1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU LÀ GÌ????????????????????????????

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi xau_xi, 13/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xau_xi

    xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU LÀ GÌ????????????????????????????

    hình như từ thời vạn cổ đến nay không có ai có thể định nghĩa hoặc có thể xác nhận rõ tình yêu là gì. Ví dụ như cái thời ăn lông ở lổ con nguòi có biết gì là yêu mà họ chỉ cần biết rằng họ cần có nhau để mà sinh con đẻ cái gây giống mà thôi. Tiến bộ hơn chút nữa thì cha mẹ là người tìm "tình yêu" cho con cái mình nghĩa là cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó và con ráng mà tìm cái gọi là "tình yêu" trong cái ghế mà cha mẹ đà đặt. Trãi qua cả một quá trình biến đổi từ con cải cha mẹ vì "con khong yêu anh/cô ấy" và con đã quyết định tự tìm cái chân lí "tình yêu" cho chính mình. Cũng phải nói rằng cái quá trình đó không dễ tìm, trầy da chóc vảy luôn chứ chả chơi. Và cho đến bây giờ, chỉ cần cô ấy đá lông nheo, anh ấy mời uống nuóc thì con cũng có thể gọi là đã yêu . Thế nhưng trên thế gian vẫn còn hàng vạn hàng ngàn nguòi bảo rằng họ vẫn chưa biết tình yêu là gì.

    Theo tôi thì riêng mổi cá nhân họ có ý nghĩa riêng của họ. Họ có thể yêu khắc khổ như Hàn Mặc Tử, ghen như Nguyễn Bính, hoặc yêu không đòi hỏi như Xuân Diệu v.v... nhưng cho dù họ yêu trong hoàn cảnh nào theo lí lẽ nào thì đó cũng là lí lẽ của riêng họ và không có ai có thể bắt họ hiểu và cảm giác theo nghĩa khác. Vì vậy bạn hãy tự tìm cái nghĩa tình yêu cho chính mình, có thể bạn sẽ tìm đuọc trong những dòng nuóc mắt, những làn khói trắng, những tách cafê vô vị hoặc chỉ qua một ánh mắt, một nụ cuời.... vì rằng hai chữ tình yêu cá biệt thì nó chẳng khác gì một tờ giấy trắng mà bạn sẽ là tác giả cho chính tác phẩm ấy...
  2. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    chủ đề xưa như trái đất! bàn tới bàn lui cuối cùng cũng chẳng ai biết thực sự nó như thế nào.. Yêu là chết trong lòng một tý và mất trong nhà 1 chút
  3. thu_sinh

    thu_sinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    tình iu nó như cút bắt trò chơi,nếu mình trốn nó sẽ tìm còn nếu tìm nó nó sẽ trốn,nếu mất nó đi thì như trái đất thiếu ánh sáng ,còn có thì như những ngọn núi nhấp nhô vì ai đã từng iu mà kg trải qua trăm lần cay đắng,trăm lần khổ đau,trăm lần nước mắt,nên có ai hiểu đươc tình iu,có ai định nghĩa được nó kg,có ai biết đươc khi iu ta thì ta phải khổ đau bao nhiêu kg?
    mỗi người ai cững phải trải qua nó thôi ,nhưng mỗi con người đều có mỗi cuộc tình đi theo con tim lý lẽ của nó , iu là iu bằng con tim mà,bằng đôi mắt lẫn tâm hồn đấy.nó luôn nhung nhớ luôn mong đợi,đợi chờ,nhưng cũng có khi là vật chất đấy.(vì thời buổi này kg còn có 2 quả tim vàng 1 bức lều tranh nữa).
    tình iu là gì đây ?????? là sao ????
  4. T8

    T8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    bức lều tranh là sao nhỉ ? mình mới nghe lần đầu tiên đó, chính xác phải là túp lều tranh chứ
  5. landloper

    landloper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    vậy sao khi bàn bạc lâu nay, thế có ai biết tình yêu là gì chưa vậy, nói nghe xem "oi! tình yêu, một gia vị không thể thiếu của cuô.c đời"
  6. landloper

    landloper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    bàn luận lâu nay, vậy có ai biết tình yêu la gì chưa vậy, nói cho tui nghe với "Oi! tình yêu, gia vi. cuộc đời"
  7. forest_rain

    forest_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Ui tình yêu , khó nói hết "tính phức tạp" của nó .Tự nhiên , đến một ngày nào đó , bạn sẽ biết thế nào là tình yêu thôi

Chia sẻ trang này