1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu là gì?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mienkiniem, 28/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mienkiniem

    mienkiniem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    TÌnh yêu là gì?

    Có thể khi đọc tiêu đề này nhiều người sẽ cho rằng "trời ơi điều này thì còn hỏi làm gì có ai lí giải được nó đâu,Tình yêu là điều bí ẩn nhất trong những điều bí ẩn mà"Thế nhưng với riêng tôi vẫn ấp ủ một ngày nào đó chính mình sẽ tìm ra câu trả lời thcíh hợp nhất cho bản thân.Mong mỏi như thế khát khao như thế nhưng sao khó ghê ,bởi tình tyêu có bao giờ được thử đầu.
    20 tuổi cái tuổi vẫn được nhiều người cho là đẹp nhất cái tuồi của tình yêu của hi vọng ,tôi vẫn đi đi tìm mãi câu trả lời mà câu trả lời thì mãi là con số 0
    Phải chăng câu trả lời này không thể nào một người tìm được nó chỉ có đáp án chính xác khi một nửa của mình xuất hiện .Ai đó hãy giúp tôi đi....
  2. mctc

    mctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của ai thì anh không biết, nhưng tình yêu của em chắc là anh rùi
  3. toiyeumotngoisao

    toiyeumotngoisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết được nó là gì thì thế giới này chắc sẽ không có ai phải đau khổ, vì T/y với một số người thật dễ, với một số khác lại khó khăn, cái khó khăn đôi khi bởi chính họ, chính cái vòng quẩn quanh cuộc đời ban cho họ, hay chính họ tự nhảy vào...
    Biết nó là gì ---> chẳng ai phải khổ
  4. loos

    loos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Hắn ở đầu 2, đít chơi vơi rồi mà cũng chưa định nghĩa đc TY là gì!
    Hắn cũng chưa cầm tay đc cô bạn gái nào cả vì hắn ko biết làm thế nào để cầm tay.
    Hắn chưa tự đi tìm cho mình 1 cô bạn gái vì hắn là con người nhút nhát.Hắn toàn đc giới thiệu thông qua người này, người kia.Cuối cùng, có lẽ do kén chọn quá mà hắn vẫn là thằng con trai chưa mối tình vắt vai.
    Trải qua rất nhiều mối qh nhưng đến hiện tại, hắn vẫn chưa cảm nhận đc TY là gì cả!

  5. audia8

    audia8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tui cũng đang giống bạn , tui không thể nào có thể định nghĩa được điều này, và có lẽ chính vì thế nên tui vẫn đang đơn độc
    Thật là khó hiểu khi mà mình bạn lẻ loi trong khi xung quanh bạn , bạn bè của bạn đã có ai đó hêt rùi, không phải cơ hội không tới mà ta không nắm bắt được nó và cũng không lãnh hội nó. chẳng những thế mà chúng ta còn không tự tạo ra cơ hội cho bản thân mình nữa, như vậy thì chúng ta nên trách chính bản thân mình tại sao mình lại hèn yếu như vậy mà thui
  6. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Tìn iu nà thế nì nì:
    - Khi người ấy đang có mặt ở đây mà bạn giả vờ thờ ơ rồi khi người ấy vắng mặt, bạn lại bắt đầu đi tìm kiếm. Lúc đó, bạn đã yêu...
    - Mặc dù xung quanh bạn có nhiều người luôn khiến cho bạn cười nhưng ánh mắt và sự chú ý của bạn chỉ luôn hướng về người ấy. Lúc đó, bạn đã yêu...
    - Mặc dù người ấy đã gọi điện về thông báo rằng máy bay hạ cánh an toàn nhưng không ai trả lời điện thoại. Bạn vẫn luôn chờ đợi cuộc gọi ấy. Lúc đó, bạn đã yêu...
    - Bạn luôn thích thú với một Email ngắn ngủn từ người ấy mà lờ đi những email thật dài của nhiều người khác. Lúc đó, bạn đã yêu...
    - Khi bạn thấy mình không thể xóa đi tất cả những mẩu tin trong Inbox hay trong Send Items chỉ bởi vì một email từ người ấy.Lúc đó, bạn đã yêu...
    - Khi bạn có một cặp vé đi xem phim. Điều đầu tiên bạn nghĩ đến là sẽ cùng đi với người ấy. Lúc đó, bạn đã yêu...
    - Bạn luôn tự nhủ rằng "người ấy chỉ là bạn thôi" nhưng bạn nhận ra mình không tránh khỏi sự thu hút của người ấy. Lúc đó, bạn đã yêu...
    - Khi bạn đọc những dòng chữ này, nếu có ai đó xuất hiện trong đầu bạn. Lúc đó, bạn đã yêu ... và đã yêu người ấy...
    Dựa vào đấy mà xem xem có đúng hết không. Khổ, trong Inbox của mình tòan là mail ngắn ngủn mà của nhiều người, nhưng chả muốn xóa cái nào, Mà lúc đọc các dòng chữ trên, trong đầu nghĩ lung tung đủ thứ người xem có ai giống trong trường hợp đó không, liệu đó có phải là mình yêu.. tất cả mọi người không nhỉ?
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Chọn mãi mới được một ngày
    Gặp em để quyết giãi bày yêu thương
    Hai đứa ngồi trên bờ mương
    (Công nông thì chạy trên đường, bụi ghê !! )
    Cứ thế mà buôn dưa lê
    Mãi không đề cập vấn đề trọng tâm
    Anh liền nói chuyện lòng vòng
    Đợi em sơ ý là cầm tay luôn..
    Ngờ đâu anh chộp đã nhanh
    Em rút tay lại còn lành nghề hơn
    Mất đà anh lộn xuống mương
    Bò lên đã thấy em chuồn từ lâu.
    Vừa về anh vừa lầu bầu:
    "Biết thế mình bỏ từ lâu cho rồi !!!"
  7. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    nucuoixinhxinh khéo biết an ủi cho người ta vui bằng một vài lời "khái niệm" về tình yêu nhỉ? Quả không sai khi bạn dùng hai chữ "tình iu" mà thôi.
    Nhưng định nghĩa mà làm gì nhỉ? Nào có ai tự thuở chí kim làm được việc ấy đâu! So_0 nghĩ bạn đừng quá quan tâm đến định nghĩa như vậy, mienkiniem à. Ở đây rõ ràng bạn chỉ quan tâm khi nào thì người ấy sẽ đến với bạn thôi mà, là ai nào, và làm sao để biết đó có phải là tình yêu hay không để không ngộ nhận, lầm lỡ, phải ko nì? Bản thân so_0 cũng vậy thôi. Cùng một độ tuổi dễ thông cảm nhau hơn.
    Thói thường mà nói, cái gì bạn càng khao khát, nhất là tình yêu, chẳng tự động thân mà đến cả. Mà đi tìm thì ... Ở đây so_0 không đồng ý với audio8 khi cho là chúng ta sai trong các mối quan hệ được bắt đầu đầu tiên với "cảm tình" khác phái ấy. Gì mà hèn yếu ko tạo cho mình cơ hội, rồi tự trách bản thân mình. Bạn muốn người ta thích rồi yêu bề ngoài hay chính bản thân mình? Tự nghĩ, mienkiniem ạ, bạn cứ vui vẻ với tuổi 20 chúng ta đi, có duyên tất gặp mà, nhưng nhớ là phải tạo cơ hội cho người khác đó, đừng khép kín là được. Có thể bạn bè của bạn có người yêu hết rồi, nhưng bạn thì chưa, nhưng đừng lấy thế làm phiền bạn ạ. Hãy tin là chắc chắn bạn sẽ gặp được người mình muốn đi. Theo số 0 nghĩ thực ra những chuyện tình cảm vu vơ mà hấu hết chúng ta đã trải qua có thể xem như "ví dụ ta yêu nhau" hay "yêu nháp" vậy. Để từ đó ta biết đâu thật giả chân phương, nhất là mỗi lứa tuổi. Hihi, nói vui thì t/y giống như cận trên trong toán học vậy, sẽ có lúc nào bằng chính cận trên đó chứ.
    Mong mienkiniem sớm tìm ra lời đáp cho mình.
  8. mienkiniem

    mienkiniem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    La mot thanh vien moi cau dien dan ,em rat vui khi nhan duoc cau tra loi cua anh rat muon duoc phjuc dap nhung khong biet lam the nao vi anh an emai ma vi t he xin muon dien dan de co the tro chuyen
    Neu em nho kohng nham thi anh tham gia vao ngay1/4 phai chang chinh vi cai ngay nay nen anh rat hay dua ra loi noi doi de dang
    TInh yeu cua em la anh ah thu vi that lam the nao de biet duco nhi
    chuc anh mau tim duco cau tra loi
  9. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Rơi xuống nước một vì Sao Đêm nhỏ
    Vỡ Vầng Trăng sóng sánh sóng xô bờ
    Đêm dằng dặc đêm khi mờ khi tỏ
    Thoảng heo may mây lơ đãng trông chờ
    Chẳng biết viết gì, đóng góp một bài thơ cho vui tặng mienkyniem
  10. theloveoflife

    theloveoflife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều love style lắm bạn hỏi kiểu nào
    Còn nói về true love thì khó trả lời nhỉ
    Theo tác giả " Hămlét" thì :
    "Tình yêu đơn giản là một sự điên cuồng "
    Theo một người bạn của mình thì " Tình yêu là sự quyến rũ về tâm hồn, sự đam mê về thể xác và sự kính trọng về nhân cách"
    Theo một ai đó nữa thì " Tình yêu là cảm giác ....."
    Tình yêu là gì?

Chia sẻ trang này