1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU LÀ GI?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi DUNGTINTOI, 02/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gi? Câu hỏi của nhân loại...và sẽ không bao giờ có câu trả lời chính xác
    Theo tui thì tình yêu có 3 khía cạnh wuan trọng
    1. Sự sẻ chia và tin tưởng
    Sự sẻ chia để có thể hiểu và tôn trọng nhau, để có thể không nói cũng hiểu chứ không phải nói wùai mà không hiểu
    Sự tin tưởng sáng suốt để có thể iêu người đó cho dù vạn dặm cách xa, cho dù bao nhiêu trắc trở, nhiều chiện hiểu lầm..... (a`..cái chiện hiểu lầm này nhiều hay ít là do sự sẻ chia của bạn mang lại à nhe)
    Mất lòng tin bạn sẽ mất đi tất cả
    2. Sự dâng tặng tình yêu
    Tặng người ta sự wuan tâm của mình, tặng người thời gian của mình, tặng người ta ..........
    Hì...cái này gọi là marketing...nhưng marketing chính bản thân mình....con người thật sự của mình, chứ không phải là vẻ hào nhoáng tạo dựng làm cho người ta lầm tưởng.
    3. Sự đòi hỏi được đáp lại
    Sự khát khao được biết người mình iêu có iêu mình không? Yêu mình bao nhiêu? Nhiều hay ít....có nhiều như sự mong đợi mãnh liệt của mình không?......tình cảm đó liệu có bền lâu hay không?...v.v..
    Nếu ai không có cảm giác khát khao này...sorì một là bạn là một người cao cả, vĩ đại trong tình yêu(như tình yêu của mẹ dành cho con vậy đó), hai là bạn hình như chưa iêu người ta
    Dĩ nhiên...đây chỉ là những khía cạnh nhỏ mà tui chiêm nghiệm ra...còn nhiều thứ khác nữa...
    Chẳng bao giờ có thễ định nghĩa được tình yêu...
    <FONT color=goldenrod size=4>Trái tim không cần lý lẽ.....</FONT>
    Được vanghoacuc sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 12/01/2004
  2. DUNGTINTOI

    DUNGTINTOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    sao tui thấy ai cũng cho tình yêu đều là sự cho và nhận vậy! đìêu này chỉ đứng trên quan niệm của quan sát thôi!
    Tôi nghĩ : vì tình iu đâu phải là món hàng nên ta không thể trộm, không thể mua hay bán, không thể thương lượng, không thể khoang dung. nên khong thể là sự cho nhận. mà là sự phát triển của niền tin, sự trổi dậy của bản năng, sự thăng hoa của tâm hồn, sự liên kết của ý chí, sự hòa hợp của hòan cảnh, và sự thiếu thốn trong suy nghĩ.
    Thì chỉ có như thế thì tình iu mới thực sự là một em bé, một thiên thần, một con người được sinh ra và được nuôi dưỡng bởi hai cá thể khác giới.
  3. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Hãy xem cố nhạc sĩ thiên tài John Lennon cảm nhận thế nào về tình yêu:
    http://www3.ttvnol.com/ttvnlife/topic/314191
    PauLennoN
  4. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Là một nỗ lực lớn nhất của mỗi con người để tìm thấy hạnh phúc, nhưng kết quả thường ngược lại

Chia sẻ trang này