1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu là gì?

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi hoangtu_anhtrang, 20/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangtu_anhtrang

    hoangtu_anhtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì?

    cac ban oi truoc het chuc cac ban mot nam moi day nie,vui va hanh puc!hung ta hay noi ve tinh yeu nhe.
    Tui nghi tinh yeu la mot thu tinh ccaqm sieu nhien va tran tuc ,diu dang va day ham muon.Tren con thuyen tinh yeu thi ai cung la thuyen truong va deu muon lai no theo y cua minh.
    Cac ban co nghi giong tui ko,hay cho biet nhe
  2. 1717

    1717 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì nhỉ ? .....
    AnhViet
  3. cleareyedgirl_147

    cleareyedgirl_147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    tinh yeu la gi ah ?yeu di roi biet ngay y ma
  4. ke_la_mat04

    ke_la_mat04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    hỏi như máy đứa hâm với nhau thế hả ko trả lời đc thì thôi , câu bài nó vừa vừa thôi chứ
  5. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu : mộc mạc , giản dị , chân thành

    Thời thanh niên sôi nổi không để uổng phí
  6. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    tình yêu là cái niêu kho cá ,hết cá đá niêu
    Time, it needs timeTo win back your love againI will be there, I will be there
  7. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì à?
    Đó là một điều siêu nhiên mà thượng đế đã ban tặng cho con người. Một thứ quà tặng nếu muốn nói nó tốt, và là một điều trừng phạt nếu muốn nói nó xấu. Có ai nói rằng tình yêu màu hồng, có ai nói rằng tình yêu là hạnh phúc tuyệt đối chưa? Ôi, thương thay, thương thay cho những kẻ đang bị tình yêu cuốn đi trong cuộc sống tưởng chừng như muôn màu này. Tình yêu đi bên cạnh cuộc sống, nó có thể làm cho cuộc sống tốt lên nhưng thật tồi tệ, nó cũng có thể làm cho cuộc sống này trở nên tệ hại hơn. Có những kẻ khi ra khỏi cái lưới của tình yêu đã nhìn vạn vật thành một màu đen. Có gì tệ hơn thế chứ? "Xin hãy đừng khuyên người ta quên đau buồn, hãy làm cho con người ấy hy vọng" nhưng... với tình yêu mọi nỗi hy vọng đều tắt lịm một khi tình yêu được đặt không đúng với chỗ đứng của nó. Có bao nhiêu thứ tình cảm mà người ta cho là tình yêu nhưng thực sự là không phải một chút nào. Có hàng trăm ngàn điều tương tự như tình yêu nhưng tình yêu thì chỉ có một mà thôi. Hãy thử nghĩ mà xem, có những kẻ nghĩ rằng tình yêu đích thực của mình đây rồi, nhưng.. chỉ sau vài tháng kẻ đó nhận ra rằng "cái thứ đó" không phải là tình yêu mà là "sự lợi dụng", "sự đùa cợt" ngay cả là "sự cá độ"... Người ta nói con gái sau mọi cuộc tình đều là người thiệt, trời ơi, bề nổi sao đáng ghét đến thế? Xét về bản chất, tình yêu ko bao giờ có kẻ thiệt người lợi cả, nhưng tại sao mọi người vẫn tán thành ý kiến con gái thiệt cơ chứ? Những mối tình trong sáng, những cuộc tình thơ ngây, thì cho dù khi chia tay cũng ko ai thiệt hoặc lợi cả nếu đã nói đến một tình yêu thực sự và thiêng liêng. Tình yêu đã bao giờ đem lại điều gì tốt đẹp cho nhân loại chưa? Chưa hề! Nó đem lại hanh phúc đấy, nó đem lại sự nhớ nhung đấy, nhưng rồi sao? Bên cạnh đó, nó đem lại nhưng sự ghen tuông, mệt mỏi, chản nản, thật vọng, nghi ngờ.. và hàng trăm thứ tồi tệ khác! Vậy tình yêu có tốt đẹp gì chứ? Nói một cách chủ quan, tình yêu không hề làm cuộc sống tốt hơn mà chỉ làm cho cuộc sống đa dạng hơn. Chúng ta đã từng biết những mối tình đậm chất văn học như Roméo và Juliette, hay Esmeranda và Quasimodo hoặc Maryuyxt và Codét, và ngay cả Oliver Barrett và Jeniffer Cavillery... những mối tình đó kết thúc như thế nào? Hầu hết đều nói đến cái chết! Chẳng nhẽ chỉ có cái chết mới thực sự chứng minh cho tình yêu sao? Tình yêu sẽ đc chứng minh như vậy sao? Ôi, đáng thương thay cho những thân phận nhân loại nhỏ nhoi bị quay cuồng trong những đợt sóng của tình yêu. Khi thì nó vỗ về nhẹ nhàng, khi thì nó tràn lên nhấn chím mọi thứ... vậy tại sao? Tại sao tình yêu và nhân loại luôn tồn tại cùng nhau chứ? Thiếu tình yêu nhân loại sẽ trở nên làm sao? Lạnh lẽo, vô nghĩa và diệt vong. Thiếu nhân loại thì tình yêu sẽ chẳng bao h tồn tại. Một điều luôn gắn liền với cuộc sống như vậy thì liệu có phải bàn luận tới chứ? Hãy chấp nhận nó khi nó đến, hãy níu kéo nó bằng mọi giá khi nó đi, và nếu như ko níu kéo đc đừng huỷ hoại bản thân, tình yêu luôn bên bạn, nó không vỗ vễ bạn, nó không dấn chìm bạn nhưng nó lúc nào cũng ở bên và sẵn sàng dân lên trong bạn. Hãy tin điều đó.....
    npl155 - quả chuối trong rừng chuối xã hội
  8. xekotl

    xekotl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    thế nói ngắn gọn và xét cho cùng tình yêu là gì nào ? ai cũng có quan niệm riêng của mình ,còn theo tôi Tình yêu là sự đồng cảm , chia sẻ , tôn trọng ,trung thuỷ ,khát khao và hạnh phúc và mù quáng!!
    còn đôi khi cãi nhau làm cho tình yêu sâu sắc , làm cho 2 con người hiểu nhau hơn , và từ đó họ có thể quyết định cho sự bền vững tình yêu của mình .
  9. Winter82

    Winter82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Why do u love me?
    Vì sao A y E " cô gái lại lập lại câu hỏi thêm một lần nữa. Chàng trai nhìn thẳng vào mắt cô gái rồi nói "Vì em có khuôn mặt đẹp tựa thiên thần " Nàng bẽn lẽn cười khúc khích. " Anh yêu em vì em có nụ cười cuốn hút, vì mái tóc em như một dòng suối mát lạnh ..." Chàng trai nhẹ nhàng vuốt tóc cô " Anh yêu em vì bàn tay em mềm mại mà anh muốn nắm giữ mãi " Cô nắm chặt lấy tay anh hơn rồi đằm thắm nhìn anh " Anh yêu em vì dáng hình em thon thả và quyến rũ anh bất cứ khi nào" Anh ôm nàng vào lòng đặt một nụ hôn lên trán nàng
    " ...Vì ...vì...nhiều lắm. Em có còn muốn hỏi nữa không ? " Nàng dụi nhẹ đầu vào vai anh nói nhỏ " Không đâu, em chỉ cần nghe có vậy ". Họ đắm chìm vào những nụ hôn. Cô gái vẫn thường hỏi anh như vậy và anh luôn trả lời nàng mà không bao giờ chán nản. " Rồi một ngày anh đi công tác xa và nghe tin nàng bị tai nạn khi anh trở về nàng đã bình phục nàng nghồi trên chiếc xe lăn đón chờ anh nơi cái sân vườn nho nhỏ hai người vẫn ngồi tâm sự. Nước mắt nàng lăn dài khi anh tới. Nàng buồn tủi bởi giờ nàng đã khác xưa và xấu xí hơn trước rất nhiều. Khi anh ngồi bên cạnh nàng, nàng lại cất tiếng hỏi nhưng không phải câu xưa kia nữa. " A có còn yêu em không ?" Vẫn như mọi lần chàng nhìn thẳng vào mắt nàng " Anh yeu khuôn mặt đẹp của em nhưng giờ nó đã chẳng còn đẹp nữa khi có những vết sẹo ..." Nàng thấy tim mình nhói đau " Anh yêu nụ cười cuốn hút mái tóc đẹp của em nhưng giờ nó cũng chẳng còn ...." Nàng lặng lẽ cúi đầu lắng nghe " Anh yêu thân hình quyến rũ nơi em nhưng giờ em sẽ mãi mãi chỉ ngồi xe lăn. Vậy thì ....chàng ngập ngừng còn lý do gì để anh yêu em đây?"Bàn tay nàng nắm chặt nơi ***g ngực như thể kìm nén một nỗi đau, bỗng chàng nâng cằm nàng lên nhìn thẳng sâu vào mắt nàng, bàn tay đặt nhẹ lên khuôn mặt nàng " Vậy mà anh vẫn yêu em đấy thôi. Chỉ vì một lý do cuối cùng rằng anh luôn thây mình trong mắt em, luôn thấy tình yêu trong mắt em và đấy là lý do lớn nhất hơn bất kì lý do nào anh yêu em."

  10. diepf_soft

    diepf_soft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì ? Có lang thang hết cả cuộc đời này cũng có người vẫn chưa hiểu hết nghĩa tình yêu ? Cả đời lang thang , một con đường dài phải đi qua .Liệu câu hỏi về tình yêu có được định nghĩa cặn kẽ hay lại là một bài toán hóc búa cho thế kỉ sau mới giải được ?Tất cả những điều đã nói có đúng có sai hãy sống hết mình vì cuộc sống hiện tại bạn có , bằng lòng với hiện tại và những gì bạn có, đó là cuộc sống .Tình yêu sẽ đến hay không đến với bạn đó chỉ là thời gian .....Tình yêu làm ta hạnh phúc ,làm ta đau đớn ,làm nảy sinh những ý nghĩ mà chưa bao giờ lám nghĩ đến,tình yêu có thể làm cho người ta lớn lên.... nhưng cũng có thể vùi dập hiện tại ....

Chia sẻ trang này