấy chị để tâm sự đấy nhé.Mà em thì nhiều chuyện buồn lắm đấy.nếu chịu đưọc thì anh sẽ gọi là chị
  5. Banh_cuon_nong_gion

    Banh_cuon_nong_gion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    " Tình yêu là hai cái bóng đen ngọ nguậy trong một cái bóng tối dày đặc"
    "Tình yêu như bát bún riêu, bao nhiêu sợi bún bấy nhiệu sợi tình"
    " Tình yêu không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển hoá từ người này sang người khác với một năng luợng E=@ hay babet..nhè"
    Tình yêu là lưỡi dao đâm vào tim
    Tình yêu là những nhát roi bầm tím
    Tình yêu là đóa hoa nhưng nhiều gai
    ....
    Biết thế, sao vẫn tìm đến
    Đến với yêu thương trọn kiếp
    Mà chẳng biết, chẳng biết ...vì sao!..hic..hic..
    Tình yêu là khát khao mong gần nhau
    Tình yêu là nỗi mê say trong đời. hè hè
    Tình yêu la` điều tuyệt hảo
    Robert Browning
    Nếu không có ước vọng, yêu đương sẽ chỉ là sự yếu đuối của tâm hồn.
    William Congreve
    Tình yêu là sự yếu đuối cao quý nhất của tinh thần
    John Dryden
    Tình yêu là phép lạ của văn minh
    Stendhal
    Ái tình là cái khôn của người dại, là cái dại của người khôn.
    Jacques Dyssord
    Ái tình là mảnh vải của tự nhiên mang nét thêu thuà của trí tưởng.
    Comte de Buffon
    Yêu là tin một nửa
    Victor Hugo
    Yêu nghĩa là chuộng người khác hơn bản thân mình.
    Paul Le''autaud
    Ái tình giống như rượu muì, càng ít tiả bay càng nồng.
    Charles Duclos
    Tình bạn thường là cửa ra hơn là cửa vào của tình yêu.
    Gustave Lebon
  6. RockRomanceLove

    RockRomanceLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tại sao ko phải là 1 người nào đó nói cho tôi về điều đấy.Tại sao lại phải là chính mắt tôi được chứng kiến.Tại sao vậy ?
    Người đó có đối xử tốt với em ko? Có quan tâm nhiều đến em ko? Có yêu em nhiều ko? Có mong muốn cho em được hạnh phúc ko?Anh hi vọng là có.Hãy sống thật hạnh phúc .Và với người đó...đừng như đã từng với anh ! Đối với anh em giờ đã chết.Chiếc dây đeo cổ có mặt khắc tên em anh vẫn đeo hằng ngày.Ko phải vì lý do gì ngoài anh muốn nhớ mãi đó là 1 định mệnh ,1 bài học lớn nhất trong đời của anh.
    Anh đã viết bài này thật là nhiều và dài lắm nhưng rồi anh lại ko post nó mà xoá đi.Anh chi muốn viết từng này thôi,từng này thôi vì anh ko muốn anh cứ xưa.Có đáng ko nếu "sự thật" đó đã nói lên tất cả.
    1 Điều cuối cùng anh muốn nói với em rằng : Cho dù sau này có ra sao anh cũng sẽ nhớ mãi những ngày tươi đẹp và hạnh phúc khi chúng ta bên nhau,sẽ luôn nhớ cái cảm giác đầu tiên khi anh nói lời yêu em cùng với nụ hôn đầu tiên chúng mình trao nhau bên cạnh nhà hát lớn dịp tết năm đó.Sẽ ko bao giờ anh quên những lời mắng nhiếc của em khi anh nói lời chia tay,ko bao giờ quên nỗi buồn đã thấm sâu vào trong lòng anh của những ngày hè trong SG năm trước.Ko bao giờ anh quên đi được người con gái mà anh đã đem lòng yêu thương hơn ai hết,người con gái đã cho anh biết được thế nào là 1 tình yêu đích thực,người con gái đầu tiên khiến anh phải ...đeo kính trên máy bay khi trở về HN ,người con gái đó đã dạy cho anh bao nhiêu "bài học" về tình yêu.Và hơn hết anh sẽ nhớ mãi cái " sự thật " đó ,sự thật cho đến bây giờ vẫn khiến anh phải bất ngờ.
    Nhưng dù sao anh vẫn mong muốn cho em được hạnh phúc em nhé. !
  7. RockRomanceLove

    RockRomanceLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn topic này được dừng ở đây.Tôi ko muốn nghe bất cứ 1 lời bình luận nào cả.Được chứ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này