1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình Yêu Là Gì ???

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi hoangben_, 02/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangben_

    hoangben_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Tình Yêu Là Gì ???

    Tôi cảm thấy mình ngớ ngẩn làm sao, không phải vì tôi chưa từng yêu ai, mà vì tôi rất hoang mang : tình yêu là gì ? Làm sao có thể một ngày kia, một người tự nhiên yêu một người khác hơn bất kỳ thứ gì trên đời, thế rồi đến một ngày khác thì laị thù ghét chính cái con người đó ? Có khi họ còn làm những điều khác vô nghĩa hơn nữa kìa . Cứ mỗi khi tôi đề nghị một người bạn giải nghĩa cho tôi tình yêu là gì, thì ai nấy đều cười to và nói :"Rồi bạn sẽ hiểu !"
    Tình Yêu Là Gì ???


    Được Hoangben_ sửa chữa / chuyển vào 22:49 ngày 02/04/2004
  2. wingcelot

    wingcelot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    yêu là chết ở ví tiền "một tí"
    vì mấy khi yêu mà lại được yêu
    mua rất nhiều mà chẳng được bao nhiêu.....
    I found outIn the middle of a heartbeatAnd I know that I'm doin' rightTogether we are still so far apartI found outIn the middle of a heartbeatAnd the more I try to br your lightI can't get any closer to your heart
  3. daizabao

    daizabao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu như bát bún riêu
    Ăn bao nhiêu bát bấy nhiêu lần tiền
    Muốn ăn mà chẳng có tiền
    Muốn yêu thì chẳng có tiền mà tiêu​
    Con người sinh ra ko phải để lao động , bằng chứng là khi lao động anh ta bị mệt
     
  4. daizabao

    daizabao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu như con chó
    Khi ta đuổi thì nó chạy
    Khi ta dừng lại thì nó quay lại
    Khi ta chạy thì nó đuổi​
    Con người sinh ra ko phải để lao động , bằng chứng là khi lao động anh ta bị mệt
     
  5. still_loving_you2614

    still_loving_you2614 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Trong toán học: 2 - 1 = 1
    Trong Tình Yêu : 2 - 1 = nothing
    hungnm và chip[​IMG]
  6. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Các bác văn thơ quá em theo không kịp.Mỗi người 1 cách để cảm nhận tình yêu,mỗi người 1cách đón nhận tình yêu.Tất cả đều không ai giống ai.CHỉ là khi yêu ta vui hơn và đau khổ hơn.hihii,ĐÂY chi là suy nghĩ của em thôi
  7. vuada

    vuada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Vợ mình toàn câu bài! Tình iu như tui với vợ tui nè! Nhớ vợ quá!
    [​IMG]
  8. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    TY là gì hả?
    Chịu!Dek biếtYêu đã mới biết chứ.Em lỡ lấy vợ rồi nên ko còn cơ hội
    Quanh năm chơi game ko biết chán
    Cưa gái suốt tháng vẫn 1 mình!
     
    20 tuổi,khỏe như trâu,ko vợ  mà vẫn có con,ko học hành gì cả mà vẫn được vào ĐH thế mới hay.Ghét đặc những thằng củ chuối cho dù chính mình là như vậy.Lúc chán đời cũng uống rượu như bất kì thằng chán đời nào!
  9. Sleeping_awake

    Sleeping_awake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ tình yêu đích thực là lúc đầu óc mình luôn tâm niệm "nếu 1 ngày nào đó chồng cô ấy bỏ cô ấy thì mình sẽ là người thay thế , kể cả lúc đó 2 người đã già .Dù sao sáng sáng tập thể dục dưỡng sinh với cô ấy cũng là niềm hạnh phúc "
    ....sleeping awake hic...hic...hic....1...2...3.....1000000000....con cừu....
  10. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Hơ,đây hả Trangcav?
    Về nhảy lầu đây,đừng ai ngăn cản tôi!
    Quanh năm chơi game ko biết chán
    Cưa gái suốt tháng vẫn 1 mình!
     
    20 tuổi,khỏe như trâu,ko vợ  mà vẫn có con,ko học hành gì cả mà vẫn được vào ĐH thế mới hay.Ghét đặc những thằng củ chuối cho dù chính mình là như vậy.Lúc chán đời cũng uống rượu như bất kì thằng chán đời nào!

Chia sẻ trang này